Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Nam Chính Truyện Tận Thế - 09

Cập nhật lúc: 2024-08-18 19:33:04
Lượt xem: 62

"Cái gì chứ, Bạch Vi Vi ngày thường dựa vào cái dây chuyền bảo bối của mình mà phô trương, giờ chính chủ quay lại, chỉ cần vung tay đã khiến cô ta mất sạch."

"Tôi đã nói rồi, loại người như cô ta làm sao xứng có được bảo vật tốt như vậy, quả nhiên, đúng là chiếm tổ chim mà ở!"

Trong căn cứ, mọi người thì thầm to nhỏ.

"Bạch Vi Vi và Bạch Lộ tên thì giống nhau, nhưng con người lại khác một trời một vực. Bạch Lộ dịu dàng lại rộng lượng, còn giúp chúng ta chữa trị vết thương, so với Bạch Vi Vi, cô ấy đúng là thiên thần."

"Đừng đừng đừng, đừng lấy tên Bạch Vi Vi mà làm ô uế nữ thần của tôi được không?"

Những ngày này, danh tiếng của tôi tăng vọt.

"Có lẽ chỉ có Bạch Lộ mới xứng với đội trưởng Lục Dịch thôi."

"Thật lòng mà nói, tôi thấy đội trưởng Lục Dịch - cái gã bẩn thỉu đó - không xứng với Bạch Lộ đâu, hắn và Bạch Vi Vi mới đúng là trời sinh một cặp."

Tôi nhướng mày, Bạch Vi Vi ngoài việc tán tỉnh đàn ông và ghi điểm trước mặt nam chính, nam phụ thì chẳng hề bận tâm đến ai khác. Mối quan hệ của cô ta tệ đến mức khó tin.

Trần Nguyên gõ cửa phòng tôi, hắn trông có vẻ ngượng ngùng.

"Có gì thì nói đi."

"Chị Bạch Lộ, Vi Vi bị thương rất nặng, em biết chị có dị năng hệ mộc, có khả năng chữa trị, chị cứu cô ấy đi." Trần Nguyên ấp úng, "Cô ấy không cố ý đâu, cô ấy cũng không biết sợi dây chuyền đó là của chị."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-la-bach-nguyet-quang-yeu-menh-cua-nam-chinh-truyen-tan-the/09.html.]

Hừ, dị năng hệ mộc đâu chỉ có mình tôi, sao hắn lại cứ tìm đến tôi? Hắn còn muốn hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và Bạch Vi Vi sao?

Tôi liếc nhìn hắn một cái, so với Lục Dịch, hắn quả thật có vẻ quan tâm thật lòng đến kẻ chinh phục này.

"Nếu chị không muốn, thì thôi vậy."

"Tôi không muốn cứu, mà cô ta cũng sẽ không muốn tôi cứu."

"Sao có thể chứ?" Trần Nguyên không hiểu.

"Cậu đi hỏi cô ta rồi hãy quay lại tìm tôi." Tôi lắc đầu, đóng cửa tiễn khách.

Lục Dịch bị tôi từ chối, hiểu được ý tôi, thất vọng rời đi.

Tôi xoa trán, hắn và Bạch Vi Vi đã cùng chiến đấu suốt năm năm, nếu hoàn toàn không có tình cảm thì mới là lạ.

Sau đó, Trần Nguyên không còn đến tìm tôi nữa, hắn đang giận dỗi với tôi, tôi cũng chẳng buồn giải thích, cá với tay gấu, không thể cùng lúc có cả hai.

So với một người đàn ông đã hai lòng, việc trở nên mạnh mẽ hơn vẫn quan trọng hơn nhiều.

Kể từ khi danh tiếng của tôi lan ra, ngoài đội của Lục Dịch, nhiều người trong căn cứ đã đưa ra cành ô liu với tôi.

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Họ đều đưa ra những điều kiện tốt hơn căn cứ của Lục Dịch.

Loading...