Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Bị Trói Định Với Hệ Thống Diễn Xuất - Phần 2: Chú Cừu Đen Bị Lạc 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-23 06:46:30
Lượt xem: 2,944

Mười năm sau khi ra mắt, tôi bị coi như một con chim hoàng yến và đem tặng cho ông lớn trong giới đầu tư.

Sau khi từ chối, tôi bị cả đoàn làm phim bắt nạt ngay trên trường quay.

"Mới đoạt được một giải thưởng, đã thật sự cho mình là Ảnh hậu rồi sao?"

Họ ném tôi, một cô gái đang trong kỳ kinh nguyệt, vào hồ băng giữa mùa đông lạnh giá suốt sáu tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, điều họ không biết là tôi sở hữu hệ thống diễn xuất g.i.ế.c người.

[Ting! Bạn sẽ nắm vững mọi kiến thức và kỹ năng về g.i.ế.c người.]

Tôi: [Thay đổi triệt để giới giải trí, không đùa đâu!]

Chương 1:

Sau khi diễn xong ‘Bạo Vũ Vị Đình’, bộ phim được coi là tác phẩm để đời đầu tiên của tôi, tôi định bụng sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Ai ngờ đâu, trên mạng lại bùng nổ một trận khẩu chiến long trời lở đất.

[Cô ta đóng phim thần tượng tuổi teen suốt mười năm, từ bao giờ mà có diễn xuất thế này?]

[Chắc cũng nhờ Bạch đạo diễn đấy, đến diễn viên đơ như cây cơ cũng được ông ấy huấn luyện ngon lành cành đào.]

[Chắc chắn là mua bài PR rồi...]

Ngay trong đêm tôi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một diễn đàn giải trí lớn trong nước đã lập tức dựng lên một topic mang tên 'Bóc phốt con đường lên hương của tiểu hoa "trong sáng" nọ, đằng sau là dàn đại gia 1234'!.

Nội dung trong đó cứ như thể có người ngày nào cũng nằm dưới gầm giường tôi nghe lén vậy.

Thế giới thực khác với những câu chuyện trong giới showbiz, khán giả bình thường rất khó có thể thay đổi ấn tượng về một ngôi sao đã ăn sâu bén rễ nhiều năm trong lòng họ chỉ vì một bộ phim hay một show truyền hình.

Bị bôi đen từ khi mới ra mắt, tôi cũng chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa.

Nhưng không ngờ, người quản lý vốn luôn thờ ơ với những chuyện này lại nịnh nọt gọi điện cho tôi:

"Hạ Hạ à, công ty đã xử lý mấy bài đăng trên mạng ngay khi chúng vừa xuất hiện rồi nhé. À mà, tiện thể có việc muốn nhờ cô, cô còn liên lạc với đạo diễn Bạch Ngọc không? Quan hệ hai người thế nào? Phim tiếp theo của anh ấy..."

Anh ta đang nói đến "đạo diễn thiên tài" được cả giới công nhận, cũng là đạo diễn của bộ phim trước tôi tham gia.

Đạo diễn Bạch nho nhã, tận tâm dẫn dắt cả đoàn phim rong ruổi ba tháng trời quảng bá phim trên toàn quốc, hoàn thành tất cả các cuộc phỏng vấn và hoạt động thương mại, nhưng lại không tham dự lễ trao giải hoành tráng nhất của ‘Bạo Vũ Vị Đình’.

"Anh ấy có nhắn tin chúc mừng tôi. Nhưng trước đây, mỗi lần anh ấy chuẩn bị cho một bộ phim đều mất vài năm."

Tôi cũng giả vờ nói ra những chuyện vốn đã được công khai từ lâu.

Thực ra, tôi cũng không biết liệu anh ấy có tiếp tục làm phim nữa hay không.

Người quản lý cười giả lả vài tiếng: "Không sao, gần đây Giác Hạ đang gặp vận may đấy! Lại có một đoàn phim b.o.m tấn nhắm trúng cô rồi, công ty cũng đã gia hạn hợp đồng với cô, tối nay ra ngoài ăn mừng một bữa nhé?"

Trong giới danh lợi này, tiệc tùng là không thể tránh khỏi.

"Được thôi," mắt tôi sáng lên, nghĩ đến hệ thống diễn xuất đã lâu không được nâng cấp, "Gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi đến!"

-

Sau lần bị cả mạng xã hội mỉa mai đuổi ra khỏi giới giải trí, tôi bỗng dưng bị ràng buộc với một hệ thống diễn xuất.

[Ting! Cô sẽ nắm vững mọi kiến thức và kỹ năng về g.i.ế.c người.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-troi-dinh-voi-he-thong-dien-xuat/phan-2-chu-cuu-den-bi-lac-1.html.]

Tôi: [... Cái này cũng "hình sự" quá rồi đấy.]

Không chỉ vậy, trong bộ phim trinh thám trước, tôi còn mở khóa được kỹ năng "chỉ số ác ý".

Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra kỹ năng này khá là vô dụng.

Đa số mọi người đều có ác ý với người khác, dù ít hay nhiều.

Ngoại trừ những người có chỉ số cực đoan, những người khác rất khó đánh giá.

Ví dụ như lúc này đây --

Khi tôi vội vàng đến nhà hàng, nhìn bàn tiệc toàn những người đàn ông và phụ nữ, người đàn ông trung niên đứng đầu có chỉ số ác ý với tôi không cao.

Nhưng ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm khó tả.

"Đây là cô Giang phải không, đến muộn rồi đấy," mỡ trên mặt ông ta rung lên, "Cô nói xem phải làm sao đây?"

Người quản lý khúm núm kéo tôi lại: "Đây là Vương tổng của tập đoàn Ngư Thắng, cô ấy vừa nhận điện thoại là đến ngay! Chắc là tắc đường..."

Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp: "Vậy để tôi tự phạt ba ly."

[Ting!]

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu tôi.

[Mở khóa từ khóa: Kiểm tra mức độ phục tùng. Có thể yêu cầu mục tiêu làm một việc gì đó cho mình, để kiểm tra mức độ hứng thú hoặc phục tùng của họ đối với mình.]

Tôi cầm ly rượu lên một cách hào phóng, trong lòng cười khẩy.

Chẳng lẽ ông ta chưa từng nghe nói đến danh tiếng "thiên hạ đệ nhất tửu lượng" của tôi sao?

Tôi uống cạn ba ly mà mặt không đổi sắc, sau đó bắt đầu đi mời rượu khắp bàn.

Người quản lý lau mồ hôi trán, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô tha cho họ đi, đừng có uống c.h.ế.t người ta đấy..."

Nhưng Vương tổng này quả thực có bản lĩnh.

Không bao lâu sau, đã có vài người ra mặt đỡ rượu cho ông ta.

Những người có mặt đều là cáo già, tôi nhìn quanh một lượt, thấy những người đến đây có đủ loại hạng người.

Từ những hot girl mạng mới chập chững vào showbiz đến nam diễn viên Ngô Tận Trần khéo ăn nói, đang lên như diều gặp gió.

"Chị Giác Hạ, em xin phép kính chị một ly, chúc mừng chị nhận giải."

Ngô Tận Trần để tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đào hoa đặc trưng chớp chớp, chiếc khuyên tai Bulgari bằng vàng hồng đính đá mã não ở bên tai trái lóe sáng một cách phô trương.

"Khách sáo rồi, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau."

Rượu vào ba lần, những người có mặt lần lượt gục xuống.

Ngay cả Vương tổng cũng lè nhè, mặt đỏ bừng: "Say rồi say rồi."

Những người đàn ông bên cạnh cười phá lên, đẩy tôi: "Cô đỡ Vương tổng đi, lát nữa gọi xe đưa Vương tổng về."

Những người khác đều thức thời tránh xa chúng tôi.

Loading...