Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình đơn phương không một lời: Trớ trêu thay lại thích em - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-10 15:10:06
Lượt xem: 238

1.

Tôi là fan sự nghiệp của Thẩm Trác, trong thời gian diễn ra show sống còn đã chi ba trăm nghìn tệ để vote đưa anh ấy ra mắt.

Ba năm điều hành trang fansite, chỉ riêng tiền vé máy bay đã gần một triệu tệ.

Vậy mà tôi còn chẳng có cả Wechat của Thẩm Trác.

Bạn tôi nói với tôi, kiểu fan sự nghiệp như tôi thì nên đi theo đuổi Tiêu Mộ Viễn.

Với gia thế của anh ấy có thể tiến xa đến đâu là do anh ấy muốn đi bao xa.

Tôi từ chối cho ý kiến.

"Thái tử gia đâu có thiếu sự quan tâm của thường dân như tôi."

Ba tháng trước, Thẩm Trác phát hành album vật lý đầu tiên.

Mỗi album 92 tệ, tôi một mình đã mua một nghìn bản.

Sáng nay, nhân viên giao hàng gọi điện thoại nói có một kiện hàng lớn cần ký nhận, tôi đoán chắc là album đã đến.

Tôi dành riêng một căn phòng để đựng đồ đạc liên quan đến Thẩm Trác.

Tạp chí chất thành bó, sữa chua xếp thành đống, vật phẩm cổ vũ chưa kịp phát, photobook chưa gửi đi, còn có cả tấm ảnh chụp lấy liền có chữ ký từ sân khấu debut được tôi nâng niu cất giữ.

Trên đường xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, nhóm chat fansite mà tôi tham gia bỗng nhiên bùng nổ.

[Nhanh lên xem hot search, Thẩm Trác và Đàm Tương Tương bị chụp được rồi.]

[Ha ha ha ha ha, mình đã nói rồi mà, sớm muộn cũng có ngày này thôi.]

[Album có thể trả lại hàng không, không muốn mừng cưới đâu nhé, cảm ơn.]

[Cảnh cáo nhiều lần như vậy mà không chịu chia tay, yêu đương đến thế cơ à?]

[Thẩm Trác! Kẻ lừa đảo! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt của tôi đây!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-don-phuong-khong-mot-loi-tro-treu-thay-lai-thich-em/chuong-1.html.]

[Thẩm Trác, lúc tôi còn đang lo lắng cho doanh số album đến mất ngủ thì anh ngủ với ai?]

[Tất nhiên là Đàm Tương Tương rồi, chị Đàm mới là chị gái duy nhất của Thẩm Trác.]

[Cười c.h.ế.t mất, mọi người có nhớ lần trước ở Thượng Hải không, anh ta nửa đêm xuất hiện ở Hoài Hải Lộ bị chúng ta bắt gặp, cái dáng vẻ lấm lét bỏ chạy kia kìa, chúng ta còn chưa nói gì thì anh ta đã chột dạ trước rồi.]

[Mọi người đang nói gì thế? Sao tôi không biết gì vậy?]

[Chuyện ngày Thất Tịch mua quà cho "chị gái" bị chúng ta đụng trúng thôi, lúc đó không nói trong nhóm vì sợ Cún Bánh Mì buồn QAQ]

Cún Bánh Mì là nickname trong giới fan của tôi. Nhìn mọi người bàn tán sôi nổi, tôi không nhịn được mà gửi một dấu chấm hỏi vào nhóm chat.

[Chị Cún ơi, chị đang online à? Chị ổn chứ?]

Tất nhiên là tôi không ổn rồi, tôi hỏi trong nhóm:

[Mọi người đều biết anh ta yêu đương từ lâu rồi sao?]

Trong nhóm im lặng một lúc, sau đó Tiểu K, người bạn thân nhất của tôi, chủ động thú nhận:

[Chị Cún, chị chỉ theo lịch trình công khai, không biết cũng bình thường, chúng em bắt được anh ta mấy lần rồi.]

[Chị Cún ơi, chúng em đều biết chị yêu thương anh ta vô điều kiện, luôn mong anh ta ngày càng tốt hơn, không muốn nói những điều này khiến chị buồn.]

[Chủ yếu là sợ chị thoát fan, fandom của chúng ta sẽ sụp đổ mất.]

[Chị ơi, người yêu thương chị trong fandom chúng ta có khi còn nhiều hơn người yêu thương Thẩm Trác.]

Tôi chụp một bức ảnh tự sướng không lộ mặt rồi gửi thẳng vào nhóm chat.

[Công nhân đang chuẩn bị đi khuân vác album đây.]

Nhóm chat lại im lặng.

Một nghìn bản album, tổng cộng ba thùng lớn, người của trạm chuyển phát nhanh nhìn tôi, một cô gái, đến lấy hàng, còn hỏi có muốn mượn xe đẩy hay không.

Tôi từ chối: "Thùng rác gần đây nhất ở đâu nhỉ? Phiền anh bỏ giúp tôi nhé."

 

Loading...