Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình đơn phương không một lời: Trớ trêu thay lại thích em - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-10 15:14:42
Lượt xem: 270

Trên đường về, Thẩm Trác vui ra mặt.

"Biết trước là đến cái nơi khỉ ho cò gáy này quay phim, tôi đã từ chối rồi, có mấy phút lên hình mà phải chịu khổ đủ đường."

Tôi nghe mà thấy khó chịu, bèn phản bác anh ta: "Tiêu Mộ Viễn phải quay bốn, năm tháng, cũng đâu có kêu ca gì."

Thẩm Trác lại khinh thường nói: "Đạo diễn là học trò của bố cậu ta, đương nhiên là phải hầu hạ cậu ta chu đáo rồi."

Tôi nói: "Thẩm Trác, Tiêu Mộ Viễn cũng giống như anh thôi, anh ăn gì cậu ấy ăn cái đó, anh dùng gì cậu ấy dùng cái đó."

"Thậm chí cậu ấy còn vất vả hơn anh nhiều, dù sao thì cảnh của anh đều quay trong nhà, còn cậu ấy phải chạy long nhong ngoài núi."

Thẩm Trác không phục: "Thì cậu ta là vai chính mà, nếu tôi mà có ông bố như cậu ta, tôi cũng sẵn sàng chịu khổ chịu cực."

Anh ta lúc nào cũng có lý do để bao biện cho bản thân, tôi nói với anh ta: "Bộ phim này, là do Tiêu Mộ Viễn tự mình đi casting được chọn."

Trước khi đến đây, tôi cũng từng vì tài nguyên "trên trời rơi xuống" của Tiêu Mộ Viễn mà vui mừng, nhưng khi đạo diễn trò chuyện với tôi, ông ấy nói: "Mộ Viễn là do tự mình đến casting được chọn, bố nó căn bản không biết gì cả."

Tôi và Thẩm Trác nói chuyện chẳng khác nào "đàn gảy tai trâu", đến sân bay thì tôi đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn rồi.

Nhưng anh ta vẫn không biết điều, vẫn tiếp tục léo nhéo.

Đầu tiên là hỏi số ghế của tôi, tôi không thèm để ý đến anh ta.

Anh ta lại vênh váo khoe khoang trước mặt tôi: "Em cầu xin anh đi, anh có thể đổi hạng thương gia cho em."

Tôi cảm thấy bao nhiêu tu dưỡng cả đời này đều không thể kiềm chế được cơn giận của tôi nữa rồi.

"Thẩm Trác, tôi đến đó là vì Tiêu Mộ Viễn, quay về cũng là vì cậu ấy."

"Từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến anh cả."

"Anh có gì mà phải vênh váo trước mặt tôi? Ai cho anh tự tin vậy?"

"Tiền anh kiếm được trong một năm, còn không bằng lương lái xe của bố tôi!"

Thẩm Trác chưa bao giờ thấy tôi tức giận, rõ ràng là bị tôi dọa sợ, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em thích anh ba năm, đâu có dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy."

"Anh biết Tiêu Mộ Viễn chỉ là người em cố tình lấy ra để chọc tức anh thôi, em lừa được ai chứ không lừa được anh đâu."

Tôi đưa máy ảnh cho anh ta: "Tất cả ảnh tôi chụp đều ở đây."

"Anh có thể tự mình xem, chỉ cần anh tìm được nửa sợi tóc của anh trong đó, coi như tôi thua."

Thẩm Trác nhận lấy máy ảnh, thật sự mở ra xem, càng xem sắc mặt càng khó coi.

Xem xong phát hiện ra tôi thật sự không chụp anh ta tấm nào, anh ta liền bắt đầu mỉa mai tôi.

"Xem ra Thái tử thật sự rất thích em, đi quay phim cũng phải dẫn em theo để "hâm nóng giường chiếu" à."

Nhìn bộ dạng bây giờ của anh ta, tôi thật sự vô cùng hối hận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-don-phuong-khong-mot-loi-tro-treu-thay-lai-thich-em/chuong-8.html.]

Mình đã tạo nghiệt gì mà lại đi thích loại người như thế này chứ.

"Phải đấy, Thái tử đi đâu cũng phải dẫn tôi theo, vậy anh đi làm gì?"

"Để tôi đoán xem, chắc là đi "nâng khăn sửa túi" cho Thái tử chứ gì?"

Thẩm Trác rõ ràng là bị tôi chọc giận rồi, anh ta hừ lạnh một tiếng, xuống xe rồi đóng sầm cửa lại, tai tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh.

8.

Lý do tôi quay về là vì sinh nhật của Tiêu Mộ Viễn sắp đến rồi.

Là một master-nim có tâm, nhất định phải chiếm vị trí thống trị trong khoản support sinh nhật.

Vì vậy, tôi đã tìm Tống Tiểu Ly đến giúp mình lên kế hoạch.

Nhưng Tống Tiểu Ly lại nói: "Tớ chẳng có ý tưởng gì cả, cậu mà cần tiền thì cứ tìm tớ."

Thôi được rồi, đã không có ý tưởng gì đặc biệt, vậy thì cứ dùng tiền "đè bẹp" mọi thứ đã.

Đầu tiên, tôi bao hết màn hình LED lớn nhất ở mỗi tỉnh thành trên cả nước, đến ngày sinh nhật của Tiêu Mộ Viễn, sẽ lần lượt phát video chúc mừng sinh nhật anh ấy, phát suốt 24 tiếng đồng hồ.

Bốn nơi là Tiền Giang Tân Thành - Hàng Châu, Tháp Quảng Châu, Quảng trường Kỳ - Thượng Hải và Thế Mậu Thiên Giai - Bắc Kinh, phải bắt đầu cho chạy quảng cáo trước một tuần, mỗi ngày đều là video khác nhau.

Ở cuối mỗi video, tôi đều thêm logo của fansite [Furthest_Tiêu Mộ Viễn].

Vì vậy, ngay ngày đầu tiên video được phát, fansite của tôi đã leo lên hot search.

Nhân lúc đang hot, tôi lại tung ra một bộ ảnh hậu trường Tiêu Mộ Viễn chơi đùa với chú chó nhỏ.

Caption là [Mỗi một phương trời anh hướng đến, em đều đồng hành cùng anh].

Bởi vì tôi luôn "chịu chơi chịu chi", phong cách chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh cũng không thay đổi.

Cộng thêm một loạt sự kiện trước đó, rất nhanh sau đó đã có người liên kết fansite "dẫm đạp" Thẩm Trác với fansite mới của Tiêu Mộ Viễn.

Phần bình luận Weibo của tôi và bình luận của người qua đường trên hot search đều "tâm địa xấu xa" như nhau.

[Chị Cún vẫn là chị gái duy nhất, nhưng không phải của Thẩm Trác.]

[Concert giải tán chị Cún có đi không? Tôi bắt đầu mong chờ rồi đấy, đúng là "hiện trường Shura" chính hiệu.]

Chẳng mấy chốc, Tiểu K đã nhắn tin riêng cho tôi.

[Chị Cún, fansite mới của Tiêu Mộ Viễn thật sự là do chị lập à?]

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ chế giễu tôi một phen, kết quả cô ấy lại chụp màn hình Weibo mà Thẩm Trác vừa đăng cho tôi xem.

Thẩm Trác V: Khác biệt giữa người và chó chính là, người có tự biết mình, còn chó thì cứ tưởng chỉ cần vẫy đuôi với người ta thì người ta sẽ thích nó.

 

Loading...