Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi là công cụ để mẹ trở thành đấng cứu sinh - 10: End

Cập nhật lúc: 2024-06-22 16:02:53
Lượt xem: 1,141

14

Tần Như Ngọc nở một nụ cười chế nhạo hiếm thấy, như thể ông ta tưởng ta điên.

Nhưng Thiên Đạo dường như cảm nhận được điều gì đó, sấm sét đột nhiên nổ ra, những tia sét vô tận xuyên qua bầu trời.

Thanh âm lớn đến mức khiến mặt đất rung chuyển.

Ta ôm Điểm Thúy lần cuối.

Tần Như Ngọc kinh hoàng và cuối cùng cũng hiểu ta muốn làm gì.

“Ngươi điên à?!”

Khuôn mặt ông ta đầy sợ hãi, và ông ta không còn lạnh lùng như một người bất tử nữa. Ông ta ném đủ loại bùa chú vào ta, cố gắng ngăn cản ta.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Cơ thể trong suốt của ta lơ lửng trong không trung, dường như đã hòa vào thế giới.

Ta phớt lờ ông ta và hỏi mọi người:

“Trời thật tàn nhẫn và đối xử với chúng ta như những con ch.ó ngu ngốc. Hôm nay ta sẽ g.i.ế.c ông trời này!”

“Ta không đủ mạnh, nhưng ta có thể tích lũy cát tạo thành tháp, nước tích tụ thành vũng nước, mọi người có sẵn sàng giúp đỡ không?

“Ta sẵn sàng!”

Vương Tiểu Bảo là người đầu tiên trả lời ta, hắn ta lấy một cái rìu từ đâu đó rồi đ.â.m vào bụng mình mà không do dự.

“Chết tiệt! Hãy nhớ điều này trước khi chết! Người đàn ông anh hùng nhất ở huyện Lí là ta!”

Ta ngạc nhiên khi người thứ hai đứng dậy lại là người bán thịt.

Hắn ta giật lại con d.a.o từ Điểm Thúy, mắt đỏ hoe: “Ta chỉ muốn sống, sao khó quá vậy!”

“Thật là một kẻ bất tử nhảm nhí! Đúng là một ông trời nhảm nhí!” 

Từng người một đứng dậy và hiến dâng linh hồn của họ cho ta.

Ta cười sảng khoái, mang theo ý chí của toàn dân, ta hóa thân thành một thanh kiếm, bất khuất tiến về phía trước, c.h.é.m xuống hướng trời!

Trước khi linh hồn ta bị hủy diệt, ta đã để lại những lời cuối cùng cho thế giới này.

“Từ hôm nay trở đi, thế giới này không còn thứ gọi là trường sinh.”

“Thế gian không cần tìm kiếm sự bất tử nữa, nhân loại có con đường của riêng mình!”

15

Trời mưa to ở huyện Lý trong ba ngày.

Tần Như Ngọc nép mình trong đạo giáo, bói hết quẻ này đến quẻ khác.

Đó là một thảm họa lớn và sẽ không có nguy cơ tử vong.

Thiên đường đã thay đổi, con đường dẫn đến sự bất tử đã bị cắt đứt.

Ông ta thở dài, cuối cùng cũng thôi giãy dụa, giải tán đệ tử và ngồi vào trong chùa.

Cầu nguyện cho sự bất tử hàng ngàn năm...

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

16

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-la-cong-cu-de-me-tro-thanh-dang-cuu-sinh/10-end.html.]

Tướng quân Tiểu Tống hộ tống cha ta vào Bắc Kinh.

Ông ấy bị kết án chặt đầu. Vì tức giận thay dân thường, cha ta bị đưa về huyện Lý để hành quyết.

Người hành quyết rất có kinh nghiệm và phải mất trọn ba ngày mới g.i.ế.c được ông ta.

17

Sau khi ta qua đời, năm nào đến mùa màng huyện Lý cũng bội thu.

Vào mùa thu hoạch, người ta thường đến mộ ta đặt một bó lúa.

Không ai xây tượng đài cho ta, không ai làm khắc bia cho ta, không ai dâng lễ vật cho ta.

Ta không có họ tên, chỉ là một con người bình thường.

Nhưng tất cả người dân huyện Lý đều nhớ đến ta.

Vào ngày sinh nhật của ta, Điểm Thúy đến Chí Vi Lâu như thường lệ, nàng gọi một bàn gồm những món ta yêu thích và mang chúng xuống mộ trong hộp thức ăn.

Điểm Thúy đã kết hôn với Trần An được hai năm và hiện đang mang thai được sáu tháng.

Mộ của ta ở trên núi, Điểm Thúy đuổi Trần An ra ngoài, nàng ngồi trước bia mộ nói chuyện với ta.

“Tiểu thư, Điểm Thúy lại nhớ tiểu thư rồi.”

“Lúc đó rõ ràng là tiểu thư đã hứa sẽ trở về an toàn, nhưng sao tiểu thư lại đi như thế này.”

“Đồ ăn ở Chí Vi Lâu tiểu thư còn chưa được ăn mà...”

Điểm Thúy nói, nước mắt lại rơi.

Một cơn gió núi thổi qua, như bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của nàng.

Điểm Thúy đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trên ngôi mộ nhỏ, một bông hoa nhỏ màu hồng lặng lẽ nở rộ.

……

Bốn tháng sau, Điểm Thúy sinh một bé gái.

Bà đỡ liên tục kinh ngạc: “Cô nương, nhìn kìa, bé gái này vẫn đang cười!”

Điểm Thúy nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ.

Đứa trẻ cười toe toét khi nhìn thấy Điểm Thúy và dang tay ôm lấy nàng.

Trên cánh tay đứa bé có một vết bớt hình hoa sen nhỏ đặc biệt dễ thấy.

Đó là một bông hoa nhỏ màu hồng.

(End)

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Loading...