Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Bị Cách Ly Trong Siêu Thị - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:36:40
Lượt xem: 1,090

Tin xấu là tôi bị cách ly trong siêu thị, tin tốt là đồ ăn tươi mới ở đây tha hồ ăn, hơn nữa người đại diện của tôi lại không có mặt.

Nhưng sau năm ngày, tôi ngán đồ ăn vặt rồi, lại không muốn ăn cơm hộp mà nhân viên phòng dịch cung cấp, quyết định lẻn vào khu đồ gia dụng mua một cái nồi.

Sau lần thứ ba tôi xào trứng cà chua thành màu đen, tôi để mắt tới một người đàn ông.

Anh ta không chỉ đẹp trai, dáng người đẹp, mà quan trọng nhất là biết nấu ăn!

Thơm nức mũi!

Tôi nhìn đĩa trứng cà chua cháy đen của mình, lại nhìn sang món… Phật nhảy tường thơm phức của nhà bên?

Chắc hẳn anh ta đã phát hiện ra ánh mắt thèm thuồng của tôi.

Dù sao thì ánh mắt mãnh liệt như vậy người thường rất khó mà bỏ qua được.

"Muốn ăn?"

Anh ta giơ bát trong tay lên.

Tôi gật đầu, sau khi được đồng ý liền không khách khí xới một bát cơm đầy, lúc này mới phát hiện ra ngoài món Phật nhảy tường trong nồi, anh ta còn xào thêm mấy món rau nữa!

Nếm thử một miếng, lập tức mê mẩn!

Tôi trợn tròn mắt, tán thưởng từ tận đáy lòng: "Ngon quá, anh là đầu bếp à?"

Anh ta lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ: "Thích thì ăn nhiều một chút."

Chậc.

Anh ta sẽ phải hối hận vì sự bất cẩn của mình!

Thịt cá mú dai giòn hòa quyện cùng nước sốt sánh đặc, thơm ngon, nhanh chóng kích thích vị giác của tôi.

Ngon quá!

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi nhanh chóng thốt lên lời khen, tay không hề dừng lại, đũa của tôi vung lên, gắp lia lịa tưởng chừng như sắp tạo ra cả những tia lửa như trong phim.

Cuối cùng, trên bàn năm món, ít nhất ba món đã chui vào bụng tôi.

Tôi xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, bất chấp hình tượng ợ một cái.

Thấy anh ta đang ngẩn người nhìn mình, tôi mới nhận ra bản thân đã ăn chực một bữa của người ta!

Tôi vội vàng đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, bị anh ta ngăn lại.

"Khu vực chung ở đây không có nước nóng, để anh làm là được rồi."

...

Tôi không thể ăn không ngồi rồi như vậy được.

Nhân lúc anh ta rửa bát, tôi nhanh chóng càn quét khu thực phẩm tươi sống.

Người đại diện gọi điện thoại đến, gào lên: "Cố Phán Phán, em bị điên à? Đừng có ăn nữa! Nhìn cái mặt em kìa! Ít nhất cũng phải tăng hai cân rồi!"

Tôi vội vàng quay đầu lại quan sát xung quanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-bi-cach-ly-trong-sieu-thi/chuong-1.html.]

"Sao chị biết?"

Người đại diện bị tôi chọc cười: "Em lên hot search mà xem, top 1 chính là video mukbang của em đấy, emkhông biết thật à?"

Cái này thì tôi thật sự không biết.

Ngày thường công việc quay cuồng, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi vì bị cách ly, tôi cứ coi như đang đi nghỉ dưỡng thôi.

Nhưng ai mà ngờ được trong siêu thị này lại có cả paparazzi chứ!

Hơn nữa lại còn là bị xếp vào khu cách ly cùng tôi.

Thấy sắp không hoàn thành chỉ tiêu, anh ta liền lén lút livestream tôi.

Bởi vì mỗi ngày tôi không phải là đang ăn cơm thì cũng là đang trên đường đi ăn cơm.

Nên paparazzi dứt khoát lập hẳn một tài khoản mukbang.

Có cảnh tôi một miếng nuốt trọn miếng bánh ngọt nhỏ.

Có cảnh tôi cầm đùi gà nướng gặm nhấm ngon lành.

Có người còn bình luận "Cố Phán Phán livestream đi, em nguyện ý mỗi ngày xem chị ăn cơm!"

Tôi có lý do để nghi ngờ là bạn đang muốn tăng thêm khối lượng công việc cho tôi!

Lâu nhất chính là bữa trưa nay, ăn cùng với anh ta, còn kéo theo anh ta cùng tôi lên hot search.

Lộ diện bạn trai Cố Phán Phán?

Nói thật lòng.

Tôi chỉ là một nữ minh tinh tuyến ba.

Số lần lên hot search đếm trên đầu ngón tay.

Lên top 1 càng là chưa từng có.

Click vào mục bình luận, hoa cả mắt, đủ loại ý kiến.

"Tin mừng cho những người mê trai đẹp! Cặp đôi này tôi sẽ ship nhiệt tình!"

"Ba phút, tôi muốn có tất cả thông tin của người đàn ông này!"

Tôi nghẹt thở.

Dù sao cũng là một nữ minh tinh tuyến ba, sao đến cả người đại diện cũng tỏ vẻ vui mừng như vậy chứ.

"Yêu đương từ bao giờ thế? Công khai sớm có phải tốt hơn không, biết đâu em đã nổi tiếng ngay từ lâu rồi!"

"Bên chị nhận được mấy kịch bản gameshow rồi này, toàn là show hẹn hò với show gia đình thôi, đều yêu cầu em dẫn theo bạn trai lên sóng!"

"Người khác yêu đương là bị cả mạng mắng chửi, em yêu đương là cả mạng chúc phúc! Hiếm có khó tìm lắm!"

Cứu mạng, có ai đã từng nghĩ đến một vấn đề hay chưa.

Yêu đương kiểu gì mà hai người cách xa nhau như vậy chứ!

Thậm chí, tôi còn chưa biết tên anh ta là gì nữa!

Loading...