Chạm để tắt
Chạm để tắt
Tôi Mở Khách Sạn Nghỉ Phép Ở Mạt Thế

Tôi Mở Khách Sạn Nghỉ Phép Ở Mạt Thế

Cập nhật
2 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Dưỡng Chỉ Tiểu Lam Miêu
Thể loại
Không CPHệ ThốngOEHiện ĐạiMạt Thế
Lượt xem
72
Team
NHAL
Lượt theo dõi
16
Trạng thái
Đang phát hành

Đọc từ đầu Đọc tập mới

[Không CP + kinh doanh + mạt thế]

 

Nhiệm vụ ban hành-----Nhiệm vụ của thế giới mới: Mở một khách sạn ở mạt thế.

 

Hạ Ngôn: Đã nói tốt là nghỉ phép mà? Phong cảnh đâu? Chẳng lẽ là tang thi? Cảm ơn, tạm biệt!

 

Hệ thống: Không không không, nghe ta nói đã, không có nhiệm vụ, không có trừng phạt, còn có tự động thăng cấp, cô muốn quẩy thế nào thì quẩy, hệ thống ta đây vĩnh viễn sẽ đứng về phía cô!

 

Hạ Ngôn: OK!

 

Kết quả khi Hạ Ngôn xuất hiện ở một khách sạn rách nát, chưa nói đến hoàn cảnh ác liệt, ngoài cửa còn có một đống tang thi như hổ rình mồi.

 

Cô bình tĩnh mua một cái ghế bập bênh ở trên trung tâm thương mại, nằm phơi nắng ở cửa.

 

Vốn dĩ muốn sống đến đâu thì đến*, nhưng cố tình lại có người tới cửa cầu bảo hộ.

 

*摆烂: Đến đâu thì đến, kệ đời, sống buông thả,  "chủ động đón nhận một tình huống xấu đi, thay vì cố gắng xoay chuyển nó".

 

Muốn ở lại? Có thể.

 

Muốn ăn cơm? Cũng có thể, chỉ cần chịu nghe lời chi trả tích phân!

 

Người gây rối? Đánh chết luôn đi.

 

Ngại quá, Hạ Ngôn cô cũng không phải người tốt.

 

Haha, mới sơ suất một chút đã thăng cấp rồi.

 

[Nữ chính không thánh mẫu, oan có đầu nợ có chủ, toàn bộ hành trình đều kệ đời, nghỉ phép vui chơi là chính, không CP]

Xem thêm
Loading...