Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÔI CÓ 10 NGƯỜI CHỒNG - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-07 23:06:30
Lượt xem: 1,187

Mộc Tử Ương định hỏi tiếp. 

 

Tôi đã xuống xe. 

 

Đùa thôi. 

 

Quy tắc đầu tiên của nghề là không được nảy sinh tình cảm cá nhân với khách hàng. 

 

Ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền. 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Đây là phẩm chất chuyên nghiệp của một người trong ngành kiếm tiền. 

 

12 

 

Chuyện trong buổi tiệc gia đình chỉ là một sự cố nhỏ. 

 

Nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi. 

 

Những mối quan hệ với các chồng cũ này, tôi phải xử lý ngay. 

 

Nếu không lần sau có lẽ sẽ không dễ dàng vượt qua như thế. 

 

Vì vậy tôi chấm dứt hợp đồng với chồng cũ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Dù không còn nguồn thu nhập phụ nữa. 

 

Nhưng thực tế tôi cũng kiếm được không ít rồi, chỉ cần hoàn thành nốt công việc với chồng cũ số 10, Kỷ Tĩnh. 

 

Và giải quyết nốt chuyện nhà chồng cũ số 9, Mộc Tử Ương. 

 

Tôi tin rằng nợ nần của nhà tôi cũng có thể trả hết. 

 

Nói thật, tôi cũng không hiểu. 

 

Mấy người chồng cũ này đẹp trai lại giàu, sao lại không thích tìm bạn gái nhỉ? 

 

Tìm người giả làm vợ, cũng thật phí tiền. 

 

Nhưng tôi cũng biết ơn mấy ông chủ nhiều tiền này, chỉ cần không vượt qua giới hạn, không phải chuyện phạm pháp, tôi đều làm. 

 

Cho đến khi tôi nhận được lời mời của chồng cũ số 8. 

 

Anh ta mời tôi đi ăn tối, anh ta nói mình là người rất có nghi thức. 

 

Dù là chấm dứt hợp đồng cũng cần có bữa tiệc chia tay. 

 

Tôi không nghi ngờ. 

 

Chồng cũ số 8 là một diễn viên nhỏ. 

 

Trong tất cả các chồng cũ giả của tôi, anh ta là người không nổi bật nhất. 

 

Nhưng anh ta khéo léo, nói năng dễ nghe, còn có khuôn mặt trẻ con thanh tú. 

 

Lý do anh ta giả kết hôn với tôi cũng rất kỳ quặc. 

 

Chỉ vì nữ thần anh ta thầm mến đã có người yêu. 

 

Anh ta không phục, muốn lấy giấy kết hôn để làm bẽ mặt nữ thần. 

 

Vì vậy anh ta thông qua mối quan hệ tìm đến tôi, giả kết hôn với tôi. 

 

Bình thường anh ta cũng ít khi tìm tôi, quan hệ hôn nhân của chúng tôi kéo dài chưa đến một tuần, đã nhanh chóng ly hôn. 

 

Tôi vốn còn do dự liệu có nên cắt đứt liên lạc không. 

 

Cho đến khi anh ta đề xuất phí chia tay là 100 vạn. 

 

Quá hời, ăn một bữa cơm kiếm được 100 vạn. 

 

Không kiếm tiền là kẻ ngốc. 

 

Tôi vui mừng diện đồ lộng lẫy tham dự, chỉ mong để lại ấn tượng tốt. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-co-10-nguoi-chong/chuong-8.html.]

 

Kết quả là anh ta nói mình là ngôi sao, sợ bị paparazzi phát hiện, nên bảo tôi đến thẳng nhà anh ta. 

 

Và gửi địa chỉ cho tôi. 

 

Tôi không nghi ngờ gì. 

 

Ngôi sao mà, danh tiếng càng nhỏ, càng làm bộ, đều như vậy cả. 

 

Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, giả dạng thành người giao hàng lẻn vào nhà anh ta. 

 

Vừa gõ cửa, chồng cũ số 8 đã kéo tôi vào ngay. 

 

13 

 

Trong nhà không bật đèn. 

 

Anh ta còn chuẩn bị trước bữa tối dưới ánh nến, còn có bít tết, rượu vang đỏ. 

 

Và trên người anh ta nồng nặc mùi rượu. 

 

Tôi nhíu mày, tránh tay anh ta. 

 

“Cảm ơn anh đã sắp xếp, nhưng tôi không thích ăn bít tết.” 

 

Xin lỗi anh bạn, tôi dị ứng với lãng mạn. 

 

Chồng cũ số 8 hơi sững sờ, nhưng khuôn mặt điển trai nhanh chóng hiện lên một nụ cười. 

 

Anh ta dựa vào, dùng mặt cọ vào cánh tay tôi. 

 

“Chị ơi, hôm nay em không vui, chị uống vài ly với em nhé?” 

 

“Uống rượu thì được, nhưng đừng có động tay động chân.” 

 

Tôi cười tươi đẩy anh ta ra, thay giày và ngồi xuống cạnh bàn ăn. 

 

Anh ta chống cằm nhìn tôi. 

 

“Chị ơi, chị bận quá, em hẹn chị mấy lần đều không ra, có phải ngoài em, chị còn khách hàng khác không?” 

 

Khách hàng thì có, nhưng dù tôi có ba đầu sáu tay cũng không lo hết được. 

 

“Haiz, cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi mà.” 

 

Chồng cũ số 8 rót cho tôi một ly rượu vang. 

 

Thở dài nói: “Thật ra em cũng là người đáng thương... lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy mà không có hy vọng nổi tiếng.” 

 

Ồ? Nói sao, tôi có thể nghe được chút tin tức gì không. 

 

Tôi uống cạn ly rượu vang, cảm giác rượu này hơi mạnh. 

 

Chồng cũ số 8 lại gần. 

 

“Chị ơi, hay là chị nói em biết, làm sao để nổi tiếng đi?” 

 

Tôi líu lưỡi nói với anh ta rất nhiều điều. 

 

Bị chuốc khá nhiều rượu. 

 

Cho đến khi anh ta đột ngột lên tiếng đánh giá tôi: 

 

“Chị ơi, chị có mấy người chồng cũ rồi? Chị nói em cũng tìm được nhiều vợ cũ như thế, em có nổi tiếng không nhỉ?” 

 

“Ợ, không đúng, cũng chỉ mười người thôi.” 

 

Nói xong câu này, đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại. 

 

Không đúng, có gì đó mờ ám. 

 

 

 

Loading...