TÌNH YÊU NHƯ MÂY TRÔI VÀ SƯƠNG SỚM - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:25:46
Lượt xem: 458

16

Cuối cùng ma tộc cũng tấn công thiên giới.

Ta chỉ để phân thân ra chiến trường chính, còn bản thân ẩn nấp gần Thiên Quân Thiên Hậu.

Giống như tiền kiếp, ma thần vẫn muốn dẫn dụ ta đi.

Kiếp trước, ta mới cưới Khê Văn chưa đầy nghìn năm, ma tộc đã khơi mào đại chiến, muốn xâm chiếm thiên giới làm chủ lục giới vạn tộc.

Đầu trận chiến, ta bị ma thần dẫn dụ, giam trong ảo trận.

Thiên Quân Thiên Hậu vì cứu ta cũng bị dẫn dụ, rơi vào bẫy của ma tộc mà chết.

Một vị tinh quân lúc này đột nhiên đưa ra “chứng cứ” đá lưu ảnh ta cấu kết với ma thần, vu oan ta là gián điệp ma tộc, chính ta hợp tác với ma thần g.i.ế.c Thiên Quân Thiên Hậu.

“Ta tận mắt thấy Thái Tử Phi lừa Thiên Quân Thiên Hậu vào trận của ba ma tôn và ma thần.” Có tiên quân tố cáo ta.

Ta biết có người giả mạo ta, muốn ta chết.

Rõ ràng người giả mạo ta không sử dụng chân hỏa phượng hoàng, tiên quân tố cáo ta sao không điều tra kỹ.

Nhưng Khê Văn không tin, hắn cũng muốn ta chết.

Vậy là ta bị trói lên Tru Tiên Đài.

Có tiên quan hò hét: “Kẻ phản bội g.i.ế.c Thiên Quân Thiên Hậu, nên bị trừ tiên cốt.

“Dù có bị thiên tru cũng không quá.”

Phượng tộc cũng bị liên lụy, nhanh chóng lan truyền tin đồn cả tộc ta đầu hàng ma tộc.

“Phượng Phù Triều làm sao có gan đó, chắc chắn là Phượng tộc Đế Quân đứng sau.”

“Vân Thanh Đế Quân hồ đồ, sao có thể đầu hàng ma tộc?”

“Giờ thần ma đại chiến chưa kết thúc, ta đề nghị lần này để Phượng tộc trấn thủ Thần Ma Giới Bi để chứng minh sự trong sạch.”

Sư phụ biết chuyện, dẫn sư huynh đánh lên Thượng Thiên Cung, tiếc rằng bị Khê Thần Chiến Thần ngăn lại.

Khê Thần không hứng thú với ngôi vị Thiên Quân, nhưng lại trung thành với thiên tộc, không hiểu chuyện tình lý.

Còn nhiều tiên quan, đã bị ma tộc thẩm thấu dần dần.

Sư phụ và sư huynh, vì bất kính với tân Thiên Quân Khê Văn và Chiến Thần, đánh trọng thương nhiều tiên quan thiên giới.

Dưới miệng lưỡi của các tiên quan, họ bị giam vào Vực Lao.

Trong trận chiến này, Phượng tộc đóng quân trấn thủ Thần Ma Giới Bi, binh lực và trận pháp bố trí bị tiết lộ cho ma tộc, giới bi vỡ tan.

Cha, huynh trưởng và tộc nhân của ta bị trọng thương, bị ma khí xâm hại. Sau đó bị nghi ngờ đầu hàng ma tộc, là cố ý bị thương để lấy lòng tin.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-nhu-may-troi-va-suong-som/chuong-16.html.]

Kẻ tiết lộ bố trí, chính là tiên quân tố cáo ta theo lệnh Khê Văn.

Trận thua này, khiến quyền phát ngôn của Phượng tộc trong các tộc bị giảm sút.

Cha và huynh trưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bị trừ tiên cốt, chịu thiên tru, nhưng không thể làm gì.

Lối vào Xích Uyên, chỉ có ấn thần của các đời Thiên Quân mới mở được.

Cha và huynh trưởng ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ta bị thiên tru chưa đầy nghìn năm, sư phụ đã tóc trắng xóa, bị trúng cổ độc ăn mòn tu vi, không thể tiến thêm bước nào.

Tại đại điện niết bàn của Phượng tộc, tộc nhân liều lĩnh, bày mưu g.i.ế.c Khê Văn để báo thù cho ta.

Nhưng bị lừa, kế hoạch báo thù thất bại.

Bị hai vị chiến thần liên thủ giết, bắt nguyên thần đánh vào đạo súc sinh luân hồi.

Các tộc nhân khác cũng bị xử tử với tội danh phản loạn.

Sư phụ và sư huynh giúp đỡ bị đánh trọng thương.

Những chuyện này là trước khi hồn phách của ta tan biến, Khê Văn vì muốn làm ta tổn thương thêm, đã nói ra.

Tất cả đều là sự trả thù của hắn.

Khi tỉnh lại từ hồi tưởng, mắt ta đã hơi ướt.

Ta điều khiển phân thân vừa bị ma thần dẫn dụ đi. Thiên Quân Thiên Hậu cũng đi theo, phía sau còn có một cái đuôi.

Khê Văn theo sát phía sau.

Ta là chim vàng ẩn sau.

Thần thức ta dò xét trong vòng vạn dặm, nhiều kẻ hỗn loạn trong trận chiến của thiên tộc, ta đánh dấu từng người một.

Chẳng mấy chốc, phân thân của ta bị nhốt trong ảo trận, cảm nhận bên ngoài cũng bị chặn.

Thiên Quân và Thiên Hậu vừa đến, liền bị ba ma tôn và ma thần hợp sức áp chế. Bên cạnh họ, xuất hiện một “ta” khác.

Tiên quân theo dõi phân thân lúc này đưa ra đá lưu ảnh ghi hình.

Kiếp trước ta tưởng tiên quân này do Khê Văn sắp xếp, Khê Văn lên ngôi sau đó tiên quân này trở thành tâm phúc của hắn, hóa ra lại là gián điệp ma tộc.

Còn Khê Văn, thì trước khi ta bị nhốt, đã đưa ra đá lưu ảnh rồi.

Giờ đây ta nhắm vào ngôi vị Thiên Quân thiên tộc, chỉ đứng nhìn, cuối cùng đi hái quả ngọt.

Một khi Thiên Quân Thiên Hậu biết ta đã niết bàn năm lần, chắc chắn sẽ không dung tha ta, chi bằng mượn tay ma tộc để trừ họ.

Còn cha và huynh trưởng ta, đã được ta cảnh báo từ trước, sẽ không lặp lại bi kịch kiếp trước.

Bình luận

7 bình luận

Loading...