🍀Tình Yêu Theo Gió Bay🍀 - Chương 7: Dai dẳng

Cập nhật lúc: 2024-07-03 11:02:43
Lượt xem: 34

Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng anh ta quá khỏe, tôi không thể thoát ra được.

“Anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh nên ở bên vị hôn thê của mình sao?”

Tôi thật sự không hiểu nổi anh ta, à không, có lẽ là từ trước đến nay đều chưa từng hiểu.

“Đùa cợt tình cảm của người khác, anh là thứ gì chứ!”

Tôi nghiến răng nói với anh ta.

Anh ta dừng động tác lại, dường như bị chọc giận.

Lúc này tôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Ngay sau đó, anh ta bất ngờ bóp cổ tôi, nói, “Tả Tư Hoan, vậy để tôi nói cho cô biết một sự thật, thực ra lúc phỏng vấn cô, tôi đã biết mối quan hệ giữa cô và Gia Hân rồi, tôi tin Gia Hân sẽ không lừa tôi, tôi muốn cô phải trả giá cho những gì mình đã làm, nhìn thấy bộ dạng như xác không hồn của cô mỗi ngày, tôi rất hài lòng.”

“Thật nực cười, anh nghĩ tôi sẽ yêu một người mà cô ta ghét cay ghét đắng sao?”

Nụ cười của anh ta thật ma mị, khiến da đầu tôi tê dại.

Bàn tay anh ta rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng trẻo, lòng bàn tay luôn ấm áp một cách vừa phải.

Cũng chính đôi bàn tay ấy, lúc này đang siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi không thể cựa quậy.

Một lúc sau, anh ta mới buông tay ra.

Tôi lập tức ngã khuỵu xuống đất, ho sặc sụa.

“Mong rằng lần sau gặp lại, cô sẽ được chứng kiến hạnh phúc của tôi trong ngày cưới.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Tôi b扶 vào cửa để đứng dậy, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.

Trước khi đi ngủ, tôi nằm trên giường, suy nghĩ lại, rồi nhắn tin cho Tư Thần.

“Tôi muốn gặp Kiêu Dương, làm ơn giúp tôi với, cảm ơn…”

Hôm sau.

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng.

Sau bao nhiêu năm, tôi lại một lần nữa được gặp lại Kiêu Dương.

Cô ấy thực sự đã khác xưa rất nhiều, mái tóc dài thướt tha ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ ngoài gọn gàng, năng động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-theo-gio-bay/chuong-7-dai-dang.html.]

Cô ấy ngồi đối diện tôi, có lẽ vì tôi khiến cô ấy nhớ lại quãng thời gian đen tối năm xưa.

Ánh mắt cô ấy hơi né tránh.

Tôi đẩy ly nước vừa rót đến trước mặt cô ấy, cô ấy lịch sự nói: “Cảm ơn.”

Đang lúc tôi còn đang phân vân không biết bắt đầu từ đâu thì cô ấy đã lên tiếng trước.

“Chuyện đã qua, Tư Thần đã kể hết cho tôi nghe rồi.”

“Chuyện năm đó, cũng đến lúc phải làm cho rõ ràng rồi, kẻ gây chuyện rõ ràng là Đinh Gia Hân.”

Càng nói, cảm xúc của cô ấy càng dâng trào.

“Tôi không bao giờ quên được, bọn nó đã nhổ nước bọt vào mặt tôi, dán kẹo cao su lên tóc tôi, chỉ vì tôi ghi lại bằng chứng chúng nó bắt nạt người khác, cho nên bọn nó muốn tôi c.h.ế.t đi cho rồi, đó cũng chính là lý do tôi phải chuyển trường.”

Nghe đến đây, tôi cũng nhớ ra rồi.

Không chỉ vì trong tay Kiêu Dương có bằng chứng Đinh Gia Hân làm điều ác.

Trước đó, Đinh Gia Hân còn vì bắt nạt Kiêu Dương mà bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, giáo viên đã túm lấy cô ta.

Phát hiện vết hôn của bạn trai trên cổ cô ta.

Giáo viên chủ nhiệm đã chỉ trích cô ta ngay trước lớp, “Còn nhỏ tuổi mà không lo học hành, nếu để bố mẹ em thấy được thì như thế nào, viết cho tôi bản kiểm điểm ba nghìn chữ, trước khi tan học nộp lên phòng giáo viên!”

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của Đinh Gia Hân lúc đó, như muốn nuốt chửng Kiêu Dương.

Tay Kiêu Dương siết chặt ly nước, khuôn mặt đầy hối lỗi.

“Xin lỗi, Tư Hoan, tôi luôn nợ cậu một lời xin lỗi, chúng ta đều là nạn nhân bị Đinh Gia Hân bắt nạt, trước khi tôi chuyển trường, mẹ tôi đã dắt tôi đến phòng giáo dục để tố cáo hành vi của cô ta, thầy hiệu trưởng đã hứa sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.”

“Không ngờ… lại vô tình khiến cậu bị mang tiếng là kẻ bắt nạt.”

“Video và hình ảnh Đinh Gia Hân bắt nạt cậu hồi trung học tôi đều lưu trữ trong chiếc điện thoại cũ, nếu cậu cần, tôi có thể gửi cho cậu.”

Tôi siết chặt tay, cả người lạnh toát.

Tôi rất mong chờ được nhìn thấy kế hoạch của bọn họ bị vạch trần.

Vở kịch này ngày càng hay rồi đây.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...