Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tinh Tế Nữ Vương Đồng Nát - Chương 49: Khen Ngợi......Cường Điệu

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 05:47:30
Lượt xem: 44

Vợ của đại sư hồn khí. Danh hiệu này làm người ta thật mê say. Trong phòng thí nghiệm các dụng cụ tinh vi đang không ngừng vận chuyển. Từ Tư Vũ ngẩn đầu nhìn Nolan, người đang đứng cạnh các dụng cụ, mặc chiếc áo khoác trắng bình thường nhất nhưng vẫn cao ráo với vẻ ngoài đẹp trai, tỏa sáng rực rỡ lạ thường. Học trưởng Nolan vẫn còn độc thân, chưa từng nghe nói bên cạnh có đối tượng mập mờ nào..... Từ Tư Vũ càng nghĩ  trong đầu dục niệm lại càng thêm rụt rịch, cô cảm thấy mình có một cơ hội rất lớn.

 

Không !

 

Cho dù không có cơ hội nào thì cô cũng phải tạo ra cơ hội. " Kỹ thuật chế tạo của người này rất đặc biệt. Trận pháp đồ của anh ta không độc lập mà thay đổi theo tài liệu chế tạo ....."

 

" Ý tưởng tuyệt vời ! 

 

" Tư Vũ, cái hồn khí này ở đâu ra ?" Nolan lần lượt nhìn kết quả kiểm tra, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, không khỏi quay đầu nhìn Từ Tư Vũ, trịnh trọng nói: " Nếu em biết người đã làm cái này là ai, vui lòng giới thiệu cho anh."

 

Từ Tư Vũ cả kinh: " Anh muốn biết hắn ?"

 

" Phải !"

 

Nolan vừa cười vừa nói: " Sau khi phân tích toàn diện kỹ thuật của anh ấy, nó đã truyền cảm hứng cho anh rất nhiều. Anh nghĩ sẽ hữu ích hơn cho anh nếu có thể gặp anh ấy và nói chuyện một lần."

 

Trên mặt Từ Tư Vũ hiện lên một tia khó xử. Không phải là cô không muốn giải thích rõ ràng, chỉ là nguồn gốc của chiếc vòng tay này cô hơi khó nói ra, nếu trực tiếp nói với học trưởng  Nolan, cô vừa dụ dỗ, vừa lừa gạt mới lấy được sẽ có ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh hiện tại của cô ta . Hồn khí là do bạn cùng phòng của Từ Tư Vũ vô tình mua trên Tinh Võng, một ngày nọ, khi bạn cùng phòng đang tắm cô ấy tháo chiếc vòng tay ra và đặt nó trên bàn trong phòng khách.

 

Từ Tư Vũ tình cờ nhìn thấy nó, ánh mắt nham hiểm của ả ta đã phát hiện ra chiếc vòng tay hạt Thảo Quả có gì đó đặc biệt ...Khi bạn cùng phòng không để ý, ả nhìn kỹ hồi lâu trong đầu mơ hồ đoán ra .....Sau đó, Từ Tư Vũ bắt đầu có hứng thú, rồi ả ta nữa dụ dỗ, nữa lừa gạt, cầu xin bạn cùng phòng của mình. Bạn cùng phòng lúc đó, thật ra không mấy vui vẻ, nhưng Từ Tư Vũ đã quấn lấy cô ấy rất lâu mới thành công, trong việc lấy chiếc vòng tay.

 

Nolan quan sát sắc mặt mà nói và hỏi: " Có gì khó khăn à ?"

 

Từ Tư Vũ lắc đầu và cười nói: " Một người bạn của em đã đưa cái này cho em, em sẽ giúp anh hỏi cô ấy lấy nó ở đâu và em sẽ trả lời anh sau."

 

Nolan nói: " Tốt. "

 

Dừng một chút, Nolan nhìn chăm chú Từ Tư Vũ, ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng mỉm cười nói: " Tư Vũ, xin lỗi đã làm phiền em."

 

Từ Tư Vũ vội vàng nói: " Không phiền phức, không phiền phức, có thể hỗ trợ cho học trưởng Nolan, em đã rất vui vẻ."

 

Nói xong ả ta lộ ra nụ cười ngọt ngào với Nolan, nụ cười này vừa ngọt ngào vừa dịu dàng .........

 

.......

 

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm của Nolan, Từ Tư Vũ quay người trở lại ký túc xá, sau đó ả đang nghĩ cách liên lạc với người làm ra chiếc vòng tay này, bạn cùng phòng của ả có tính cách vô tư, không chút bụng dạ, cô ta lấy chiếc vòng tay này ở đâu Từ Tư Vũ đã sớm dò hỏi rõ ràng, là mua ở cửa hàng nhỏ trên Tinh Võng. Địa chỉ cửa hàng nằm ở Đại lộ khu Đông trên Tinh Võng. 

 

Sau khi vào Tinh Võng, Từ Tư Vũ lần theo địa chỉ, mò mẫn đến đó. Nhưng khi tìm được, ả chợt phát hiện ở đây có một biển người nhìn thoáng qua ngoài đầu người vẫn là đầu người......Từ Tư Vũ nghe một lúc và đại khái đã hiểu. Thì ra những người này đều đến cửa hàng để tìm chủ.

 

Lòng Từ Tư Vũ chùng xuống, xem ra muốn liên hệ với chủ cửa hàng đoán chừng là có chút khó khăn. Hầu hết các cửa hàng trên Tinh Võng đều có nội thất tương tự như các cửa hàng thực, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cửa hàng này là sức chứa của các cửa hàng thật có hạn nhưng vì các cửa hàng trên Tinh Võng là ảo nên sức chứa có thể lên tới một triệu người. Mà lúc này đây ? Không tính những người ở trong cửa hàng không chịu rời đi. Còn có hơn 1 triệu người xếp hàng bên ngoài chờ vào cửa hàng ? 

 

Đây là ...có ít nhất cũng vài triệu người phải không ? Từ Tư Vũ đã tốn rất nhiều công sức chen vào trong cửa hàng, khi nhìn thấy, các kệ hàng đều trống rỗng, chủ cửa hàng không để lại bất kỳ thông tin nào, chỉ có một cái tên gọi là "Thanh Dứu". Đây có phải là người làm ra chiếc vòng tay hay không ? Sau khi suy nghĩ, Từ Tư Vũ không còn cách nào khác ngoài việc gửi email cho chủ cửa hàng "Thanh Dứu" vừa gửi xong, chỉ trong chốc lát, ả đã bị mấy người đàn ông to lớn ép ra khỏi cửa hàng.

 

Tóc ả ta rối bời, quần áo thì không ngay ngắn, trên giày còn có mấy dấu chân bẩn thỉu.... Từ Tư Vũ nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình, khuôn mặt ả trở nên hoàn toàn đen lại. 

 

*********

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-te-nu-vuong-dong-nat/chuong-49-khen-ngoi-cuong-dieu.html.]

 

Sau khi Qúy Dữu thoát khỏi Tinh Võng, cô lập tức quay lại phòng học và bắt đầu học tập. Nguyên chủ trước đây muốn thi bộ phận tài liệu Cơ giáp nên đã tốn rất nhiều công sức ở phương diện này. Hơn nữa nguyên chủ cũng rất thông minh nghĩ ra một phương pháp xử lý tài liệu Cơ giáp tương đối mới lạ. Chính vì phương pháp này đã thu hút sự chú ý của Từ Tư Vũ. Từ Tư Vũ đã lợi dụng điều này để kết bạn với nguyên chủ, bí mật nắm giữ phương pháp và nắm bắt cơ hội xuất bản sớm hơn nguyên chủ, ả đã lợi dụng tình thế lại vu khống nguyên chủ, kéo cuộc đời của nguyên chủ xuống vực sâu .

 

Quý Dữu tự mình học, cô không học ngay phương pháp xử lý tài liệu Cơ giáp trước đây của nguyên chủ mà thay vào đó cô học những lý thuyết trong sách giáo khoa, sau đó cô hiểu lại tất cả những tài liệu thông dụng và phổ biến nhất trong toàn bộ Tinh Tế.

 

Tiếp đó, sau khi Quý Dữu hiểu rõ hơn về hướng học tập tương lai của mình và quyết định hướng đi. Quý Dữu bắt đầu sắp xếp các ghi chú học tập do chị Leah đưa cho cô. Quý Dữu mặc dù có ký ức của nguyên chủ, trong đầu có những thứ này nhưng dù sao cô cũng là kế thừa từ nguyên chủ, cô chưa bao giờ tự mình học qua nên cũng không hiểu tường tận, quyết định học lại tất cả chúng .

 

Xin chào mình là edit Con Kien Cang, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thích truyện có thể nhấn cho mình một tim nha!!!

Hôm nay học xong, Qúy Dữu duỗi người đứng dậy, sau đó cô mở ra chuyển phát nhanh của vận tốc ánh sáng để kiểm tra thông tin giao hàng, khi cô nhìn thấy dụng cụ thể dục mà cô bỏ ra rất nhiều tiền mua sẽ được giao vào khoảng 7 giờ sáng mai, Qúy Dữu  mỉm cười hạnh phúc. Cũng không biết bộ dụng cụ huấn luyện này có thể mang lại những thay đổi gì cho thể lực và tinh thần của cô ? Cô rất chờ mong...

 

Lúc này mới hơn 9:00 tối, nghĩ rằng vẫn còn thời gian, Qúy Dữu dự định đến Tinh Võng lao động trong 2 giờ, 11 giờ tối mới đi ngủ. Ngay lập tức, Quý Dữu mở quang não và đăng nhập vào Tinh Võng. 

 

[ Dinh dong----ngài có tin tức mới ...........]

 

[ Ding dong----ngài có tin tức mới nhắc nhở......]

 

[Ding dong------ngài có tin tức mới nhắc nhở......] 

 

............

 

Vừa mới lên mạng, âm thanh thông báo ding-dong-ding-dong gần như hỏng tai Quý Dữu! 

 

Ân?

 

Không phải mình đã chặn và không chấp nhận tin nhắn sao ? Quý Dữu khẽ cau mày, tùy tiện bấm vào một mục, thoạt nhìn thì thấy việc chặn trước đó chỉ là tạm thời và kéo dài 3 ngày, hết 3 ngày thì hết hiệu lực có thể nhận lại được tin nhắn. Trên Tinh Võng, bạn không thể gửi tin nhắn cho người lạ trước khi bạn thêm nhau làm bạn bè nhưng có một cách khác để liên lạc với người lạ, đó là gửi email cho nhau thông qua Tinh Võng của bên kia .

 

Lúc này tất cả những gì Quý Dữu nhận được chỉ là tin nhắn email. Cô chỉ nhìn thoáng qua và bị sốc: 

 

1-2-3-4-5-6........

 

Có bao nhiêu số 0 đằng sau ?

 

Cái này---- 

 

Đây là----

 

1--

 

1.000.000 ?

 

10 triệu---- email chưa đọc ? 

 

Khen.......

 

Khoa trương a ?

 

 

Loading...