Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình ở khoa trực tràng - 27

Cập nhật lúc: 2024-10-12 13:50:41
Lượt xem: 0

Khi tiết học buổi chiều bắt đầu, tất cả mọi người trong lớp đều đã thay bộ đồ cho việc tập múa. Tuệ Khanh cũng không ngoại lệ, sau đó cô nhìn sang Tâm Dao, ánh mắt có chút ghen tỵ khi thấy thân hình uốn lượn, lòi lõm của bạn mình.

Cánh cửa vang lên đánh bay không khí náo nhiệt trong phòng tập, Tuệ Khanh đứng thẳng người, tay cầm chắc cây quạt giấy chuyên dụng. Người bước vào từ tốn là thầy Khiêm, cũng là một trong các thần tượng của cô. Ánh mắt sắc lẹm của ông đảo qua hết tất cả mọi người khiến họ hít thở không thông, nuốt nước bọt cũng khó khăn hơn. Riêng cô hơi nghiêng người, tò mò nhìn kĩ ngũ quan của ông. Ở gần thần tượng như thế, cô nuối tiếc vì không thể lên xin chữ kí cho cả bộ sưu tập những vai diễn phản diện của thầy.

Thầy Khiêm không giống các giảng viên khác sẽ ngồi xuống và bắt đầu bài dạy, ngược lại ông đi qua đi lại giữa các hàng người, hết nhíu mày rồi tới tặc lưỡi: "Nếu đến cả trang phục mà các cô cậu còn mặc sai thì sao làm ra được cái hồn của bài nhảy."

Tâm Dao ở bên cạnh đụng nhẹ vào lưng của Tuệ Khanh để cô đứng thẳng lại, sau đó còn cầm quạt hơi đẩy cằm cô cao hơn một tí. Đúng lúc này, thầy Khiêm đi tới chỗ của họ, nhìn một lượt, gật đầu hài lòng nhưng vẫn chỉ ra vài điểm nhỏ sai sót. Điều này đã tốt hơn khá nhiều so với người khác. Khi ông rời đi, cô lập tức giơ ngón cái cho bạn mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-da-tim-duoc-tinh-yeu-dich-thuc-cua-minh-o-khoa-truc-trang/27.html.]

Thầy Khiêm chỉnh đốn lại cách ăn mặc của sinh viên rồi mới bắt đầu vào bài chính thức. Lời nói của ông vang to, ngắt nhịp đúng chỗ, lôi cuốn mọi người phải nghe theo, sau đó còn thực hành trước vài bước cho sinh viên, mỗi một hành động đều vô cùng tinh tế và uyển chuyển, có nhu có cương khiến ánh mắt cô sáng rực vì thích thú.

"Được rồi, mọi người bắt cặp với nhau. Ai cũng phải nhảy hai mảng nam nữ nên không có vụ đùn đẩy ở đây." Thầy Khiêm vỗ tay để mọi người tập trung với yêu cầu của ông hơn, sau đó để sinh viên tuỳ ý lựa chọn bạn nhảy.

"Tâm Dao, mày biết mày luôn là người đàn ông của đời tao không?" Tuệ Khanh chớp chớp mắt, không để ý ai, chỉ quay sang nhìn Tâm Dao.

"Thôi tao hiểu ý mày rồi." Tâm Dao thở dài, hai người luôn bắt cặp với nhau từ năm nhất, đa phần cô ấy luôn đảm nhận trách nhiệm vai nam vì chiều cao nhỉnh hơn một chút. Cột chặt mái tóc mình lên, cô ấy bắt đầu sánh bước bên cạnh Tuệ Khanh.

Tuệ Khanh đứng trước mặt Tâm Dao, đung đưa hai bờ vai, miệng nhếch lên một cách kiêu kì, ánh mắt từ tinh nghịch biến thành khiêu khích tâm ý của các chàng trai. Chiếc khăn tay không biết từ đâu xuất hiện, được cô phe phẩy trước mặt Tâm Dao.

Loading...