🍀Tình Yêu Theo Gió Bay🍀 - Chương 5: Ân oán

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:14:54
Lượt xem: 20

Ngày hôm sau.

Tôi nhận được thông báo của công ty, yêu cầu đến thu dọn đồ đạc còn sót lại.

Ba giờ chiều, tôi và Đinh Gia Hân cùng xuất hiện ở cửa công ty.

Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, chiếc váy ôm sát màu đỏ rực, hương nước hoa thoang thoảng.

Thân hình thon thả, quyến rũ, như một nàng công chúa kiều diễm trong tủ kính.

Đẹp đến cao sang…

Nhưng khi nhìn thấy cô ta, nỗi sợ hãi trong tôi vẫn không vơi bớt dù hôm nay cô ta rất xinh đẹp.

Cô ta đánh giá tôi, "Đừng tưởng mình vớ được cành cao thì sẽ thành phượng hoàng, anh Trịnh Vũ chịu nhìn cô vài lần là vì cô có nét giống tôi thôi? Đáng lẽ ra đây là phúc phần của cô, bây giờ tôi đã quay về rồi, tự nhiên sẽ không đến lượt cô nữa.”

Tôi thò tay vào túi xách, lén bật máy ghi âm.

Cô ta nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo trên chân tôi.

“Ôi chao, tay chân sao lại có vết sẹo thế này, không biết là bị lúc làm chuyện đó với bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ.”

"Vô liêm sỉ! Vậy chuyện cô từng phá thai, anh Trịnh Vũ có biết không?”

Tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí như vậy, nói một lèo nói ra chuyện xấu xa của cô ta.

Khiến những người đi đường phải ngoái lại nhìn, có người còn lấy điện thoại ra quay phim.

Mặt Đinh Gia Hân xanh mét, "Cô… Cô chán sống rồi phải không?”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi vẫn không thay đổi, vẻ dò xét xen lẫn sự ghê tởm.

Trịnh Vũ từ phía sau bước ra, "Tư Hoan, đừng nói nữa!"

Nhìn thấy vầng hào quang của mình bị tôi vạch trần, anh ta rõ ràng đang rất tức giận.

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục nói, "Sau khi phá thai, có lần cô bị chảy m.á.u dưới, còn bảo chúng tôi giấu giùm, nói là bị kỳ kinh nguyệt.”

“Bốp”

Tôi cảm nhận được một lực đánh mạnh vào mặt, sau đó là cơn choáng váng.

Trịnh Vũ giáng một bạt tai xuống mặt tôi.

Một lúc sau, má tôi bắt đầu nóng ran.

Bàn tay của Trịnh Vũ rất mạnh, chỉ một cái tát đã khiến tôi chóng mặt.

Tôi cứ nghĩ mình đã tê liệt cảm xúc từ lâu rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-theo-gio-bay/chuong-5-an-oan.html.]

Nhưng sự thật là tôi như rơi xuống vực thẳm, bị vô số bàn tay xé toạc.

“Tả Tư Hoan! Tôi cảnh cáo cô, hãy biết điều một chút với vị hôn thê của tôi…”

Những người đồng nghiệp hiếu kỳ đã vây quanh, tiếng bàn tán lại vang lên bên tai tôi, thật chói tai.

Trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi lại một lần nữa bị làm nhục một cách phũ phàng.

Tôi không nói gì nữa.

Quay người rời khỏi công ty.

Buổi tối, tôi lang thang một mình.

Gió thổi mạnh, rét buốt cả mặt.

Tôi sờ lên mặt, quả nhiên là bị sưng rồi.

Lòng bàn tay của Trịnh Vũ rất to và mạnh, chỉ một cái tát đã khiến tôi chóng mặt.

Bầu trời dần tối sầm lại, tâm trạng của tôi cũng u ám như bầu trời lúc này.

Mang theo vẻ ngột ngạt, trong không khí thoang thoảng mùi của cơn bão sắp ập đến, các nhà hàng xung quanh đều đã đóng cửa.

Chỉ có quán đồ nướng bên đường là vẫn chưa dọn hàng.

Tôi một mình tựa vào lan can bên sông uống rượu.

Gió sông mát rượi, mang theo hơi thở của thành phố phả vào mặt tôi.

Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, kéo tôi trở về thực tại.

Là bạn của tôi hồi trung học, Tư Thần.

“Ê? Là cậu thật à, nhìn thấy cậu đứng đây từ xa, tớ còn tưởng mình nhìn nhầm chứ.”

Giọng nói của anh ấy vui vẻ, như một chàng trai lớn luôn vô tư, vô lo.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy chọn học ngành y tại một trường đại học y khoa, sau khi tốt nghiệp thì làm bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện thành phố.

Mặc dù hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, nhưng anh ấy vẫn giữ được vẻ hoạt bát như thời trung học.

Tuy nhiên, khí chất thì trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều.

“Này? Lần trước cậu còn đăng ảnh bạn trai lên facebook mà? Bạn trai cậu đâu?” Anh ấy tò mò hỏi.

“Chia tay rồi.”

"Ừm ừm... Cái gì? Chia tay rồi à?”

Anh ấy không ngờ, mới một tuần trước tôi và Trịnh Vũ còn mặn nồng trên facebook.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...