Tôi Đánh Ảnh Đế Khóc Luôn Rồi - Chương 5+6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:43:10
Lượt xem: 9,560

5

Khi cuộc tranh chấp kết thúc, đã là hai giờ sáng.

Trở về biệt thự ven biển, tôi tắm rửa, mệt mỏi đến mức lăn ra ngủ thiếp đi. Thương Thời Tự từ phía sau ôm lấy tôi, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cổ tôi. Sợ tôi nửa đêm bỏ chạy.

“Xin lỗi bảo bối, em nói chuyện với anh một chút đi.”

“Hình như em hiểu nhầm gì rồi hu hu hu.”

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, tôi không mở mắt, xua tay ra hiệu cho người đàn ông ngậm miệng.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Thương Thời Tự còn muốn biện giải, tôi liền chặn họng bằng câu tụng "Không muốn nghe, không muốn nghe, tôi là kẻ đáng thương", sau đó vùi đầu vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của ông chồng đáng thương, bóp hai cái lên cơ bụng anh.

Bờ vai người đàn ông run nhẹ, tôi sờ sờ đầu anh: "Anh đã đùa giỡn với bao nhiêu cô gái trẻ rồi."

Lời vừa dứt, Thương Thời Tự lập tức nhảy xuống giường, "bịch" một tiếng quỳ trước mặt tôi.

Người đàn ông lo lắng đến mức òa khóc, quả thực dán biểu cảm lo lắng "người câm sốt ruột" lên mặt.

"Trời đất chứng giám, bảo bối minh giám a!!"

"Anh nói sao dạo này em lạnh nhạt với anh, thì ra là hiểu lầm anh có người ngoài rồi!"

"Bảo bối, anh oan uổng mà! Điện thoại trò chuyện lịch trình, làm việc ghi chép đầy đủ, tiêu dùng thẻ ngân hàng anh đưa em xem hết, anh thề anh thật sự không có lén lút hu hu hu hu!"

!???

Chẳng lẽ paparazzi chụp được đều là giả?

“Nếu em nghĩ oan cho anh, em sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, những chuyện này là sao đây?”

Từng tấm ảnh chụp ông xã ảnh đế và nữ đại trẻ tuổi đi chơi được tôi ném qua.

Thương Thời Tự rút ra vài tấm, thần sắc khôi phục bình thường một chút, ho khan hai tiếng giải thích: "Cái đó, bảo bối."

"Đây là em, em gái vừa từ nước ngoài về nước sau mười lăm năm...."

Tôi:…???

Được được được, còn có thể như vậy.

6

Tình huống dở khóc dở cười hoàn toàn kết thúc, ngủ đến nửa đêm, không biết Thương Thời Tự nổi điên gì, tên chó đàn ông này đột nhiên ngồi dậy trên giường, và mắng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-danh-anh-de-khoc-luon-roi/chuong-56.html.]

“Không phải, Bùi Thanh Nghiên cậu ta bị bệnh à?”

“Tên nhóc đó tuyệt đối có ý đồ với bảo bối!”

Sau đó xuống giường, thay quần áo, đi vào thư phòng, mở livestream.

Ông xã ảnh đế vùi đầu giữa hai cánh tay, khi livestream khóc đến mức không thành tiếng:

“Vợ bị trà xanh nam cướp đi thì phải làm sao?”

“Không phải nam trà xanh trẻ tuổi, tôi lo lắng quá hu hu hu hu hu!”

“Đều nói phụ nữ đánh đàn ông, cả đời không phát tài, nhưng tôi vẫn không hy vọng cô ấy sau này không có tiền tiêu.”

“Cô ấy hiện tại ngủ cũng không ôm cơ bụng tôi, tôi đối với cô ấy đã không còn sức hút nữa rồi hu hu hu hu hu!”

“Nhan sắc già nua quả nhiên không lừa tôi, sao cảm thấy mình càng ngày càng không xứng với vợ yêu dấu rồi hu hu hu hu hu!”

Âm thanh khàn khàn chua xót, tiếng nức nở kìm nén càng thêm ủy khuất đáng thương.

Tôi dùng nick phụ lén lút vào livestream, vốn tưởng mình sẽ bị toàn mạng mắng chửi. Không ngờ, khu bình luận toàn là người phe mình:

【A? Không phải, anh Tự bị đánh? A! Không phải, anh Tự có vợ rồi?】

【Chắc chắn là anh trai không đủ ngoan mới bị đánh, không giống em, rất ngoan.】

【Chồng chính là trời! Cô ta hôm nay dám đánh trời, ngày mai dám đánh thiên hạ, đi theo cô ta, anh sẽ hưởng phúc thôi.】

【Bỏ qua chuyện khác không nói, anh bị vợ đánh chẳng lẽ thật sự không sướng à?】

【Một người phụ nữ rốt cuộc bị bức thành dạng gì mới ra tay? Cô ấy từng là cô gái nhỏ yếu đuối như vậy. Khóc~】

【Sống chung với nhau đều như vậy, anh nghe lời em đi, nhịn nhịn, đợi con lớn rồi là được.】

【Phụ nữ chỉ cần không chơi gái không cờ bạc, thì ngày tháng sau này phải sống tiếp, đều là như vậy mà sống, tạm bợ mà sống thôi.】

【Anh trai có gì mà khóc, khóc nữa đuổi anh qua nhà Tiểu Anh làm trâu!】

【Yo yo yo, lại bắt đầu diễn rồi, đánh trước anh không thể uống Ibuprofen à?】

【Người đàn ông nào mà không phải trải qua như vậy, nhịn nhịn là qua thôi anh Tự.】

Vân vân và mây mây, liên tiếp các bình luận nhảy vọt lên.

Tôi gãi gãi đầu, rốt cuộc là kẻ c.h.ế.t vì tình nào đang kiểm soát bình luận!

Bà con trong livestream cũng tham gia cuộc chơi của kẻ đó à!???

Bình luận

11 bình luận

Loading...