Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Là Người Xuyên Không - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-10-04 22:10:04
Lượt xem: 866

"Quý Uyển Ninh, giờ là lúc ngươi phải trả giá cho những tội ác mình gây ra!"

Ta đã đem Quý Uyển Ninh và Chương Bình "tặng" cho Lâm Uyển Nhi. Nàng ta phải trả giá cho sự ngu muội của mình. 

Trước kia, dưới sự xúi giục của Quý Uyển Ninh, Lâm Uyển Nhi đã khóc lóc, ăn vạ, thậm chí dọa c.h.ế.t để đòi từ hôn. Gia đình không đồng ý, nàng ta liền tìm mọi cách, còn mượn tay Quý Uyển Ninh, lén lút gặp gỡ tên thư sinh nghèo kia. Sau khi tư thông và mang thai, nàng ta vênh vang trở về báo tin cho phụ mẫu. 

Nhưng Lâm gia không phải Quý gia. Lâm lão gia là người coi trọng danh dự hơn hết thảy, huống hồ Lâm Uyển Nhi chỉ là thứ nữ. Cuối cùng, nàng ta bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị xóa tên khỏi gia phả. Tên thư sinh kia cũng không chịu cưới nàng ta làm thê tử, chỉ nói "cưới thê tử thì phải có sính lễ, chạy đến thì chỉ có thể làm thiếp", thế là nàng ta đành ngậm ngùi làm thiếp cho hắn.

Giờ đây, Lâm Uyển Nhi ngày ngày giặt giũ quần áo, bị bà mẫu hành hạ, tiều tụy như bà lão ba mươi tuổi. Đứng cạnh Quý Uyển Ninh, trông nàng ta còn khổ sở hơn cả một nha hoàn. Lâm Uyển Nhi hận Quý Uyển Ninh thấu xương.

Gặp lại Quý Uyển Ninh, Lâm Uyển Nhi vừa khóc vừa cười, vỗ tay nói: "Quý Uyển Ninh à Quý Uyển Ninh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay! Hôm đó, ta gặp Trần công tử trên đường, chàng đang dìu muội muội ta, nụ cười ôn nhu, ấm áp. Ta chợt nhận ra chàng là người tốt đến nhường nào. Giá như ta không nghe lời ngươi xúi giục, người đang hạnh phúc kia chính là ta!"

"Thế mà ta ngu muội nghe theo lời ngươi, tự hủy hoại thanh danh, tự chuốc lấy nhục nhã! Quý Uyển Ninh, ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không? Ta hận mình non trẻ, để ngươi lừa gạt. Ta càng hận ngươi bịa đặt, hại ta cả đời! Ngươi đẩy ta vào cảnh khốn cùng, còn mình thì vênh vang làm Thế tử phu nhân. Ha ha ha, may thay ông trời có mắt, để ngươi một sớm sa cơ, bị phu quân ruồng bỏ, cả nhà bị đày đi làm nô lệ!"

Nhìn Lâm Uyển Nhi gương mặt méo mó, Quý Uyển Ninh sợ hãi lùi lại mấy bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-thu-la-nguoi-xuyen-khong/hoan.html.]

Ta đưa khế ước bán mình của bọn họ cho Lâm Uyển Nhi: "Từ nay về sau, bọn họ là người của ngươi."

Trước khi rời đi, ta nghe thấy tiếng Quý Uyển Ninh gào thét thảm thiết phía sau: "Xuân Đào, Xuân Đào, ta sai rồi! Đừng bỏ ta cho mụ điên này! Ta sai rồi!"

Ta cụp mắt xuống, xoay người bước lên xe ngựa.

...

 

Đầu xuân năm ấy, ta sinh hạ một tiểu thư, đặt tên là Cố Hoan Ý, mong con bé bình an, vui vẻ, mọi sự như ý.

Năm Hoan Ý tròn một tuổi, Lâm Uyển Nhi quyết tâm hòa ly với tên thư sinh kia. Ta cho nàng ta một ít bạc, nàng ta dùng số tiền đó mở một cửa tiệm, cuộc sống cũng tạm ổn.

Còn Quý Uyển Ninh, vẫn đang ở dưới tay Lâm Uyển Nhi, chịu đủ mọi đày đọa.

Tinh thần Quý Uyển Ninh đã trở nên không bình thường. Có lúc, nàng ta nói mình không phải người của thế giới này, mà là một linh hồn đến từ dị giới. Ở thế giới đó, không có sự phân biệt chủ tớ, mọi người đều bình đẳng, yêu đương cũng tự do, nam nữ có thể tùy ý kết hôn hay hòa ly.

Cũng có lúc, nàng ta khăng khăng mình không sai, nói rằng trong tiểu thuyết nha hoàn đều được gả cho tiểu tư, tại sao nàng ta chỉ làm theo như vậy mà lại phải chịu kết cục thê thảm này. Mỗi lần như vậy, nàng ta đều bị Chương Bình đánh cho một trận nhừ tử. Đánh xong, hai phu thê lại phải đi làm việc cho Lâm Uyển Nhi.

Gieo nhân nào gặt quả nấy. Kết cục này, là do bọn họ tự chuốc lấy.

Loading...