Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi có khả năng giúp người khác đọc suy nghĩ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-04 00:44:53
Lượt xem: 2

Trong phòng ký túc xá yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng gõ phím điên cuồng của bạn cùng phòng.

Bỗng nhiên, "ding dong".

Một giọng nữ máy móc vang lên: "Alipay đã nhận được 10 triệu nhân dân tệ."

Đây là một phần trong số tiền một tỷ mà Tổng Giám đốc Lưu đã chuyển cho tôi. Tôi đã yêu cầu ông ta chia thành nhiều đợt chuyển vào vài thẻ của tôi.

Nhưng bạn cùng phòng không biết, cô ta bật cười lớn: "Haha, Tô Lan Chi, cô thật buồn cười. Làm bộ cũng phải giống một chút, còn nhận được 10 triệu, cô không định dùng điều này để tẩy trắng, giả vờ mình là người có tiền chứ?

“Ghét người nghèo yêu người giàu như vậy, trách sao cô bỏ thuốc quyến rũ Lỗ Thịnh. Cũng không tự soi gương mà xem mình, muốn so với đại tiểu thư nhà họ Tô!”

Kiếp trước cũng như vậy.

Dù tôi bị hành hạ đến tàn tật, tinh thần sắp sụp đổ, Tần Giao Giao cũng không buông tha tôi.

Trà Sữa Tiên Sinh

Cô ta muốn tôi rơi vào vũng bùn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải trải qua nỗi đau bị vu khống, không được tin tưởng hết lần này đến lần khác.

Tôi cũng từng tự hỏi, tại sao?

Bây giờ tôi đã hiểu.

Là vì ghen tị.

Tôi thu dọn hành lý chuẩn bị đi ở khách sạn.

Trước khi đi, tôi quay lại hỏi bạn cùng phòng: “Cô có bao giờ nghĩ rằng, nếu Tần Giao Giao thực sự là con gái duy nhất của nhà họ Tô, tại sao cô ta lại mang họ Tần?”

Đây là nỗi đau vĩnh viễn của Tần Kiều Kiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-co-kha-nang-giup-nguoi-khac-doc-suy-nghi/chuong-5.html.]

Mỗi lần cô ta đề cập đến việc muốn đổi họ thành Tô, đều bị cha Tô từ chối.

Cô ta cũng thường bị người ta hỏi tại sao các anh trai đều mang họ Tô, chỉ có cô ta mang họ Tần.

Mỗi lần bị hỏi như vậy, cô ta đều đến gây rắc rối cho tôi.

Bạn cùng phòng ngẩn người ra một chút.

Sau đó nhìn tôi #trasuatiensinh với ánh mắt khinh thường: “Cô muốn nói rằng cô mới là đại tiểu thư nhà họ Tô?”

Tôi không để ý đến cô ta, kéo vali bước đi.

Bạn cùng phòng bĩu môi, quay đầu đăng lên diễn đàn.

“Tô Lan Chi mau ra đây, cô nói cô là đại tiểu thư nhà họ Tô, vậy tại sao mỗi lần ba anh em nhà họ Tô đến trường đều không thấy đón cô?”

“Trước làm tiểu tam, sau lại giả vờ làm con nhà giàu. Tô Lan Chi cô thật biết tô vẽ cho mình.”

“Tôi cũng họ Tô, mai tôi sẽ học Tô Lan Chi, đến dưới tòa nhà Tô thị gọi ba.”

Điện thoại rung liên tục.

Tôi tắt tiếng, nằm trên giường khách sạn, vừa tận hưởng massage, vừa thuê thủy quân để đẩy chuyện này lên hot search.

Chỉ cần vuốt nhẹ, màn hình hiện ra danh sách chương trình lễ kỷ niệm của trường.

Tên của Tần Giao Giao nổi bật trong danh sách.

Tôi chậm rãi mỉm cười.

Đã đến lúc tặng quà cho cô em nuôi này rồi.

Loading...