Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 28.5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 21:01:45
Lượt xem: 473

Quản trị viên chú ý, nếu có ai lôi kéo minh tinh trong phòng livestream, hãy cấm ngôn người đó."

Cô chỉnh sửa điều kiện tham gia minigame ở phần phụ trợ, sau đó đăng minigame lên.

Mười phút sau, ba vị khách hàng hữu duyên đã lộ diện.

Những người không trúng thưởng có chút tiếc nuối, nhưng vui mừng vẫn là chủ yếu.

【Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày không trúng thưởng còn vui hơn trúng thưởng.】

【Hahahahaha, ai mà chẳng vậy?】

【Những vị khách hàng hữu duyên này không bị cắm sừng thì cũng có vấn đề về phong thủy trong nhà, người nào cũng thê thảm.】

【Nạn nhân tiếp theo đã đến!】

【Kẻ xui xẻo tiếp theo đã đến!】

An Như Cố nhắn tin riêng cho vị khách hàng hữu duyên đầu tiên [Mộng Mộng], đối phương lựa chọn kết nối video.

Tinh Lan

Sau khi kết nối cuộc gọi, màn hình phòng livestream được chia thành hai nửa, bên trái là màn hình của vị khách hàng hữu duyên, vị khách hàng này là nữ, bên cạnh còn có một người đàn ông. Do màn hình có kích thước hạn chế, nên người đàn ông chỉ lộ ra nửa người. Phía sau bọn họ là phòng khách, thỉnh thoảng có người lớn tuổi đi qua, môi trường hơi ồn ào, hình như đang ở cùng bố mẹ.

Vị khách hàng may mắn tên là Mộng Mộng, đúng như tên gọi, cô ấy trông rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, rất nhiệt tình, lập tức chào hỏi An Như Cố: "Chào streamer!"

【Woa, cô gái xinh đẹp quá, có bạn trai chưa?】

【Nụ cười của vị khách hàng này ngọt ngào quá, ngọt đến sâu răng rồi.】

【Không được, phải nghĩ cách trở thành bạn trai của cô ấy mới được.】

"Chào cô." An Như Cố lễ phép đáp lại, sau đó nhìn sang người bên cạnh cô ấy, chủ động hỏi: "Đây là?"

Người đàn ông bên cạnh Mộng Mộng nhìn thấy những bình luận thèm muốn bạn gái mình, vội vàng tiến lại gần màn hình, chào hỏi, đồng thời tuyên bố chủ quyền: "Chào streamer, chúng tôi thường xuyên xem livestream của cô, Mộng Mộng là bạn gái tôi. Tôi không trúng thưởng, vậy mà cô ấy lại trúng."

Người đàn ông có đôi mắt rất to, lông mày rậm, ngũ quan có chút tuấn tú, trông rất xứng đôi với Mộng Mộng, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Mộng Mộng mỉm cười, giọng điệu có chút đắc ý: "Không còn cách nào khác, chứng tỏ em may mắn hơn anh."

Người đàn ông trêu chọc: "Trong phòng livestream này, em chắc chắn may mắn là chuyện tốt sao?"

Nụ cười trên mặt Mộng Mộng cứng đờ, hình như thật sự không phải là chuyện tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-28-5.html.]

Để trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, cô ấy đưa tay véo cánh tay bạn trai, véo đến mức anh ta kêu oai oái: "Em mặc kệ, dù sao cũng là chuyện tốt."

"Mời bạn thanh toán phí xem bói, một quả pháo hoa năng lượng cao."

"Ừm, được!"

【Khó chịu quá, sao những cô gái đáng yêu đều có bạn trai hết rồi? Không được, tôi ghen tị rồi!】

【Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, đừng để tôi phải ăn thức ăn cho chó trong lúc bụng đang đói meo.】

【Ngồi trong nhà cũng có thức ăn cho chó rơi trúng đầu. Ngọt quá, sắp bị tiểu đường rồi.】

【Thể hiện tình cảm nhiều quá, chia tay nhanh thôi!】

Lúc này, có lẽ nghe thấy động tĩnh, bố mẹ của bọn họ đi tới.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

"Đang gọi điện thoại cho ai vậy? Vui vẻ như vậy?"

Mộng Mộng lập tức quay đầu lại, giải thích với mẹ mình: "Mẹ, con đang kết nối video với streamer."

"Kết nối video với streamer làm gì?" Mẹ của Mộng Mộng khó hiểu hỏi.

Bạn trai thấy mẹ vợ tương lai hỏi, vội vàng giải thích: "Là gọi điện thoại trò chuyện với streamer, streamer mà con đang xem chuyên xem bói cho người khác, rất chính xác, chúng con trúng thưởng, cô ấy sẽ xem bói cho chúng con một quẻ."

Trùng hợp là, người trung niên và người già trong nhà bọn họ thường xuyên tiếp xúc với chuyện xem bói, khả năng chấp nhận rất cao, sau khi nghe xong, trong lòng lập tức sinh ra hứng thú.

Cả đám người đi đến phía sau Mộng Mộng và bạn trai cô ấy, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động với ánh mắt tò mò.

"Trước đây, tôi toàn đến tìm thầy bói mù ở trong thôn, bây giờ còn có thể xem bói trên mạng nữa sao? Thời đại phát triển nhanh thật đấy."

"Cô gái nhỏ này là người xem bói cho hai đứa sao? Ôi chao, trông xinh xắn thật đấy."

"Để tôi xem nào, đúng là xinh đẹp hơn cả minh tinh trên tivi."

An Như Cố nhìn bốn, năm người trông giống bố mẹ phía sau Mộng Mộng, mỉm cười lịch sự: "Chào mọi người."

Mộng Mộng thấy mình kết nối video với streamer, người nhà lại đến xem náo nhiệt, trong lòng có chút ngại ngùng, vội vàng giải thích với An Như Cố: "Chúng con đang ở nhà bạn trai con, hôm nay hai nhà cùng nhau ăn cơm, nên hơi ồn ào một chút, mong cô thông cảm."

"Không sao." An Như Cố nói với vẻ thấu hiểu: "Vậy theo quy tắc cũ, trước tiên tôi sẽ xem về gia đình của cô. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ vẫn còn sống, khỏe mạnh, không khí gia đình hòa thuận. Cô không thích học tập, nhưng lúc học cấp ba, đại vận lưu niên xuất hiện "Ấn Tinh", vì vậy thành tích thi đại học không tệ. Đúng không?"

Loading...