Tình xuân gửi trọn nơi Hải Đường - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:58:16
Lượt xem: 487

Trên mũi tên có độc.

Nhưng Chu Hoài Nam đã uống thuốc giải bách độc nên cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ bị thương nhẹ.

Nhưng Thái y vẫn sợ hết hồn, liên tục dặn Chu Hoài Nam giữ gìn long thể.

Hoàng tộc trước đây không phải con người, không chỉ bách tính thống khổ mà Thái y cũng là một nghề nguy hiểm.

Hiện tại đổi sang Chu Hoài Nam, hậu cung vắng vẻ ít việc, hắn cũng không thích để Thái y chịu tội tru di cửu tộc.

Mọi người đều mong hắn sống lâu trăm tuổi, ít nạp thê thiếp.

Nhưng gần đây Quận chúa An Dương thường xuyên vào cung, việc ít nạp thê này e là khó rồi.

"Bệ hạ, Tống Bảo Châu có tài đức gì mà khiến ngài phải lưu luyến tới vậy?"

An Dương mặt đầy phẫn nộ: "Ngài phải bảo trọng sức khỏe, một tiện nhân đã bỏ rơi ngài, ngài còn luyến tiếc để làm gì!"

Ta chỉ biết liên tục lắc đầu, An Dương như vậy, thật chẳng giống Phùng tiên sinh chút nào.

Chu Hoài Nam không nghi ngờ mới lạ.

Chu Hoài Nam mặt lạnh tanh, không thèm để ý đến An Dương.

Hắn không dám đánh rắn động cỏ, sợ Phùng tiên sinh rơi vào tay Bắc Quận Vương.

Vì vậy, hắn chỉ đành giải vờ thân thiết với Quận chúa An Dương.

Khích khách bị bắt, chỉ giữ lại vài tên sống sót, ám vệ tra hỏi ra được chủ mưu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-xuan-gui-tron-noi-hai-duong/chuong-20.html.]

Chính là Nhị hoàng tử đã may mắn thoát khỏi khi thành sụp đổ kia.

Quả nhiên người tốt không sống lâu, hạng người như Nhị hoàng tử này, ngược lại số mạng lại khá cứng rắn.

Có tin tức rồi, việc truy bắt Nhị hoàng tử rất thuận lợi, Định Bắc Vương lại lập công lớn.

Lúc Chu Hoài Nam ban thưởng, Định Bắc Vương liền cầu xin một đạo sắc phong cho Hồng Ngọc.

"Thần và Hồng Ngọc là hai bên tình nguyện, nàng ấy xuất thân không tốt, cũng là do chịu tai họa thế gian, thực ra là một cô nương tốt."

Chu Hoài Nam im lặng hồi lâu rồi chấp thuận yêu cầu của Định Bắc Vương.

"Bảo nàng ấy chọn một ngày tiến cung, trẫm có lời muốn hỏi."

Nhưng mãi vẫn chưa chọn được ngày.

Chủ yếu là vì gần đây Chu Hoài Nam khá bận.

Nhị hoàng tử lâm vào đường cùng, cuối cùng cũng bị bắt trở về Kinh thành.

Có lẽ biết mình sắp không còn sống được bao lâu, ngày nào hắn ta cũng chửi bới om sòm trong thiên lao, nói Chu Hoài Nam là đồ đại nghịch bất đạo, sẽ bị trời trừng phạt.

Ta đã đặc biệt đến thiên lao để xem hắn ta.

Năm xưa hắn ta quyền thế ngút trời, ngày ngày giày vò ta như một kẻ cao cao tại thượng.

Giờ thì chẳng khác gì một tên ăn mày.

Cởi bỏ lớp da phú quý vinh hoa đó, hắn ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng.

Bình luận

5 bình luận

  • Tội nữ chính quá, thằng cha ruột khốn nạn hơn cả súc sinh nữa.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    • Huhu, hay lắm luôn nha. Khóc bụp luôn con mắt 😭

      Khiết An 1 tháng trước · Trả lời

      • Truyện hay quá, buồn 1 chút nhưng cuối cùng 2 bạn có tình cũng về với nhau. Dù về ở 1 trạng thái khác. Dịch rất mượt mà

        Trang 2 tháng trước · Trả lời

        • Văn phong truyện này hay, truyện buồn nhưng cách miêu tả lại ko quá bi luỵ

          Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

          • Hay quá ad ơi, hóng full 🥰

            Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

            Loading...