Tinh Tế Nữ Vương Đồng Nát - Chương 8: Đồ Ăn Tự Nhiên Giá Đắt

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:50:52
Lượt xem: 5

Khi nữ phỏng vấn nói điều này, cô ấy không có ý xúc phạm gì, mặc dù các trung tâm mua sắm của thời đại Tinh Tế và thế kỷ 21 nơi Quý Dữu sống ở kiếp trước đều là nơi bán hàng hóa nhưng sự vẫn khác biệt rất lớn. Trước hết, kiểm kê, thu ngân, an ninh, dọn dẹp..... tất cả nhân viên cần thiết trong loại hình trung tâm mua sắm này đã được bàn giao cho robot, không cần lao động chân tay. Thứ hai, đối với những công việc hơi phức tạp, đòi hỏi nhân lực, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng đặc biệt và hậu mãi cho các sản phẩm đặc biệt, nếu thể lực và tinh thần không đạt tiêu chuẩn, khi khách hàng cần dịch vụ hậu mãi tận nơi, và sức mạnh tinh thần không đạt đến cấp độ D, bạn không thể lại ôtô bay, vậy thì chúng ta nên cung cấp dịch vụ sau bàn hàng cho người đến tận nhà như thế nào? Hơn nữa, nhiều sản phẩm yêu cầu sức mạnh tinh thần từ cấp D trở lên mới có thể sử dụng được.

 

Hơn nữa, người thủ kho không đơn giản như Quý Dữu tưởng tượng, ngoài việc giữ hàng bạn còn phải làm công việc bảo trì hàng hóa, ví dụ như cần bảo trì máy móc thường xuyên, bảo dưỡng ... những việc này phải làm ở một mức độ nhất định. Cho nên việc trung tâm mua sắm từ chối Quý Dữu là có thể tha thứ được. Tiếp theo, bên kia đề nghị Quý Dữu đến Tinh Võng để tìm việc làm cu li, có thể nói là rất chân thành, cu li của Tinh Võng ban đầu là một công việc do chính phủ Liên Minh thiết kế và đưa ra dành riêng cho công dân có thể lực và tinh thần yếu, nó không yêu cầu cao cũng như không có bất kỳ nội dung kỹ thuật nào chỉ cần có thời gian để kiếm tín dụng, nhưng tín dụng kiếm được rất thấp.

 

Quý Dữu làm việc chăm chỉ 10 tiếng mỗi ngày chỉ kiếm được 20-22 điểm tín dụng, không nghỉ ngơi trong một tháng, bạn chỉ kiếm được 660 điểm tín dụng, mức lương cơ bản hàng tháng của người quản lý kho trong trung tâm thương mại là 1.500 nhân dân tệ, cộng thêm tiền thưởng, tuần nghỉ hai ngày, nghỉ phép năm......Cu li trên Tinh Võng không thể so sánh với công việc chính thức nha ? Cho nên, Quý Dữu đã vắt hết óc tìm cho mình một công việc chính thức. Nhưng mà.....

 

"A"

 

Trong lòng đầy thất vọng, cô cố gắng hết sức để giữ lịch sự và nói: " Cám ơn gợi ý của ngài. Nếu sau này cửa hàng của ngài cần người như tôi hãy nhớ liên hệ với tôi ". Rời khỏi phòng phỏng vấn với tâm trạng đầy mất mát và thất vọng, cô không khỏi cảm thấy khó chịu, nếu biết trước mình sẽ trượt thì cô đã không đến phỏng vấn, cô phải tốn 4 tín dụng phí đi xe a ..a..

 

"A"

 

Tuy nhiên, trong thâm tâm cô cũng biết, dù có thất bại thì cô vẫn sẽ thử, dù sao nếu không thử thì làm sao biết mình sẽ thất bại ? Rất nhiều lúc không đ.â.m đầu vào tường, không đập vỡ đầu chảy m.á.u mới biết mình có làm được hay không. Kiếp trước, để đọc thêm sách, học được nhiều điều, cô đã trải qua cay đắng và thất bại nhưng sự thật đã chứng minh chỉ cần cô không bỏ cuộc thì cuối cùng chẳng phải cô sẽ thành công sao? Vì vậy, chỉ cần bạn giữ vững niềm tin và không bỏ cuộc, bạn chắc chắn sẽ sống sót trong thời đại Tinh tế này !

 

Kìm nén sự cay đắng trong lòng, Quý Dữu nắm c.h.ặ.t t.a.y và cổ vũ bản thân không bao giờ bỏ cuộc.... Hành tinh phế liệu số 101 hiện nay được chia thành 10 khu vực, toàn bộ hành tinh đều có hàng rào bảo vệ do chính phủ Liên Minh xây dựng, hàng rào bảo vệ này ngăn chặn các tinh thú, tia vũ trụ, phóng xạ cùng ô nhiễm bầu khi quyển.... Bởi vì, môi trường hoang dã khắc nghiệp đến mức con người không thể tồn tại lâu dài nên con người trên toàn hành tinh này đều sống trong các khu bảo tồn, tuy nhiên các khu bảo tồn cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng, hai khu vực 5 và 6 là khu trung tâm nên là khu vực an toàn nhất không thể nghi ngờ, hoàn cảnh tốt nhất, cũng là khu thương nghiệp phồn hoa nhất. Tiếp đó, khu 3, 4, 7,8 là bốn khu vực an toàn tiếp theo . Và còn bốn khu vực 1,2, 9 và 10 là những khu vực nằm ở nơi xa xôi nhất, nằm ở rìa của hành tinh nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão, bão cát .... và va chạm với tinh thú, phòng hộ bảo vệ yếu kém nhất, cho nên khu 1,2, 9 và 10 là bốn khu vực rìa này là những nơi nghèo nhất trên hành tinh. Chỉ cần những người có gia cảnh tốt chắc chắn sẽ nghĩ đến việc di chuyển đến nơi khác, họ không muốn sống lâu dài ở bốn khu này.

 

Gia đình Qúy Dữu là dân bản địa ở tinh cầu số 101. Trước khi qua đời cha mẹ của Quý Dữu đã tiết kiệm được số tiền,cha của Quý Dữu đã lên kế hoạch chuyển vợ và con gái đến khu 6. Không ngờ một thảm họa ập đến và nơi vốn ấm áp này đã bị phá hủy. Gia đình tan vỡ, sau khi ba và mẹ của Quý Dữu qua đời, bác cả đã lấy hết tiền bạc của gia đình với lý do chăm sóc Quý Dữu, sau đó gia đình bác cả đã chuyển đến khu 6. Bất kể thời đại nào, tiền bạc cũng là thứ thử thách lòng người nhất. Đứng trong trung tâm mua sắm rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ,đối với mặt với những sản phẩm đa dạng, lạ lẫm và đầy màu sắc Quý Dữu không khỏi cảm thấy phấn khích, trong mắt cô hiện lên tia ham muốn, nếu có tiền cô cũng muốn mua chỗ này.

 

" Ai"

 

Không có nếu, mau chóng dẹp đường hồi phủ thôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-te-nu-vuong-dong-nat/chuong-8-do-an-tu-nhien-gia-dat.html.]

Tuy nhiên, trước khi rời khu 6 Quý Dữu đã đến khu vực trung tâm thương mại bán thực phẩm và bỏ ra 20 tín dụng để mua 10 loại dinh dưỡng tề cấp thấp. Việc kinh doanh ở khu 6 là nhộn nhịp nhất, dinh dưỡng tề mua ở đây có thời gian sử dụng mới nhất. Không giống như những sản phẩm mua tại cửa hàng của bà Smith ở khu 10, thời gian sử dụng luôn chỉ là nửa năm. Về vấn đề này, Quý Dữu nghi ngờ rằng có điều gì đó đáng nghi trong cách nhập hàng của bà Smith. Bây giờ thật vất vả tới một chuyến khu 6, Quý Dữu đương nhiên muốn dự trữ lương thực cho mình, mua xong dinh dưỡng tề Qúy Dữu liếc mắt nhìn giá hàng trên kệ các sản phẩm trung cấp và cao cấp rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

 

Mua không nổi...

 

Mua không nổi..

Con Kien Cang

 

Mua không nổi..

 

Đừng nhìn cho đỡ thèm.

 

Quý Dữu không dám ở lại trung tâm mua sắm, những hàng hóa rực rỡ này chỉ đơn giản là làm cô lóa mắt, mấu chốt là chúng đều khiến trái tim cô đập thình thịch gần như tất cả những thứ cô không thể mua được. Quý Dữu nhấc chân định rời đi, đột nhiên cô thoáng thấy mấy người ăn mặc chỉnh tề đang đi về phía một cửa hàng bán dinh dưỡng tề, thực phẩm tổng hợp, bước chân của những người này có chút vội vàng. Nhìn bề ngoài có vẻ như đang tranh giành cái gì đó. Qúy Dữu nhịn không được hiếu kỳ và đi theo. Vừa bước vào cô không khỏi mở to hai mắt, cảm giác toàn thân như bị đánh trúng một đòn, nguyên lai đây là nơi bán thực phẩm tự nhiên, toàn bộ cách bài trí và trình bày ở đây đều là giống như một cửa hàng rau củ ở thế kỷ 21. Trên các dãy kệ trưng bày một số loại ớt tươi, là tím, xá lách, khoai tây, ngô, cà chua .....

 

Ngoại trừ rau quả, còn có quả táo sáng bóng, chuối thơm, nho căng mọng, cam vàng .....

 

Chủng loại rất nhiều, ngoài sức tưởng tượng của Quý Hữu vừa bước vào khu này cô không khỏi chảy nước miếng. Quá.... Quá.... Quá lâu chưa ăn rồi, chỉ nhìn thôi cũng thấy đói rồi. Có thể ..... thoáng nhìn thấy giá dán phía trên Quý Dữu trong nháy mắt trừng mắt cô rất muốn ôm đầu khóc rống không thôi. Quá đắt!!!! Giá của những thực phẩm tươi ngon tự nhiên này thực sự quá đắt, đắt đến nực cười, thậm chí là điên rồ. Điều khiến Quý Dữu càng khó chịu hơn là nhiều trái cây, rau củ ở đây đều được bán ở dạng viên như táo, chuối, nho, cà chua, khoai tây.... dù cùng loại nhưng giá cả sẽ khác nhau tùy theo nơi sản xuất xứ, kích thước quả, màu sắc và độ no đủ cùng dinh dưỡng khác nhau trong đó . Ví dụ có 6 quả táo được đặt trên cùng một kệ, chúng có nguồn gốc khác nhau và giá bán khác nhau. 

 

Trong đó quả lớn nhất có xuất xứ ở dãy núi Barance tinh cầu Bacona, trọng lượng là 239g, thành phần dinh dưỡng gồm calo 136 kcal, chất xơ 2.2, vitamin ...

 

Mức độ phóng xạ : 0, 039% ( ở đây cần lưu ý rằng tiêu chuẩn phân loại thực phẩm tự nhiên trong thời đại Tinh Tế là mức độ bức xạ nhỏ hơn 1%. Thực phẩm có hơn 1% không thể ăn trực tiếp). 

 

Giá bán : 810 điểm tín dụng/ quả.

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...