Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 34.2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-12 09:59:36
Lượt xem: 518

Giản Diệc Thừa lái xe vòng lại, từ giao lộ Từ Gia Kiều quay lại quốc lộ, gặp đội của họ, rồi gia nhập đội hành động, để Sơ Ngữ lái xe đi trước.

 

Sơ Ngữ gật đầu đồng ý, cô đã làm hết sức mình, giờ là lúc cảnh sát hành động. Họ chưa bao giờ làm cô thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ.

 

Sơ Ngữ lái xe đến chỗ Tiểu Hắc và những con vật còn đang mệt mỏi, đưa chúng về cửa hàng thú cưng, còn lại để chúng ngồi xe cảnh sát về.

 

Các con vật phấn khích vô cùng, không ngờ có ngày được uy phong ngồi xe cảnh sát. Ai mà ngờ được!

 

Nhờ tin tức kịp thời, cảnh sát Giang Thành hành động rất thuận lợi, bắt Cường Tử và nhóm người trên đường, sau đó bất ngờ bao vây tiểu viện, nhanh chóng bắt bọn buôn người và giải cứu bảy trẻ em.

 

Mọi người rất kích động, vụ án lớn được giải quyết trong chưa đầy nửa ngày. Trẻ em được cứu thoát, bọn buôn người không ngờ lại bị lộ như thế.

 

Trên đường về, khi qua cửa khẩu, nhìn thấy những con mèo con ch.ó đó, mỗi cảnh sát đều rất kính nể. Giờ đây, chúng không còn là những con vật lang thang, mà là...

 

Anh hùng!

 

Sơ Ngữ nói Giản Diệc Thừa mang các con vật về. Giản Diệc Thừa xin chỉ thị từ Giang Đội và được đồng ý ngay: “Đương nhiên phải mang về, chúng là anh hùng lập công lớn!"

 

Chỉ là khi hành động có chút khó khăn, có đến trăm con vật, trên xe cũng không chứa hết...

 

Lưu Tiểu Minh, vừa trở về từ một nơi khác, lái xe dọc theo đường vành đai phía nam. Mặc dù đường vành đai thường đông đúc vào giờ cao điểm buổi trưa, nhưng may mắn thay, anh trở về vào lúc hai giờ rưỡi chiều, khi mà giờ cao điểm đã qua và không còn tắc nghẽn giao thông. Tuy nhiên, khi anh bắt đầu lên đường, anh phát hiện rằng tốc độ xe trên đường vành đai phía nam hôm nay có vẻ chậm hơn bình thường.

 

Liệu có phải có cảnh sát không? Phía trước, anh có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, và các xe đều chạy chậm lại, không ai vượt qua hay tăng tốc, một cảnh tượng kỳ lạ.

 

Không thể nhịn được sự tò mò, Lưu Tiểu Minh vượt lên phía trước và chứng kiến một cảnh tượng khiến anh vô cùng kinh ngạc.

 

Hàng chục xe cảnh sát có vẻ ngoài giống hệt nhau, đi song song hai hàng, mỗi hàng ở một bên đường, với đèn nhấp nháy và tiếng còi inh ỏi.

 

Và giữa lối đi của chúng, một đoàn lớn các con mèo và chó đang chạy vội. Dù lông của chúng có hơi dơ và rối, chúng vẫn ngẩng cao đầu và bước đi tự tin. Lưu Tiểu Minh thậm chí cảm nhận được sự tự hào từ thần thái của chúng...

 

Thật là một cảnh tượng kỳ lạ!

 

Không chỉ anh, mà tất cả mọi người trên xe đều ngạc nhiên trước màn này, thậm chí nhiều người còn lấy điện thoại ra để ghi lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-34-2.html.]

 

Nhiều người không rõ nguyên nhân và chỉ nghĩ rằng các cảnh sát đang giúp đỡ các con vật hoang để chúng rời khỏi quốc lộ. Bởi vì nếu không, chúng chạy loạn trên quốc lộ không chỉ nguy hiểm mà còn cản trở giao thông, nhất là với số lượng lớn động vật như vậy, thật sự có thể khiến xe cảnh sát phải ra tay.

 

Do có nhiều người ghi lại hình ảnh, cảnh tượng này nhanh chóng được phát tán trên mạng. Thậm chí một số trang web tin tức đã đăng tin với tiêu đề:

 

"Ấm lòng! Xe cảnh sát mở đường, hộ tống động vật lưu lạc rời khỏi quốc lộ."

 

Nhiều người đã để lại bình luận dưới bài đăng, ca ngợi lòng tốt của các cảnh sát.

 

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, các cảnh sát ở Giang Thành không khỏi bật cười nhưng cũng không phải là lúc để làm rõ mọi chuyện, bởi vì họ vừa phát hiện ra sau lưng Vương Ca còn có những người khác, và đây là một đường dây buôn bán trẻ em xuyên tỉnh lớn. Họ đang điều tra nguồn gốc và chuẩn bị để quét sạch lưới này. Nếu lúc này tiết lộ rằng các con vật đã giúp bắt giữ bọn buôn người, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vì vậy họ chọn giấu kín chuyện này, thậm chí cố gắng hạ thấp thông tin trên mạng.

 

Sau khi Sơ Ngữ giải thích cho các con vật, chúng tỏ vẻ hiểu và không quan tâm, vì chúng đã nổi bật đủ rồi. Ai mà nghĩ được một ngày chúng lại được xe cảnh sát hộ tống như vậy! Điều này còn uy phong hơn là được ngồi trên xe cảnh sát!

 

Các con vật tham gia chiến dịch, vừa được Sơ Ngữ chiêu đãi bữa tiệc lớn, vừa hào hứng kể lại trải nghiệm huy hoàng của mình, những con chưa tham gia chỉ tiếc rằng mình đã không kiên trì thêm chút nữa để được cảnh sát hộ tống.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sau khi điều tra nhanh chóng, cảnh sát Giang Thành đã bắt giữ thành công toàn bộ đường dây buôn bán trẻ em.

 

"Tin tức nóng: cảnh sát Giang Thành phá vụ án buôn bán trẻ em lớn nhất! 37 kẻ buôn người bị bắt gọn, 22 trẻ em được giải cứu!"

 

Đây là vụ án lớn nhất trong nhiều năm qua và ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, với nhiều người trên mạng ca ngợi:

 

"Giỏi lắm! Tán dương các anh hùng cảnh sát!"

 

"Tán! Bọn buôn người nên bị xử tử! Chúng không xứng đáng tồn tại!"

 

"Tuyệt vời cảnh sát của tôi, tôi vỗ tay hoan nghênh! Các anh chính là siêu anh hùng!"

 

Trên mạng đang nóng hổi với những lời tán thưởng, cảnh sát Giang Thành cũng đã đăng một bài Weibo với tiêu đề.

 

 #Chúng là những anh hùng thực sự!#

 

Bài đăng kèm theo video của Tiểu Hắc cùng đoàn thú dẫn đầu cuộc truy đuổi điên cuồng và đoạn phim xe cảnh sát hộ tống chúng trở về.

 

Video đã được biên tập khéo léo, làm nổi bật cảnh các con vật đuổi theo xe của bọn buôn người, và mô tả toàn bộ quá trình truy đuổi. Cũng có phần giải thích chi tiết về sự kiện.

Loading...