Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu yến Quy Sào - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-03 16:13:33
Lượt xem: 1,707

Sau khi Chu Thừa Dực sưng vù cằm, liền đến ngoài cửa dỗ ta mở cửa nói chuyện.

Hắn càng là dỗ, ta liền khóc đến càng to hơn.

Thẳng đến ta khóc đến không thở được nữa, hắn để cho người phá cửa.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ta bởi vì thương tâm quá độ mà nhiễm lên phong hàn, lúc phát sốt chỉ khóc gọi cha mẹ

Chu Thừa Dực rơi vào đường cùng, để cho nương ta tiến cung.

Ta thấy nương, lại càng khóc nức nở hơn.

 

13

Ta cho lui cung nhân, không để ý lễ tiết quỳ trước mặt nương, khóc đến bi thống.

Nương cho là ta là bị ủy khuất lớn lao, lại không dám vượt khuôn phép, chỉ có thể ngồi đó đỏ mắt khóc cùng ta.

Ta lặng lẽ ở trong tay bà ấy viết một chữ "Phản" , nương trố mắt nhìn.

Ánh mắt ta kiên định: "Phụ thân cùng huynh trưởng có mạnh khỏe hay không?

"Sắp đến cuối năm rồi, bản cung rất nhớ bọn họ, không biết bọn họ tại biên quan như thế nào. Nếu là có thể, mong rằng mẫu thân viết thư nhà nói cho bọn họ biết là bổn cung nhớ họ nhiều."

Ta lôi kéo tay nương, ám chỉ bà ấy đem ý tứ của ta giấu vào bên trong thư nhà, báo cha và huynh tìm cách liên hệ với ta.

Nương nắm chặt tay, gật đầu đáp ứng.

Lâu chừng nửa nén nhang, ta phái cung tỳ tín nhiệm nhất đưa nương xuất cung.

Nhưng không bao lâu, các nàng trước cửa cung bị người của Chu Thừa Dực ngăn lại , kiểm tra kỹ càng mới được cho đi.

Xem ra, Chu Thừa Dực đối với ta cũng không có hoàn toàn yên tâm.

Hắn còn đang ngờ vực vô căn cứ ta liệu ta cũng có phải trùng sinh cùng hắn trở về?.

14

Nương xuất cung xong, ta tiếp tục lấy chuyện ở ngự thư phòng cùng Chu Thừa Dực chiến tranh lạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-yen-quy-sao/chuong-8.html.]

Hắn đến, ta liền mặt lạnh, không nói một lời.

Cứ như vậy, kiên nhẫn của hắn dần dần bị mài mòn.

"Trẫm là thiên tử! Nàng ngày ngày bày vẻ mặt đó với trẫm, trẫm còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?

"Trẫm đang duy trì hoàng tự, nàng thân là hoàng hậu, vốn nên ủng hộ trẫm, bây giờ nàng ngày ngày náo loạn, trẫm đều chiều theo nàng, nàng còn muốn như thế nào?"

Ta vẫn như cũ không nói lời nào.

Hắn hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi.

Hắn tại chỗ này bị chọc tức, liền đến Thừa Hoan cung của Quản Ngọc Nhi phát tiết.

Mới đầu, hắn chỉ là để Quản Ngọc Nhi mềm mại dỗ dành hắn.

Về sau liền không vừa lòng.

Cung tỳ ta phái đi trở về bẩm báo, mấy ngày nay, kính sự phòng đưa rất nhiều “đồ chơi” đến Thừa Hoan điện.

Những thứ đó để kéo dài thời gian, tăng thể lưc, càng dung càng càn rỡ.

Không chỉ ở hậu cung, trong triều cũng như thế.

Hắn trùng sinh trở về, không để ý triều thần khuyên nhủ, khư khư cố chấp khởi công xây dựng chùa miếu cùng đạo quán.

Hắn còn tự mình phái người bốn phía tìm kiếm con đường trường sinh.

Không qua một tháng, thật đúng là ở Bắc Sơn tìm được một vị lão đạo tiên khí quấn thân.

Lão đạo kia không chịu rời núi, chỉ tặng mười hộp Trường Sinh đan.

Lúc ta nhận được tin tức, là khi ngay tại ngự hoa viên cho cá trong hồ ăn

"Mười hộp......"

Ta cúi đầu nhìn con cá chép vàng ăn nhiều nhất, cười cười.

Từ lòng bàn tay đếm ra mười hạt thức ăn, ném bỏ vào trong hồ.

"Cũng đủ ăn.

"Ăn đi, ăn khỏe vào, mới bơi qua bơi lại tốt được."

Loading...