Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 84: Buổi livestream lần thứ 17

Cập nhật lúc: 2024-10-18 22:52:02
Lượt xem: 288

"Vợ bé bỏ trốn" tặng mười bảng hiệu tỏ tình.

 

"Bé Ngọt Ngào" tặng một cơn mưa sao băng.

 

Rất nhiều người đã tặng quà trong buổi livestream để chúc mừng cô, có cả quà miễn phí lẫn quà trả phí. Thông báo của hệ thống liên tục hiện lên, hiệu ứng quà tặng vô cùng rực rỡ và bắt mắt.

 

Mới phát sóng được năm phút, lượng người xem trực tiếp đã đạt 36 triệu. Hiện tại, phòng livestream của cô là trụ cột của nền tảng Cá Mập, xứng đáng là số một.

 

Cho dù là streamer lớn của khu vực nào hay giải đấu do nền tảng Cá Mập tổ chức, trước mặt cô, họ đều phải nhường bước.

 

Trước đây, khi An Như Cố chưa nổi tiếng, cô từng phát sóng chung với một streamer lớn của khu vực game là Ngải Cách, hai người tình cờ là bạn học cấp hai. Ngải Cách đã nhờ người xem của mình theo dõi cô, tăng thêm lượt xem.

 

Bây giờ tình hình đã hoàn toàn đảo ngược.

 

Lúc đó, tài khoản "Nghênh Nhật" của cô chỉ có vài trăm nghìn người hâm mộ, chỉ trong nửa năm, số lượng người hâm mộ đã lên tới hơn 100 triệu, vượt ra ngoài giới streamer, khiến người ta phải kinh ngạc.

 

Có người muốn bắt chước cô để nổi tiếng, nhưng đều thất bại.

 

Dòng bình luận trong phòng livestream tràn ngập.

 

[Cuối cùng cũng đợi được em, may mà anh không bỏ cuộc.]

 

[Tôi là người xuyên không, buổi livestream này còn thú vị hơn cả việc tôi xuyên không.]

 

[Tôi là kẻ thứ sáu, buổi livestream này còn thú vị hơn cả việc tôi chơi khăm người khác.]

 

[Tôi là kẻ trộm mộ, buổi livestream này còn thú vị hơn cả việc tôi đào mộ.]

 

[Mấy người ở trên thật sự phạm tội rồi, tôi suýt chút nữa không kìm được thanh đao 40 mét của mình.]

 

An Như Cố pha một tách trà hoa hồng, nước trà trong veo, tựa như hổ phách, hương hoa lan tỏa.

 

Cô nhấp một ngụm trà, sau đó mở nút bốc thăm: "Hôm nay vẫn như mọi khi, bói cho ba người xem hữu duyên, ai muốn tôi bói thì bấm vào nút bốc thăm."

 

Rất nhanh, ba người xem hữu duyên đã lộ diện. Trên màn hình xuất hiện ID và ảnh đại diện của ba người.

 

[Chọn ba người trong số hàng chục triệu người, ba người này thật sự là con cưng của trời.]

 

[Ha ha ha ha ha, con cưng của trời cái gì, phúc phận này cho mày, mày có muốn không?]

 

[Không nói nhiều nữa, chúc mừng người xem hữu duyên đầu tiên.]

 

[Chào mừng người xem hữu duyên đầu tiên!]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-84-buoi-livestream-lan-thu-17.html.]

An Như Cố liên lạc với người xem hữu duyên đầu tiên có nickname là [Đường Trắng] và gọi điện thoại.

 

Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ trẻ, cô ấy khoảng hai mươi tuổi, tóc dài ngang lưng, dung mạo thanh tú, mặc áo bông trắng, khuôn mặt trắng nõn.

 

Cô ấy đang cầm điện thoại, bước nhanh trên đường, gió lạnh rít gào thổi đỏ cả tai.

 

Ngoại hình và khí chất của cô ấy khá nổi bật, đi giữa đám đông, không ít người ngoái lại nhìn.

 

Tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn nhíu mày một cách vô thức, môi hơi nhợt nhạt, trông có vẻ không vui, như thể gặp phải chuyện gì không vui.

 

Mãi đến khi kết nối vào phòng livestream, cô ấy mới thu hồi suy nghĩ, vẫy tay chào An Như Cố, cố gắng nở nụ cười: "Chào streamer, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."

 

Vừa dứt lời, khán giả có chút sững sờ.

 

[Rất nhiều khán giả hữu duyên đến để xem bói, ít ai yêu cầu streamer giúp đỡ trực tiếp như vậy.]

 

[Hay lắm, sau khi học được tiếng rắn, streamer lại muốn phát triển thêm dịch vụ mới?]

 

An Như Cố vẫn giữ nguyên sắc mặt, thần sắc điềm tĩnh, không bận tâm đến lời đề nghị của cô ấy. Khán giả có thể trúng thưởng có nghĩa là có duyên với cô, chỉ cần có thể giúp đỡ, cô không ngại.

 

"Cô cứ nói thẳng, tôi xem có thể giúp được hay không."

 

Đường Trắng nghe vậy liền thở dài, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột nhàn nhạt, trong lòng bồn chồn không yên: "Thật ra, tôi bị người ta quấy rối."

 

"Chuyện gì vậy?"

 

Đầu óc Đường Trắng rối như bòng bong, trong lòng vừa lo lắng vừa do dự, không biết nên làm thế nào cho phải.

 

Cô ấy đã ở trong trạng thái này hơn một tháng nay, giống như bị nhốt trong lồng sắt, bị xiềng xích trói chặt, rơi vào bóng tối và bùn lầy, không tìm thấy lối thoát.

 

Cô ấy cắn môi, hạ quyết tâm.

Tinh Lan

 

Sự việc đã đến nước này, chỉ có người có ảnh hưởng như An Như Cố mới có thể giúp đỡ mình.

 

Hôm nay cô ấy trúng thưởng chẳng phải là ý trời sao?

 

Vì vậy, cô ấy nghiêm túc nói: "Tôi và bạn trai là bạn học đại học, anh ấy đẹp trai, tốt bụng, cũng rất chiều chuộng tôi. Tôi thích anh ấy đã lâu, chủ động tỏ tình, mới biết anh ấy cũng thích tôi, xem như là yêu thầm hai chiều."

 

"Năm nay năm tư, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt."

 

"Bây giờ đàn ông tồi rất nhiều, mỗi lần xem những tin tức đó tôi đều rất lo lắng, rất sợ anh ấy gây chuyện. Nhưng anh ấy không có những thói hư tật xấu đó, tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn..."

 

Không ít khán giả nghe cô ấy nói, lập tức lộ ra vẻ ghen tị.

 

Loading...