Tinh Tế Nữ Vương Đồng Nát - Chương 23: Vũ Khí Cấp 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:31:17
Lượt xem: 4

Chị Leah hơi không đồng ý nói:" đây chính là vũ khí năng lượng cấp 2."

 

Tạ Linh Chi nghe thấy Leah phản bác mình, cong môi nói: " cấp 2 thì sao? Ngươi có thể sử dụng nó không? Với kỹ năng của ngươi..... ". Nói xong cô ta quét qua toàn thân Leah một vòng trong ánh mắt hàm chứa khinh bỉ cùng khinh thường.....

 

Leah nghe xong có chút tức giận cho rằng thể chất của Tạ Linh Chi ngang bằng cấp D của cô nhưng tinh thần lực chỉ cao hơn một cấp mà thôi, nhưng Tạ Linh Chi từ đâu mà có cảm giác ưu việt như vậy a ? Leah đang định mở miệng, Tạ Xuyên Khung nhanh chân bước ra hòa giải nói: " vũ khí năng lượng này là từ mẫu năm 1297, đã là mẫu cũ từ 10 năm trước nên linh kiện bên trong cũng hơi cũ, cho dù đã sửa chữa nhưng khi sử dụng cổng truyền năng lượng của nó thường có vấn đề, cho nên sau khi sửa chữa giá cả ước tính không đến 500 tín dụng ."

 

"Sửa lại tốn 2 đến 300 tín dụng vậy thì đừng sửa nữa ." Tạ Linh Chi tức giận chen miệng nói .

 

Tạ Xuyên Khung nói: " nếu trực tiếp bán cho cửa hàng đồ cũ có thể bán với giá không quá 200 tín dụng. "

 

Quý Dữu há miệng: " .....ít như vậy ?" 

 

Tạ Xuyên Khung gật đầu: "Ừ "

 

Trường đại học mà hắn trúng tuyển chính là Học viện Quân Sự, hắn rất ham hiểu các loại vũ khí, Tạ Xuyên Khung có thể nói hắn biết giá cả của những vũ khí năng lượng cấp thấp này. Sau khi nghe mức giá anh đưa ra không ai thắc mắc nữa. Nếu bạn bỏ ra 300 để sửa chữa và khi bán nó bạn chỉ có thể nhận được 400 đến 500 tín dụng và lợi nhuận chỉ vào khoảng 200 đến 250 tín dụng. Nếu bạn không sửa chữa và trực tiếp bán nó, bạn có thể nhận được 200 tín dụng .

 

Cái này......

 

Sau khi bỏ ra rất nhiều công sức căn bản bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền, vậy tại sao phải bận tâm ? Nghe Tạ Xuyên Khung nói như vậy Leah cũng không kiên trì nữa nói: " Đã vậy thì cứ bán đi chúng ta cùng nhau chia tiền."

 

Quý Dữu nghe vậy, yên lặng đưa tay ra nói: " anh Khung, chị Leah, chị Linh Chi, không bằng bán vũ khí này cho em đi. Em đi tìm người sửa chữa có lẽ có thể dùng được."

 

Khi mọi người nghe những gì cô nói, Leah đầu tiên không đồng ý và nói: "A Dữu, chị biết em đã muốn mua vũ khí năng lượng từ lâu nhưng chị thật sự khuyên em không nên mua khảm đao cấp 2 này, trước hết nó đã là mẫu của 10 năm trước rồi, phụ tùng chắc chắn không còn sản xuất nữa, cho dù có sửa chữa sau này nếu có trục trặc gì thì cũng không có tìm được phụ tùng để thay. Thứ hai khảm đao này sử dụng rất tốn sức, thân thể của em không quá thích hợp."]'

 

" Một lần nữa."

 

" A Khung vừa rồi cũng nói cho dù có sửa chữa thì về sau cũng có thể xảy ra vấn đề, mỗi lần xảy ra sự cố đều phải bỏ tiền sửa chữa."

 

Đây cũng là nguyên nhân vũ khí cấp 2 không thể bán tới 500 tín dụng .

 

"A Dữu, em đừng mua không đáng giá." Leah khuyên nhủ .

 

Quý Dữu lập tức lộ vẻ buồn rầu. Một mặt cô rất muốn có vũ khí năng lượng. Mặt khác cô lại rất thiếu tiền vì vậy Qúy Dữu muốn để dành tiền để mua vũ khí cũ, thứ tốt nhất là con d.a.o năng lượng cấp 1 đã qua sử dụng, cô đã tính toán trong đầu rồi điểm mấu chốt có thể có thể chấp nhận là khoảng 200 đến 300 tín dụng .

 

Mà bây giờ trước mắt thấy nhưng có một vũ khí cấp 2. Dù đã được chế tạo cách đây 10 năm nhưng nó vẫn là cấp 2, giá trị vũ lực lớn hơn nhiều so với cấp 1, với khảm đao này bạn có thể đi nhặt phế liệu một mình mà không phải lo lắng quá nhiều về sự nguy hiểm. Quý Dữu muốn. Cô vô cùng muốn. Đối với lo lắng của chị Leah và những người khác, cô cũng đã cân nhắc rằng vũ khí năng lượng cấp 2 này có thể tiềm ẩn vấn đề nhưng nếu không có vấn đề gì thì sao? Nói cách khác nếu vấn đề lại xuất hiện sau khi sử dụng được một năm rưỡi thì sao? Chính mình đã kiếm được lời .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-te-nu-vuong-dong-nat/chuong-23-vu-khi-cap-2.html.]

Nhìn thấy sắc mặt Qúy Dữu có chút d.a.o động, Tạ Xuyên Khung cũng nói: " A Dữu, anh cũng khuyên em không nên mua, bởi vì nó không tiết kiệm chi phí hơn nữa nếu như em sử dụng vào thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện gì thì sẽ rất nguy hiểm. "

 

Đặc biệt là trong quá trình chiến đấu. Nếu vũ khí gặp sự cố và đột ngột trục trặc thì yếu tố an toàn của bản thân sẽ bị tổn hại rất nhiều. Tạ Xuyên Khung nói xong Qúy Dữu càng thêm bối rối, bởi vì những gì mọi người nói đều là sự thật .

 

Bà Jenny cũng cố gắng thuyết phục cô: " A Dữu, chúng ta hãy tiết kiệm tiền và mua một cái mới, cái cũ này không đáng tin cậy đâu."

 

Tạ Linh Chi vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Qúy Dữu, lạnh lùng nói: " Ngươi một cái phế vật, nhưng ngươi còn muốn vũ khí cấp 2, đi thôi ngươi có thể sử dụng nó sao ? "

 

Vừa rồi lúc cô ấy trào phúng chị Leah cô ấy cũng đã nói điều này, bây giờ khi chế nhạo Qúy Dữu cô ấy lại nói điều tương tự không thay đổi từ ngữ hay giọng điệu . 

 

Qúy Dữu:" ....."

 

Tạ Xuyên nói: " mọi việc đã giải quyết xong, chúng ta trước tiên rời khỏi đây đi ."

 

Tuy rằng đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi máu, khó tránh khỏi hấp dẫn tinh thú chú ý, mấy người không dám ở lại lâu, cấp tốc rời đi, ước chừng khoảng nửa giờ sau khi mấy người đi rời nơi này, hai con kền kền ăn xác xuất hiện. Nó bay tới lượn lờ gần đó một lúc không phát hiện gì bất thường, rồi miễn cưỡng rời đi. Dọc theo đường đi Qúy Dữu đang suy nghĩ nên chọn con khảm đao cấp 2 này hay mua một con d.a.o găm năng lượng đã qua sử dụng. Chẳng mấy chốc mọi người đã tìm lại được địa điểm và tiếp tục thu thập. Tuy nhiên chưa qua được 10 phút giác quan nhạy bén của Tạ Xuyên Khung như nghe thấy tiếng Kền Kền, Tạ Xuyên Khung nhìn lên không trung sắc mặt đột nhiên thay đổi lập tức vẫy tay cho mọi người tìm chỗ trốn đi và không được phát ra âm thanh.

 

Quý Dữu tìm thấy một bụi cây có cành và lá rậm rạp rồi giấu người vào trong. Leah ôm bà nội cùng trốn vào trong bụi rậm. Tạ Xuyên Khung và Tạ Linh Chi đều núp sau một bóng cây dùng những cành lá rộng rậm che thân. Thời gian lặng lẽ trôi đi .....trong khoảng nửa giờ con kền kền lượn vòng rất lâu và dường như không tìm thấy gì, lúc này mới rời đi. Ngay khi con kền kền rời đi một số người đã im lặng chờ đợi một chút để chắc chắn rằng con kền kền chưa quay lại trước khi bước ra khỏi ẩn náu. Qúy Dữu vỗ ngực: " thật quá đáng sợ. "

 

Không ngờ họ chỉ g.i.ế.c được một con Trường Nhĩ Thỏ nhưng lại thu hút được hai con kền kền.

 

Hai con !

 

Kền Kền cũng là một loại tinh thú, nhưng so với thế kỉ 21, chúng đã trở nên hung dữ hơn, to lớn hơn và nguy hiểm hơn. Loài chim lớn này có thể nói là một trong những tinh thú nguy hiểm nhất trong toàn bộ thế giới hoang dã. Nếu không may gặp phải nó có thể phải vĩnh viễn ở lại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao không có nhiều người dám thu thập tài liệu tinh thú, dù giá cả rất tốt nhưng nếu g.i.ế.c một con có thể sẽ thu hút những con tinh thú lớn khác, đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có những đại đội ngũ có vũ lực mạnh săn tinh thú,nhưng những đội như vậy rất hiếm trên tinh cầu 101 .

 

Bên này Tạ Xuyên Khung nói: " Mau chóng thu thập, có thể thu thập nhiều một chút liền thu hoạch nhiều hơn một chút, nhiều nhất đợi thêm 1 giờ nữa chúng ta sẽ quay lại ."

 

Quý Dữu: " Ân "

 

 Sau đó mọi người cố gắng hết sức để thu thập càng nhiều Thiết Lê Mộc, một tiếng sau Tạ Xuyên Khung  yêu cầu mọi người dừng lại và nói: " trước tiên hãy liên lạc với Ryan, nói với anh ấy rằng mọi người sẽ đợi anh ấy ở điểm tập kích phi thuyền. "

 

 Tạ Linh Chi nói: " chúng ta không thể ở chỗ này chờ anh Ryan sao ? "

 

Tạ Xuyên Khung cau mày, lắc đầu nói: " không được ở đây quá nguy hiểm."

 

Hai Kền Kền vừa bay đi đã gây áp lực cực lớn cho Tạ Xuyên Khung, nếu chỉ có mình hắn thì không sao nhưng còn có em gái hắn, hàng xóm của hắn và còn có cô gái anh thích, không được phép có một chút nguy hiểm nào xảy ra cho mọi người. 

Con Kien Cang

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...