Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình đơn phương không một lời: Trớ trêu thay lại thích em - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-10 15:16:08
Lượt xem: 205

10.

Sinh nhật của Tiêu Mộ Viễn cũng là ngày nhóm nhạc tổ chức concert tốt nghiệp.

Thật sự không biết đây là ý tốt hay ác ý của công ty quản lý.

Tôi nói với Tống Tiểu Ly: "Chúng ta nhất định phải trở thành "top" trong concert tốt nghiệp."

Cho tất cả mọi người được chứng kiến màn "vượt lên ngoạn mục" chân chính.

Trước đây, khi tôi còn theo Thẩm Trác chạy lịch trình nhóm, fan của Tiêu Mộ Viễn thật sự rất ít ỏi.

Cả một sân vận động biển lightstick, có lúc còn không tìm được đủ lightstick để ghép thành tên đầy đủ của Tiêu Mộ Viễn.

Vì vậy, concert tốt nghiệp là cơ hội duy nhất để Tiêu Mộ Viễn chứng minh bản thân trong nhóm nhạc này.

"Tái hiện lại ánh hào quang" cho anh ấy, tôi nghĩa bất dung từ.

Hai ngày trước khi concert diễn ra, bọn họ bị nhốt lại với nhau để luyện tập.

Tôi hỏi Tiêu Mộ Viễn có hồi hộp không.

Tiêu Mộ Viễn nói: "Em đến xem anh thì có hơi hồi hộp."

Tôi cố ý lừa anh ấy: "Nhưng mà em không mua được vé, anh cho em được không?"

Tiêu Mộ Viễn từ chối thẳng thừng: "Không được."

"Mỗi người chỉ có hai vé dành cho người thân, anh cho mẹ và chị gái rồi."

Tôi giả vờ giận dỗi: "Anh keo kiệt vậy, em support sinh nhật cho anh nhiều như vậy!"

Không ngờ anh ấy còn hiểu chuyện lắm: "Đã xác nhận quan hệ rồi thì không tính là cho không."

Ngày hôm sau, anh ấy đã đăng video support sinh nhật lên Weibo, còn tag tôi vào để cảm ơn.

Bình luận đầu tiên chính là tag tôi: Cảm ơn chị Cún.

Tôi cũng mạnh dạn thừa nhận thân phận của mình, trả lời một câu: Không có gì.

Lần này thì ai cũng biết chuyện master-nim lớn nhất của Thẩm Trác "leo tường" sang Tiêu Mộ Viễn là sự thật.

Fan của Thẩm Trác lập tức tràn vào Weibo của Tiêu Mộ Viễn mắng chửi tôi.

Sau đó, Tiêu Mộ Viễn lần lượt block hết những người mắng tôi.

Kết quả là anh ấy lại gây ra một cuộc khẩu chiến mới.

[Nhìn đãi ngộ này xem, rốt cuộc chị Cún là fan hay là chị dâu đây?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-don-phuong-khong-mot-loi-tro-treu-thay-lai-thich-em/chuong-10.html.]

[Chị Cún chúng ta "liên hệ riêng" với Trác ca ba năm không thành công, lần này đã toại nguyện rồi?]

[Mọi người hiểu Thái tử rồi đấy, đây là "lưỡng tình tương duyệt" đấy, chúng ta hãy cùng chúc mừng Thái tử phi "lên ngôi" nào.]

Tôi hỏi Tiêu Mộ Viễn sao anh lại để ý đến những thứ đó, cũng đâu phải chưa từng bị mắng chửi, Tiêu Mộ Viễn nói: "Nhưng anh để ý đến em."

Người này, thật sự là quá vô lý.

11.

Concert hôm đó, tôi mua vé khu vực gần sân khấu nhất, không chỉ mang theo máy ảnh SLR, còn mang theo cả chân máy.

Có lẽ là do tâm lý bù đắp, tôi muốn ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc của Tiêu Mộ Viễn trên sân khấu cuối cùng này.

Giây phút lightstick trên khán đài sáng lên, lightstick của Tiêu Mộ Viễn chiếm hơn một phần ba diện tích sân vận động.

Ngồi ở khu vực VIP, tôi còn nghe thấy tiếng kinh hô.

Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau.

Kết thúc phần trình diễn của nhóm là đến phần solo của từng thành viên.

Lúc Tiêu Mộ Viễn biểu diễn, chúng tôi đã thiết kế màn cổ vũ đặc biệt cho từng câu hát trong bài hát solo của anh ấy.

Có lightstick tạo thành chữ, có lightstick "hát theo" lời bài hát, còn có cả biển lightstick đổi màu.

Tóm lại, màn trình diễn solo của anh ấy đã trở thành một buổi trình diễn ánh sáng độc đáo.

Trong ba năm qua, Tiêu Mộ Viễn luôn là nhân vật "nằm vùng" trong nhóm, mỗi khi nhắc đến anh ấy đều là với thái độ khinh thường, khinh bỉ và ghen tị.

Nhưng trên sân khấu cuối cùng này, anh ấy đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Mười chủ đề hot search liên quan đến nhóm nhạc thì anh ấy chiếm một nửa.

Ngay cả từ khóa #Tiêu Mộ Viễn vượt lên ngoạn mục# cũng leo lên hot search.

Trong phần bình luận có fan của các thành viên khác mỉa mai anh ấy mua "nước" [PR], nói rằng lightstick trên khán đài đều là "ma", trên ghế căn bản không có ai ngồi.

Cũng có người vì hot search mà chú ý đến Tiêu Mộ Viễn, sau khi xem xong sân khấu của anh ấy liền "nhảy hố".

Tóm lại, những cuộc thảo luận về anh ấy trên hot search diễn ra vô cùng sôi nổi.

Đây không giống concert tốt nghiệp của nhóm nhạc, mà giống như sân khấu debut của riêng Tiêu Mộ Viễn hơn.

Tối hôm concert kết thúc, Tiêu Mộ Viễn hẹn tôi gặp mặt ở nhà hàng trên đỉnh núi.

Anh ấy còn chưa tẩy trang, cả người trông càng thêm phần góc cạnh.

Anh ấy nói: "Cảm ơn em."

 

Loading...