Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 24.6

Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:19:53
Lượt xem: 583

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" không ngừng gật đầu, hoàn toàn tâm phục khẩu phục An Như Cố: "Đúng vậy, tôi quả thực là hai mươi tuổi gặp được người lãnh đạo trọng dụng, học được rất nhiều kinh nghiệm, sau đó tự mình mở công ty, làm ông chủ. Thật ra, tôi biết đến cô thông qua bạn tôi."

"Là ai vậy?"

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" mỉm cười nói: "Anh ta họ Lý, tên Lý Xương Tông. Trước đó anh ta từng đến đạo quán của các cô dâng hương, xin một lá bùa bình an. Anh ta nói với tôi, lúc về nhà gặp phải quỷ đánh tường, suýt chút nữa lái xe rơi xuống vực, là lá bùa bình an của cô đã cứu anh ta."

An Như Cố cụp mắt xuống, dựa theo tin tức anh ta cung cấp để nhớ lại, nhớ đến lá bùa bình an đầu tiên mình bán ra, có chút ngẩn người.

"Tôi hiểu rồi, vậy anh muốn tìm tôi xem chuyện gì?"

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" thở dài: "Thật ra tôi muốn dẫn con trai đến đạo quán của các cô, nhưng mà bây giờ sức khỏe của nó rất kém, không thể đi đường xa được, tôi muốn cô giúp tôi xem xem, nó bị bệnh gì vậy? Ngay cả bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được."

An Như Cố vừa nghe thấy bệnh lạ, cảm thấy sự việc có chút bất thường, e rằng có liên quan đến huyền học, dứt khoát nói: "Được, anh cho tôi xem xem nó."

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" bèn lập tức rời khỏi công ty, đến bệnh viện dưới chân núi, đi vào một phòng bệnh đơn.

Con trai anh ta nghiêng đầu nhìn anh ta, yếu ớt gọi một tiếng: "Bố ơi, lạnh quá."

Con trai anh ta còn rất nhỏ, trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi, trên mặt bao phủ hắc khí, môi trắng bệch, trạng thái trông rất tệ.

【Tò mò không biết bị bệnh gì, đứa nhỏ gầy đến mức hốc hác cả rồi, đáng thương quá.】

【Có phải vì bệnh viện này trình độ bác sĩ không tốt, nên không tìm ra được nguyên nhân bệnh, vậy thì nhanh chóng chuyển sang bệnh viện lớn khác đi.】

【Bệnh viện Thượng Thành số 9 là bệnh viện tốt nhất Thượng Thành, ở đây còn không chữa được, thì những nơi khác càng không.】

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" sờ đầu con trai, dỗ dành nó một lúc, sau đó nhìn vào camera điện thoại: "Đại sư, cô giúp tôi xem xem con trai tôi rốt cuộc là bị sao vậy."

Thật ra, trong lòng "Bầu Trời Xanh Mây Trắng" mơ hồ có suy đoán, công việc làm ăn của anh ta càng ngày càng lớn, người anh ta đắc tội cũng ngày càng nhiều. Rất có thể có người không dùng thủ đoạn quang minh chính đại, mà dùng thủ đoạn huyền học hèn hạ để hãm hại con trai anh ta.

Thật sự quá hèn hạ!

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" nhịn không được nói: "Đại sư, có phải con trai tôi bị người ta hãm hại không?"

Tinh Lan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-24-6.html.]

Tuy nhiên, An Như Cố lại như có điều suy nghĩ: "Chưa chắc, nhưng trên người con trai anh có hai loại sát khí."

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" nghe thấy sát khí, cảm thấy sự việc càng thêm gần với suy đoán của mình, vội vàng hỏi: "Đại sư, là sát khí gì vậy?"

"Một loại là tiền chuộc mạng trong pháp thuật mua mạng."

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng": "!!!"

Khán giả trong phòng livestream: "!!!"

【Tiền chuộc mạng, nghe đáng sợ quá hu hu hu.】

An Như Cố không để ý đến "Bầu Trời Xanh Mây Trắng" đang ngây người, nói: "Có phải con trai anh từng đến ngã tư đường, còn nhặt được một khoản tiền được bọc giấy đỏ ở ngã tư đường không?"

Tiểu Văn - con trai của "Bầu Trời Xanh Mây Trắng" nghe vậy, sợ hãi vô cùng, môi run rẩy: "Chị ơi, em, em quả thực có nhặt được một khoản tiền được bọc giấy đỏ, có phải là do số tiền đó khiến em bị bệnh không?"

"Bầu Trời Xanh Mây Trắng" nghe vậy thì kinh hãi biến sắc: "Con nhặt loại tiền không rõ lai lịch đó làm gì?"

Tiểu Văn cúi đầu xuống, ủy khuất nói: "Tan học, chúng con đi ngang qua ngã tư đường gần trường, nhìn thấy trên cột đá có một số tiền được bọc giấy đỏ, rất giống lì xì ngày Tết. Chúng con muốn giao cho chú cảnh sát, nhưng mà gần đó không có cảnh sát, nên chúng con mang về nhà, định khi nào gặp cảnh sát thì đưa cho chú ấy."

"Đó không phải lì xì, đó là tiền chuộc mạng." An Như Cố giải thích: "Có một số người mắc bệnh nan y hoặc sắp c.h.ế.t già, muốn kéo dài thêm tuổi thọ, sẽ nhờ những người có bản lĩnh, dùng tiền của mình để làm tiền chuộc mạng. Tiền chuộc mạng được bọc bằng giấy đỏ, bên trong viết khế ước, thường rất nặng..."

"Sau khi bạn đếm xong, trong lòng thường sẽ nảy sinh một cảm giác.

— Số tiền này quá nhiều, tôi bằng lòng dùng mạng để đổi.

Nếu bạn vẫn chưa vứt nó đi, vậy thì khế ước này sẽ thành lập.

Người bị mua mạng nhẹ thì bị cảm nặng, nặng thì xui xẻo liên miên. Tóm lại, đây là một loại pháp thuật vô cùng hèn hạ và thâm độc."*

【Mẹ kiếp, tối muộn rồi mà, dọa c.h.ế.t tôi rồi. Lúc nhỏ tôi cũng từng nhặt được tiền, không phải là tuổi thọ của tôi cũng bị người ta lấy mất rồi chứ?】

【Chết tiệt, tôi cũng từng nhặt được tiền không rõ lai lịch, nhưng là do gió thổi đến, tôi đã tiêu ngay trong ngày hôm đó rồi, chắc là không sao đâu nhỉ?】

Loading...