Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Địa Ngục Vẫy Gọi Các Người - Chương 8: Ngoại Truyện

Cập nhật lúc: 2024-09-10 20:11:49
Lượt xem: 1,064

Phiên ngoại:

1.

Ấn tượng đầu tiên của thế giới bên ngoài về người tộc Miêu là chúng tôi biết cổ thuật, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ về điều này.

Khi mẹ tôi lần đầu kể cho tôi nghe về bí mật cổ thuật của người Miêu, tôi biết rằng có một số thứ không được biết đến rộng rãi không phải bị thất truyền mà là được truyền miệng qua từng đời và coi nó như thông tin tuyệt mật.

Mẹ tôi và tôi không có bí mật gì, nên khi Tống Đường và Tống Tiếu Nhi trở nên thân thiết với nhau, mẹ tôi bảo tôi đừng buồn vì anh trai tôi không còn chơi với tôi nữa, anh trai đã dùng cổ trùng của mẹ để gi.ết mẹ ruột của anh ta.

Lúc đó Tống Đường chỉ mới sáu tuổi.

Bố tôi không tin Tống Đường làm chuyện đó nên sợ hãi và chán ghét mẹ tôi.

Mẹ tôi cũng không buồn bã vì sự cự tuyệt của bố tôi, bà ấy lại kể cho tôi nghe bí mật thứ hai: bố tôi và mẹ ruột của Tống Đường muốn dùng cổ trùng độc ch.ết bà ấy, Thật buồn cười, dùng cổ trùng mà mẹ tôi nuôi để độc ch.ết bà ấy.

Kế hoạch này gần như hoàn hảo, nhưng đáng tiếc lại bị Tống Đường nghe được.

Anh ta oán hận mẹ ruột nên đã bỏ cổ trùng nhỏ vào nước uống của mẹ mình.

Tống Tiếu Nhi là bạn cùng chơi mà mẹ tôi nhận nuôi, ngay từ khi bước vào ngôi nhà này, cô nàng đã dồn hết tâm trí vào Tống Đường.

Mẹ dẫn tôi ngồi ở ban công tầng hai, vừa uống trà chiều vừa nhìn hai người chơi đùa dưới sân nhà.

"Đáng tiếc thật, nếu con bé thật tâm đối đãi với con thì vẫn còn đường sống."

Mãi cho đến khi Triệu Nhất Phàm đến nhà tôi ở, mẹ tôi cuối cùng cũng biến căn biệt thự bình thường này thành sân chơi của bà.

Chỉ cần đối xử chân thành với chúng tôi thì sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra cả.

Phụ nữ tộc Miêu sợ lạnh, bởi vì mỗi một bé gái tộc Miêu khi sinh ra, cũng đều sẽ được cấy một loại sinh cổ, loại cổ trùng này sẽ ngủ đông khi mùa lạnh đến và vật chủ cũng sẽ theo đó mà ngủ say.

Nhưng chỉ cần nhiệt độ tăng cao trở lại thì cổ trùng sẽ tỉnh dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-dia-nguc-vay-goi-cac-nguoi/chuong-8-ngoai-truyen.html.]

Bố tôi biết bí mật này, chính mẹ tôi đã nói với ông.

Vì vậy, bố tôi nóng lòng muốn ra tay. Ông ấy rất nóng lòng hoàn thành vở kịch hợp tác giữa bố con với Tống Đường và dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi đầy sơ hở.

Nhưng bố tôi dường như thực sự coi mẹ tôi như những người phụ nữ ngu ngốc trong phim truyền hình, vì tình yêu mà phản bội gia tộc, tiết lộ bí mật trăm năm của gia tộc.

Đương nhiên mẹ tôi sẽ không nói cho ông ta biết, công dụng của cổ trùng cấy vào chính là giúp vật chủ nhanh chóng chữa lành vết thương bị tổn thương, mà sau khi đóng băng thì cần phải đốt cháy thành tro thì mới có thể tiêu diệt hoàn toàn cổ trùng.

Nhưng nếu cổ trùng sắp đóng băng ch.ết mà tỉnh lại, thì nó sẽ không còn sợ lạnh nữa.

Đây chính là bí mật ch.ết đi sống lại.

Mà còn một bí mật khác nữa là bố tôi, Tống Tiếu Nhi, Tống Đường và Triệu Nhất Phàm từ đầu đã bị mẹ tôi hạ tử cổ rồi.

Tử cổ sẽ gây bất lợi cho sinh cổ, ắt phải chịu phản phệ.

Khi bố tôi đóng băng mẹ tôi, tôi đã ở hiện trường. Khi bố tôi quay đầu lại nhìn thấy tôi, ông ta chỉ vào tôi với ánh mắt kinh hãi.

"Suỵt, bố ơi, bố ồn ào quá."

Ngay sau đó, ông ta ngã xuống đất như bị ai bóp cổ, ôm lấy cổ và mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

Tôi mở nắp tủ đông ra vì vừa cho vào tủ đông, thân thể vẫn chưa đến mức cứng đờ, mẹ tôi chớp mắt nói: “Mau đóng nắp lại đi, phải đợi sinh cổ đông đến sắp ch.ết mới có thể để cho mẹ ra ngoài."

“Được rồi, được rồi.” Tôi chải lại tóc cho mẹ rồi đậy nắp lại.

Tôi mở ứng dụng điện thoại di động để phát đoạn ghi âm mà mẹ tôi đã ghi lại cho bố tôi nghe.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Thuở ban đầu, nếu mẹ tôi đến với bố tôi là vì tính tình của ông, thì chỉ có thể nói là tầm nhìn của bà hạn hẹp rồi, hoặc là bố tôi quá giỏi giả vờ.

Đánh bạc, ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, nói dối, có ý định gi.ết vợ.

 

Loading...