Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Không Cần Anh Ta Nữa - Chương 209

Cập nhật lúc: 2024-09-08 00:02:33
Lượt xem: 25

Cái tên Ran (Lý Nhiễm) này, lần đầu tiên xuất hiện trên đầu trong danh sách các hoạ sĩ thiết kế trong game.

 

Những tinh linh cô thiết kế trong quyển thứ tư [Đại Hoàng Chi Trạch] của [Sơn Hải Yêu Giám] đều được người chơi sử dụng nhiều nhất.

 

Phong cách hội họa tinh tế và thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết đã biến Lý Nhiễm trở thành họa sĩ minh họa chính của [Sơn Hải Yêu Giám] chỉ trong vòng hai năm.

 

Trong giới hội hoạ trong nước đều biết đến cái tên này.

 

____

Hai năm sau, tại sân bay thành phố N.

 

Lý Nhiễm về nước là tham gia vào đợt thử nghiệm công khai của game tiên hiệp với quy mô lớn đầu tiên trong nước [Phục Ma Truyện], là hoạ sĩ chính của trò chơi này, lúc Lý Nhiễm còn chưa nhậm chức đã nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có.

 

Hai năm trở lại đây, cô đã nổi tiếng trong giới, trong lễ kỷ niệm 5 năm ngày phát hành [Sơn Hải Yêu Giám], trên mạng đã diễn ra hoạt động bình chọn, trong số mười tinh linh đứng đầu, Lý Nhiễm đã tạo ra sáu.

 

Cô cũng trở thành người hoạ sĩ vẽ minh hoạ đầu tiên người Trung Quốc tham dự chế tác game mobile quốc tế.

 

Ngay khi cô chưa về nước đã được mời đến ký kết hợp đồng với đội thiết kế của [Phục Ma Truyện].

 

Lý Nhiễm vừa mới ra khỏi sân bay, liền nhận được điện thoại của Hạ Nam Phương.

 

Lời ít mà ý nhiều hỏi: "Về nước rồi?"

 

Lý Nhiễm: "Tới rồi, lát nữa tôi sẽ đến buổi họp báo."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-khong-can-anh-ta-nua/chuong-209.html.]

"Ừ, xong rồi anh đến đón em."

 

Lý Nhiễm cười cười: "Không cần, tôi có xe."

 

"Được rồi, anh sẽ lái xe cho em."

 

Khóe miệng Lý Nhiễm hàm chứa ý cười: "Vậy anh đến đây đi."

 

Hai năm nay, Hạ Nam Phương nói không chủ động tới gặp Lý Nhiễm, thì anh thật sự không đến gặp cô nữa. Nhưng những cuộc gọi giống hôm nay lại thường xuyên có, rất ngắn, nói một ít chuyện hằng ngày, sau đó cúp máy.

 

Ngày hôm sau lại vòng đi vòng lại, cho nên dù không nhìn thấy mặt, Lý Nhiễm muốn quên đi người đàn ông này cũng không thể quên được.

 

___

Vẽ minh hoạ khác với thiết kế đồ hoạ. Thiết kế đồ họa (Graphic Design) là việc sử dụng tổ hợp về màu sắc, hình ảnh, chữ viết, biểu tượng để truyền tải thông điệp qua những ấn phẩm truyền thông. Còn các sản phẩm vẽ minh họa (Illustration) thường được áp dụng cho các các bài báo, sách, tạp chí, game, phim... như một lời giải thích trực quan cho nội dung được truyền tải. Chi tiết mời tra chị gu gồ

 

____

 

Lời editor: Nam chính không phải tra nam, không ngoại tình không g.i.ế.c người. Là do tính cách, từ nhỏ đã sinh ra trước vạch đích, ai ai cũng lấy lòng anh mà nói thì tính tình như thế cũng khá bình thường, ta không bên nam chính, trong giới hào môn kết hôn thương mại là điều không thể tránh khỏi, nếu ông nội Hạ không nhìn vào phần ân tình lúc xưa của ông nội Lý thì hiện tại Lý Nhiễm và Hạ Nam Phương cũng không gặp nhau, vốn dĩ là người của hai thế giới. Tình yêu là cả hai cùng cố gắng và gìn giữ, không phải ai mới sinh ra là đã hiểu nhau hợp nhau. May mắn là Lý Nhiễm thích con người Hạ Nam Phương (ngoại hình cũng là một nguyên tố, không thể bác bỏ, ta cũng là một người nhan khống), không phải thích quyền uy phú quý. Chỉ là trong thời gian dài tình cảm mình bỏ ra cảm thấy không được quan tâm không được hồi đáp thì ai cũng sẽ c.h.ế.t tâm, nhưng yêu một người trong 8 năm, nói chia tay là chia tay phải biết Lý Nhiễm đắn đo day dứt cỡ nào, có vài đọc giả nói Lý Nhiễm chỉ nói miệng không dứt khoát, xin hỏi Lý Nhiễm không quyền không thế, lúc nào cũng chạy trốn Hạ Nam Phương, mà càng chạy Hạ Nam Phương càng tìm, nếu Lý Nhiễm chạy thành công, Hạ Nam Phương không đi tìm Lý Nhiễm thì có chuyện sau đó không? Lý Nhiễm có quay trở về bên cạnh Hạ Nam Phương không? Đương nhiên không!

 

Tính tình Hạ Nam Phương từ nhỏ đã như thế, sau này mới vì Lý Nhiễm mà thay đổi, người ta có câu "gian sơn dễ đổi bản tính khó dời", có mấy ai có thể thay đổi vì người mình yêu, hiếm lắm, cái tôi lớn quá mà. Càng đọc về sau sẽ cảm thấy Lý Nhiễm càng trưởng thành, cũng cố gắng dứt khoát, Hạ Nam Phương có đeo bám cách mấy mà anh không thay đổi thì có lẽ Lý Nhiễm cũng sẽ không quay về bên anh.

 

Tác giả là mẹ ruột nam chính, nên cho dù có ngược cũng không đến nỗi là không có được nữ chính, dù sao thể loại cũng đã ghi rõ rành rành là gương vỡ lại lành, nam nữ chính có thế nào cũng sẽ quay về bên nhau, kết thúc đã rõ chỉ xem quá trình thế nào thôi. Bảo thay đổi là không thể nào thay đổi, có c.h.ế.t cũng không đổi nội dung được. Hơn nữa nam chính cũng đâu có gϊếŧ hết gia đình nữ chính đến cuối cùng bức nữ chính tự tử đâu.

 

Hú hét ta có thể đọc, cmt câm phẫn nêu quan điểm về truyện ta có thể chấp nhận tâm trạng của mọi người, vì mới ban đầu ta cũng thế, NHƯNG đừng vào nói phong cách edit của ta thế này thế nọ, không thích thì đừng đọc, đừng cmt ta thấy khó chịu cực kỳ, ta không cần biết điều đó, góp ý nhẹ nhàng ok chấp nhận, còn đâu nhong nhỏng lên vào nói ta phải thế này ta phải thế kia thì out giùm nha. Với cmt tác giả nên thế này nên thế kia nữa, tác giả không thấy không nghe được, next!

 

Hình như trước đó ta có nói ngược nam chính nhiều, nếu có nói gì khác thì đó không phải ta nói, nhân cách thứ hai của ta nói đó. Ta không nói gì hết, ta không biết, đừng nói lung tung! Còn nếu thấy ngược nam chính không đủ cái nư thì ta cũng chịu, xin kiếu!

Loading...