Tình xuân gửi trọn nơi Hải Đường - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:09:09
Lượt xem: 650

Loại người giống như phụ thân ta, có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu được, thế gian lại có người vì tôn nghiêm hư vô mà từ bỏ vinh hoa phú quý trong tầm tay.

Đặc biệt là, người đó lại là cốt nhục của chính mình.

Lúc đầu, phụ thân tưởng ta chỉ giả chết, cho đến khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của ta.

Khiên Ty thấm vào tận xương, c.h.ế.t rất thảm.

Dọa cho phụ thân ta tái mét mặt mày.

"Khiên Ty đã dùng bao nhiêu lần rồi, chẳng phải đều không sao à? Sao lần này lại c.h.ế.t được?"

Bởi vì lần này, ta đã sống đủ rồi.

Ta nói với Hồng Ngọc, muốn gặp Chu Hoài Nam thêm một lần nữa.

Gặp được rồi, ta cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.

Ông ấy lắp bắp vài câu, kinh hãi nói: "Cái này, tiểu tiện nhân này sao lại c.h.ế.t rồi?"

"Vậy thì Định Bắc Vương nạp thiếp, phải đưa ai qua đó?"

Phụ thân ta nói ra vấn đề then chốt, ta c.h.ế.t chẳng là gì cả, đắc tội với Định Bắc Vương mới là chuyện lớn.

Nhưng may thay, phụ thân ta cũng không ưu sầu được bao lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-xuan-gui-tron-noi-hai-duong/chuong-08.html.]

Ngày hôm sau, Hồng Ngọc tỷ tỷ đã mang theo thư tay của ta đến cửa, giải thoát ông ấy khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nàng ấy không biết ta đã chết, chỉ nghĩ rằng ta muốn khuyên phụ thân ta nhận nàng làm cán nữ nhi*.

*Con gái nuôi.

Nhưng không ngờ, ta lại ra tay hào phóng, trực tiếp ban cho nàng ấy thân phận tiểu thư Tống gia.

Thực ra cũng chẳng phải thân phận gì tốt đẹp, nhưng dù sao cũng tốt hơn xuất thân từ Lầu Xuân Phong, coi như là một tiểu thư khuê các.

Khi trao thư tay cho Hồng Ngọc tỷ tỷ, ta đã dặn nàng ấy tuyệt đối không được mở ra, phải giao cho phụ thân ta quyết định.

Hồng Ngọc rất nghe lời ta, vẫn luôn không mở ra.

Vì vậy, nàng ấy không biết rằng trong thư ta chỉ viết có ba câu:

Ta đã chết, c.h.ế.t hẳn rồi, ông đừng hòng kiếm lợi từ ta nữa.

Bằng chứng ông hãm hại Chu Hoài Nam, ta đã để lại cho người đáng tin cậy nhất. Nếu ông dám lợi dụng ta, ngay ngày hôm sau Chu Hoài Nam sẽ biết được những tên đạo tặc làm gãy chân hắn chính là do ông phái đi.

Hãy để Hồng Ngọc dùng thân phận của ta gả cho Định Bắc Vương, ông còn có thể đến Tây Bắc hưởng phúc. Định Bắc Vương đã đồng ý rồi, ngươi cứ yên tâm.

Tất nhiên, những điều này đều là giả dối.

Ta cũng đã để lại thư cho Hồng Ngọc, cam đoan rằng sau khi phụ thân ta đến Tây Bắc sẽ mất cả người lẫn của, nửa đời còn lại sẽ sống trong đau khổ.

 

Bình luận

5 bình luận

  • Tội nữ chính quá, thằng cha ruột khốn nạn hơn cả súc sinh nữa.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

  • Huhu, hay lắm luôn nha. Khóc bụp luôn con mắt 😭

    Khiết An 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, buồn 1 chút nhưng cuối cùng 2 bạn có tình cũng về với nhau. Dù về ở 1 trạng thái khác. Dịch rất mượt mà

    Trang 2 tháng trước · Trả lời

  • Văn phong truyện này hay, truyện buồn nhưng cách miêu tả lại ko quá bi luỵ

    Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

  • Hay quá ad ơi, hóng full 🥰

    Sunnyp 2 tháng trước · Trả lời

Loading...