Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 85.2

Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:14:17
Lượt xem: 180

Ánh mắt anh ta hung ác, lao về phía hai người.

Người giúp việc nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi hét lớn, chạy về phía xa, g.i.ế.c người rồi!

Tinh Lan

Nhưng ngay lúc này, một cảm giác choáng váng ập đến, như thể có ai đó đã rút hồn anh ta ra, nhốt vào trong một chiếc hộp nhỏ.

Ý thức vẫn còn, nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể dần dần mất đi sức lực, ngã xuống đất. Con d.a.o trong tay cũng rơi xuống, phát ra tiếng “leng keng” thanh thúy.

Anh ta chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ ​​lạ như vậy, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Kết quả, linh hồn anh ta lại vô cùng minh mẫn, chỉ có thể tỉnh táo chịu đựng.

Ở đầu dây bên kia, An Như Cố dọn dẹp sạch sẽ tro tàn của lá bùa khóa hồn.

Lá bùa khóa hồn có thể khóa hồn trấn tà, không những có tác dụng với ma quỷ, mà còn có tác dụng với người sống, bởi vì người sống cũng có linh hồn.

Người xem trong phòng livestream vô cùng sợ hãi, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng hét, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Đường Trắng sau khi chạy ra xa, hoảng hốt quay đầu lại nhìn, trong lòng thả lỏng hơn, cầm điện thoại lên: “Streamer, thật tốt quá, anh ta không đuổi theo.”

An Như Cố nói: “Tôi đã sử dụng một lá bùa, bây giờ anh ta không thể cử động được. Hai người trực tiếp báo cảnh sát, bắt anh ta lại.”

Khán giả nghe thấy tin tốt, liền vui mừng khôn xiết. Vô số bình luận ăn mừng thoát khỏi nguy hiểm.

[Mọi người ơi, mau gõ “streamer đỉnh quá” lên màn hình!]

[Khách hàng may mắn đại nạn không chết, ắt có phúc về sau.]

[Cuộc sống này thật sự ngày càng ly kỳ rồi.]

[Tên khốn nạn kia mau vào tù “dậm máy khâu” đi!]

Sau khi bảo người hữu duyên báo cảnh sát, An Như Cố liền tắt điện thoại.

Cô bấm tay tính toán, nếu chuyện này không bị phanh phui, Trương Hải sẽ ngày càng ngang ngược, phá hủy công ty gia đình, chọc tức ông bố đến chết, cuối cùng mắc bệnh hoa liễu mà chết.

Sau khi bị phanh phui, tương lai của anh ta cũng chẳng khá hơn là bao, sẽ bị bỏ tù. Sau khi ra tù, lang thang ngoài xã hội, vẫn sẽ mắc bệnh hoa liễu mà chết.

Bạn trai của người hữu duyên có tính cách hiền lành, năng lực kinh doanh cũng không tệ. Cho dù không được bố ruột tìm về, đến tuổi trung niên cũng sẽ thành công trong sự nghiệp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-85-2.html.]

...

Khán giả trong phòng livestream vẫn đang bàn luận về người hữu duyên đầu tiên, An Như Cố liền liên hệ với người hữu duyên thứ hai [Thích Ăn Kem Nhất]. Sau khi trao đổi xong, cô liền gọi điện thoại.

Một cô gái mười bảy, mười tám tuổi xuất hiện trên màn hình, điều đặc biệt là, hình như cô ấy đang ăn cơm, xung quanh có rất nhiều cô gái.

Những cô gái lướt qua ống kính đều xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ, có vẻ như quan hệ rất tốt.

“Cậu làm móng ở đâu thế? Đẹp quá.”

“Làm ở một tiệm ở trung tâm thành phố, cậu muốn làm không? Tôi gửi Wechat cho cậu.”

“Muốn chứ, cảm ơn cậu.”

Kem có lẽ là người hữu duyên nữ trẻ tuổi nhất trong phòng livestream.

Cô ấy cười, vẫy tay chào ống kính: “Chào streamer, em là Kem.”

“Xin chào.”

Chưa đợi An Như Cố nói xong, cô ấy đã tặng một quả pháo năng lượng cao, rõ ràng là rất quen thuộc với quy tắc.

Kem có vẻ rất hoạt bát, nói chuyện rất nhanh, hạ giọng nói: “Streamer, em nghe nói chị xem bói gì cũng giỏi, sự nghiệp, tình duyên, tiền đồ đều xem được, hơn nữa còn có thể bắt tội phạm g.i.ế.c người.

Em muốn xem thử, em và bạn trai có thể thi đỗ vào cùng một trường đại học không?”

[Trời ạ, học sinh cấp ba à, tôi thấy hai đứa cộng lại còn chưa bằng cỡ giày của tôi.]

[Vị thành niên đừng suốt ngày yêu đương, học hành cho giỏi còn quan trọng hơn, nếu không sau này sẽ hối hận đấy. Đừng hỏi tại sao tôi biết, nói nhiều toàn là nước mắt.]

Kem nhìn thấy những bình luận nghi ngờ mình, bĩu môi, nói: “Em đủ tuổi vị thành niên rồi, mọi người yên tâm đi, em có học hành chăm chỉ, quan hệ của em với bạn trai cũng rất tốt.”

“Hôm nay là sinh nhật bạn trai em, em đang ăn cơm cùng bạn bè của anh ấy.”

“Nhưng mà bố anh ấy không cho anh ấy yêu sớm, không thể để chuyện này đến tai bố anh ấy được.

Vì vậy, anh ấy nói, nếu có người hỏi em là ai, thì cứ nói là em họ, anh ấy thông minh lắm!”

Tác giả có lời muốn nói:

(Hết chương)

Loading...