Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÌNH YÊU QUAY LẠI - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:46:26
Lượt xem: 3,959

Tôi lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ: “Em thật sự rất ít khi thấy anh cong queo vòng vèo khen mình như này, anh thật sự là…”

 

Hai nhà Tiết Ninh ở Giang Thành cử hành một lễ cưới long trọng. Tiệc cưới chỉ mời một số người nhà và bạn bè thân thiết, càng không có truyền thông tham gia.

 

Trên tiệc cưới phát một đoạn VCR cảm động tất cả khách quý ở đây.

 

Video đầu tiên là do bà Tiết quay lại. Hai đứa nhỏ đang chơi lego.

 

Bé trai lắp xong trước, cậu ấy đứng trước mặt cô bé, đắc ý nói: “Sao lại đần như vậy, tớ đã lắp xong rồi.”

 

Mặt cô bé tròn vo, thường ngày mềm mại. Lúc này ánh mắt đỏ như con thỏ nhỏ, cô bé lau nước mắt ở khóe mắt: “Cậu mới đần, lần sau không đến chơi nhà cậu với cậu nữa.”

 

Bà Tiết ở ngoài ống kính cười nói: “Ai kêu con không biết nói chuyện, cô vợ nhỏ không để ý tới con rồi. Xem con xử lý như thế nào?”

 

“Cháu mới không phải cô vợ nhỏ của cậu ấy đâu.” Cô bé nắm chặt nắm đ.ấ.m phản bác.

 

“A, cậu không phải vợ tớ thì là ai. Ai dám mời cậu đến chơi nhà thì tớ sẽ đánh người đó.”

 

Cô bé đứng lên đ.ấ.m cậu bé một cái, cậu bé bị đ.ấ.m mạnh một cái cũng không tức giận.

 

“Được rồi, tớ làm với cậu. Chuyện to như hạt vừng cũng đáng khóc.”

 

Lắp lego xong, hai bạn nhỏ chia sẻ bánh ngọt mới làm xong, cười hì hì vui vẻ như lúc ban đầu.

 

Video thứ hai là do bạn học trong nước quay: “Tiết Thừa Diễn, tốt nghiệp trong nước xong, cậu có gì muốn nói với các bạn học không?”

 

Thiếu niên nhìn qua còn có vẻ ngây ngô nhưng đã mơ hồ có khí thế của người bề trên. Hai tay cậu ấy đút trong túi quần, tiêu sái, cực kỳ ngầu.

 

“Không có gì để nói.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-quay-lai/chuong-15.html.]

“Với Ninh Úc cũng không có sao?”

 

Thiếu niên nhìn lại phía sau, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: “Hai chúng tớ cũng sẽ không tách ra.”

 

Bạn học quay video cười sâu xa, kéo dài chữ "A" quay đi quay lại trăm ngàn lần.

 

Ống kính lập tức chuyển đến trên mặt thiếu nữ: “Ninh Úc, cậu có gì muốn nói với bạn học Tiết không?”

 

Thiếu nữ rất câm nín: “Tiết Thừa Diễn, lần sau cậu đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn nữa. Lúc nào cậu mới có thể bỏ qua cho tôi chứ?”

 

“Nói cậu là bạn gái của tôi, các cô ấy mới hiểu được biết khó mà lui. Cũng không biết lúc nào thì lý do này mới có thể danh chính ngôn thuận.”

 

Thiếu nữ cười túm mái tóc chải chỉnh tề của cậu ấy: “Cậu biến đi.”

 

Video cuối cùng là một đoạn Tiết Thừa Diễn quay tự bạch.

 

“Anh vẫn luôn cho rằng anh có thể ở bên em mãi. Không ngờ bởi vì anh thả lỏng và tự cho là đúng khiến chúng ta bỏ lỡ nhau năm năm. Trong năm năm qua, anh cũng đã từng nghĩ muốn từ bỏ, nhưng không thể làm được. Bởi vì ở trong lòng anh đã sớm để vị trí cho em rồi. Bỏ lỡ năm năm cùng không sao, người còn sống có rất nhiều năm năm, mỗi năm năm sau này, anh đều muốn ở bên em.”

 

Tôi xem video xong, ánh mắt không nhịn được mà đỏ lên, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của tôi. Tiết Thừa Diễn đi từng bước một đến bên cạnh tôi, cầm khăn lau nước mắt giúp tôi.

 

Dưới sân khấu ồn ào, tôi ngại ngùng khẽ đập vào lồng n.g.ự.c cậu ấy một cái, sẵng giọng: “Nhòe trang điểm rồi.”

 

Cậu ấy nói từng chữ từng câu cực kỳ nghiêm túc: “Nhòe trang điểm cũng vẫn xinh đẹp.”

 

Rồi mới quỳ một gối xuống, móc nhẫn ra nâng đến trước mặt tôi: “Mặc dù anh đã hỏi rất nhiều lần, nhưng bây giờ anh vẫn muốn trịnh trọng hỏi một câu, cô dâu của anh, em có bằng lòng gả cho anh không?”

 

Tôi không nói nên lời, chỉ có thể nặng nề gật đầu.

 

Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi rồi mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên môi của tôi.

 

Loading...