Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu yến Quy Sào - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 16:11:34
Lượt xem: 1,710

10

Ta dẫn cung nhân đi theo phía sau hắn, bước càng lúc càng nhanh, đến lúc đi qua cửa lại cố tình dẫm phải cục đá.

Thân thể nghiêng một cái, chân liền trẹo.

Cung nhân gấp gáp hô to, Chu thừa Dực đã vào đến cửa rồi liền quay đầu lại.

Tình thế khó xử, hắn không giống ta dự kiến mà vội vàng bước về phía ta.

Giờ khắc này, trong lòng ta như bị tê liệt.

Bộ dạng này của hắn có được tính là thâm tình đến muộn hay không?

Nhưng nếu đã là thâm tình, kiếp trước hắn cũng sẽ không đả thương ta, hại ta, diệt toàn bộ tộc ta!

Ta bị ôm ngang lên, cơn đau từ mắt cá chân cắt ngang suy nghĩ của ta.

Ta vội vàng lẩm bẩm kêu đau, không động đậy được.

Chu Thừa Dực dậm chân trầm ngâm.

Một lát sau, hắn ôm ta trở về, tiến vào Thừa Hoan điện.

Lúc vào cửa, Quản Ngọc nhi đã được nữ y xông thuốc cho tỉnh lại..

Nàng gặp Chu Thừa Dực, liền mềm giọng kêu to: "Hoàng Thượng......"

Thanh âm hờn dỗi mềm mại, âm cuối kéo dài, mang theo ủy khuất, cho người nghe cảm giác vũ mị.

Đến cùng cũng là có chút thủ đoạn, vẻn vẹn một tiếng kêu thôi mà cũng làm một nữ tử như ta cảm thấy tê dại.

Nếu ta là nam tử, chắc hẳn cũng khó có thể cầm giữ.

Chu Thừa Dực vốn là thích chuyện phòng the, bị nàng gọi như thế, lại ngủi được dị hương trong phòng, suýt nữa nương tay mà đem ta quẳng xuống.

Cũng may ta thanh tỉnh, bắt cung tỳ đỡ trước.

Sau khi để ta xuống, Chu Thừa Dực mới giục nữ y tới khám một chút..

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-yen-quy-sao/chuong-6.html.]

Ta khước từ nói: "Ngọc mỹ nhân quan trọng hơn, cứ khám cho nàng trước xem, nhất là để ý kỹ xem bụng nàng thế nào."

Chu Thừa Dực nghe xong, cau mày nói: "Nàng đã tỉnh lại, chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại. A Phất của trẫm mới là quan trọng nhất."

Hắn đứng bên cạnh ta, sắc mặt tràn đầy lo lắng, không giống là giả.

Có lẽ lúc này là thật tâm lo lắng cho ta.

Nhưng hắn chẳng lẽ quên sao?

Kiếp trước ta cùng Quản Ngọc Nhi đồng thời sinh non, lời giống vậy hắn cũng cùng Quản Ngọc Nhi nói qua một lần rồi.

Ta rong huyết hôn mê tỉnh lại, nghe được câu đầu tiên là: "Hoàng hậu đã tỉnh lại, Ngọc nhi mới là trọng yếu nhất."

Thì ra đối với hắn mà nói, lời giống vậy, thay cái tên chính là thâm tình.

Khi nữ y thay ta chẩn trị , ta nhìn về hướng người trên giường.

Chỉ gặp nàng đầy nước trong mắt, tràn ngập biểu cảm không cam lòng.

Ta nhìn nàng nhíu mày, lộ rõ vẻ khiêu khích vô cùng.

Nàng đầu tiên là sững sờ, về sau là giật mình, cuối cùng lộ ra một tia u oán.

Lấy người trong nhà nàng ra uy hiếp, nàng nhất định phải tranh đến thánh sủng.

Nàng sẽ là một quân cờ vô cùng tốt.

 

11

Mắt cá chân ta sưng lên m.á.u bầm đen lại, bị thương khá nặng.

Dù sao ta chính là cố tình xuống tay độc ác với bản thân.

Muốn hung ác đủ để cho kẻ đa nghi nhu Chu Thừa Dực cảm thấy áy náy mà bỏ đi ý định cùng ta làm chuyện khuê phòng.

Hắn ở cùng ta hai ngày, ngày thứ ba liền đi đến cung khác.

Có lẽ là phi tần bên cạnh cuối cùng cũng không bằng Quản Ngọc Nhi, không có mấy ngày, thẻ bài của Quẩn Ngọc Nhi lần nữa bị lật.

Loading...