Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp - Chương 273

Cập nhật lúc: 2024-07-13 13:34:50
Lượt xem: 91

Ăn xong, cô vẫn như mọi khi chuẩn bị về phòng, nhưng vừa đứng dậy thì thấy người giúp việc dẫn hai người vào và nói:

 "Hai người này nói họ là nhân viên của trang sức Thành Quang."

Nguyễn Tinh Vãn quay lại, thấy Bùi Sam Sam đứng bên cạnh người giúp việc, nháy mắt với cô.

Lúc này, Chu lão gia từ thư phòng bước ra, nhíu mày hỏi:

"Ai cho họ vào, họ đến làm gì?"

Chu Từ Thâm đứng dậy, giọng lạnh lùng: "Tôi gọi họ đến."

Chu lão gia vốn đã không hài lòng về việc anh chuyển về mà không báo trước, bây giờ mặt mày càng khó coi hơn:

"Con định làm gì?"

Chu Từ Thâm thản nhiên nói: "Nhận một cuộc phỏng vấn."

"…"

Chu lão gia thực sự cảm thấy anh có vấn đề, bình thường đứa con bất hiếu này muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan đến ông, nhưng lần này lại đưa người của trang thanh Thành Quang về  Chu  gia để phỏng vấn.

Ông ta tức đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể dùng gậy đập mạnh vài cái xuống sàn, rồi quay người về phòng.

Nguyễn Tinh Vãn cũng không ngờ có tình huống này sảy ra , nên có chút ngẩn ngơ.

Bùi Sam Sam nhìn xung quanh, thấy không còn ai khác, liền tiến lên kéo tay áo Nguyễn Tinh Vãn:

"Nghĩ gì thế?"

Nguyễn Tinh Vãn tỉnh lại:

 "Sam Sam, sao cậu lại..........................."

Chưa kịp để Bùi Sam Sam trả lời, Chu Từ Thâm đã nhìn về phía biên tập viên tạp chí đi cùng Bùi Sam Sam, lạnh nhạt nói:

 "Đi thôi."

Biên tập viên nhanh chóng đi theo anh.

Bùi Sam Sam nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tinh Vãn:

 "Cậu ở đâu vậy? Chúng ta nói chuyện riêng."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nguyễn Tinh Vãn dẫn Bùi Sam Sam về phòng mình, rồi mới hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/chuong-273.html.]

"Sam Sam, chuyện gì vậy, sao Chu Từ Thâm lại nhận phỏng vấn của Thành Quang, cậu sao lại..."

Bùi Sam Sam nói:

 "Hôm cậu bị Chu gia đưa đi, mình rất lo cho cậu, nên hôm trước mình đã thử đến Chu thị............."

Dù Nguyễn Tinh Vãn sau khi bị đưa đi đã liên lạc được với Bùi Sam Sam, nói rằng mình sẽ ở Chu gia một thời gian, không đến Thành Quang làm việc được và bảo cô đừng lo lắng.

Dù nói vậy, nhưng với việc cô mang thai bị Chu gia đưa đi, sống ở nơi đó, Bùi Sam Sam sao có thể không lo lắng.

Vì vậy cô đã đi tìm Chu Từ Thâm.

Không ngờ Chu Từ Thâm lại đồng ý cho cô đến gặp Nguyễn Tinh Vãn.

Bùi Sam Sam nói:

"Mình nói thật đấy, anh ta tuy có lúc rất khó chịu, nhưng lúc quan trọng vẫn đáng tin cậy, hơn nữa còn lấy cớ nhận phỏng vấn , như vậy người ở Chu gia cũng sẽ không làm khó cậu."

Lý thuyết thì là như vậy, nhưng Nguyễn Tinh Vãn không hiểu sao Chu Từ Thâm lại làm như vậy.

Chưa kịp nghĩ rõ, Bùi Sam Sam lại hỏi:

 "Tinh Tinh, cậu định thế nào, thực sự sẽ ở đây mãi sao?"

Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ của ba Chu Từ Thâm, đó sẽ là cơ hội cho mình."

"Bây giờ cậu định làm gì, mình giúp được gì không?"

Nguyễn Tinh Vãn nói: "Không cần đâu."

Ngừng một chút, cô lại nói:

 "Sam Sam, kế hoạch rời đi lần này, không thể nói với ai."

"Ngay cả mình và Tiểu Thầm cũng không nói được à?"

Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, một khi cô rời đi thành công, người đầu tiên Chu Từ Thâm nghi ngờ sẽ là Tiểu Thần và Sam Sam, chắc chắn sẽ bắt đầu từ họ.

Vì vậy lần này cô tuyệt đối không thể dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ.

Nếu không sẽ liên lụy đến họ.

Nguyễn Tinh Vãn nói tiếp: "Sam Sam, đợi sau khi tình hình ở Nam Thành ổn định, mình sẽ liên lạc với các cậu."

Loading...