Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 29.2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-12 09:49:01
Lượt xem: 545

Sơ Ngữ mấy ngày này bận rộn với một việc, đó là giúp các con vật hoang tìm một mái nhà.

 

Cô luôn muốn giúp chúng, nhưng không biết làm thế nào mới thực sự giúp được. Thu nhập của cô chỉ ở mức khá, không đủ tiền xây trạm cứu trợ, và sức lực của cô có hạn, không thể nhận nuôi tất cả các con vật hoang. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô vẫn chưa tìm ra cách nào tốt.

 

Nhưng hiện tại cô có một năng lực đặc biệt, có lẽ có thể thử làm gì đó.

 

Cô dự định giúp các con vật hoang tìm được những gia đình ấm áp nhận nuôi. Không phải tất cả các con vật hoang đều bị bỏ rơi, cũng không phải tất cả đều đề phòng con người. Có những con vật mong muốn có một gia đình ấm áp, một cuộc sống ổn định, không phải lang thang đói khổ. Chỉ là ít người chú ý đến chúng, thậm chí tránh né vì cho rằng chúng bẩn thỉu.

 

Tất nhiên, cũng có nhiều người mong muốn nuôi thú cưng, nhưng chi phí tại cửa hàng thú cưng quá cao làm họ chùn bước, hoặc họ không biết tìm thú cưng ở đâu. Trong khi đó, những con vật hoang lại khiến họ lo lắng về bệnh tật. Hơn nữa, nhiều người chỉ muốn tìm bạn đồng hành, không quá quan trọng chủng loại.

 

Một bên muốn nuôi nhưng không biết cách, một bên muốn được nuôi nhưng không ai để ý. Nếu Sơ Ngữ có thể làm cầu nối giữa họ, có lẽ sẽ thành công.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Sơ Ngữ nhờ Đại Miêu và các con vật khác lan truyền thông tin, quả nhiên có những con vật hoang tò mò tới hỏi thăm.

 

"Thật sự sẽ có người nhận nuôi em sao?" Một con mèo hỏi, đủ thấy nó có chút hy vọng.

 

Không đợi Sơ Ngữ trả lời, một con mèo khác phản bác: “Đừng có mơ, chính mình thế nào mà không biết sao?"

 

"Mèo cũng có thể mơ mộng chứ? Biết đâu thành sự thật thì sao?"

 

"Mơ cũng phải thực tế chút, thật không biết tự lượng sức mình!"

 

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-29-2.html.]

 

Sơ Ngữ thực hiện kế hoạch, một nhóm mèo và chó bắt đầu bày tỏ quan điểm về khả năng thực hiện giấc mơ.

 

Sơ Ngữ thích nghe những câu chuyện của chúng. Có nhiều con vật hiểu biết rộng, biết nhiều chuyện thú vị, đôi khi nói những câu rất triết lý, phản ánh quy tắc sinh tồn cơ bản trong thế giới động vật. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu tâm lý hành vi động vật của cô. Rốt cuộc, việc trực tiếp trò chuyện với động vật như cô là rất hiếm.

 

Khi các con vật đã thảo luận xong, Sơ Ngữ mới nói: “Không sao hết, chúng ta chỉ thử một lần, nếu không thành công thì các em cũng không mất gì cả. Yên tâm đi, chị sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, dù có ai nhận nuôi các ngươi, chị cũng sẽ định kỳ đến thăm và kiểm tra xem các em sống thế nào."

 

Có những người rất yêu thương động vật, nhưng cũng không thiếu người ghét chúng, thậm chí còn ngược đãi thú cưng để giải tỏa áp lực, hả giận, hoặc đơn giản là vì cảm thấy vui. Điều này đòi hỏi Sơ Ngữ phải cẩn thận chọn lựa những người thực sự muốn nhận nuôi chúng.

 

Nhóm đầu tiên là thí điểm, số lượng động vật đăng ký không nhiều, phần lớn vẫn đang do dự. Sơ Ngữ nghiêm túc lập hồ sơ cho chúng, hỏi về sở thích và yêu cầu đối với chủ nhân tương lai, sau đó sắp xếp và đăng thông tin lên Weibo.

 

Weibo của cô là tài khoản mới, không có nhiều người theo dõi hay fan. Vì vậy, cô tag một số tài khoản nổi tiếng về thú cưng, chỉ cần có người chia sẻ, thông tin sẽ lan rộng. Nếu không được, cô có thể nhờ Quý Phi Yên giúp một chút. Từ lần gặp mặt trước, hai người họ vẫn giữ liên lạc qua WeChat. Đây là một lời kêu gọi phi lợi nhuận, nên Quý Phi Yên chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

 

Giang Thanh Nguyệt đang lướt Weibo thì thấy một bài viết tag mình. Weibo của cô: “Sủng Vật Tâm Ngữ” có chút danh tiếng, thường xuyên chia sẻ những câu chuyện cảm động giữa thú cưng và chủ nhân, thu hút nhiều người hâm mộ. Thường có người tag cô vào những câu chuyện cảm động, nhưng lần này có chút khác biệt.

 

#Phòng tư vấn tâm lý thú cưng# Đây là lời kêu gọi đầu tiên, những con vật lang thang trên phố đang tìm kiếm chủ nhân định mệnh của chúng, liệu có phải là bạn?

 

Bên dưới là một bài đăng dài với chín bức ảnh, mỗi bức ảnh là một con vật cùng hồ sơ của chúng.

 

**Ma Hoa:** Một con mèo quý tộc lang thang, tự xưng là công chúa hoàng gia Ba Tư. Quê ở Thiên Tân, hiện sống tại Giang Thành, nên cô ấy biết cả tiếng Thiên Tân và tiếng phổ thông. Thân thể khỏe mạnh, không khuyết tật. Hy vọng tìm được một chủ nhân yêu thích ẩm thực và vận động, cùng nhau thưởng thức ẩm thực và cùng nhau rèn luyện. Cô ấy có yêu cầu nghiêm ngặt về hình thể, tuyệt đối không thể béo như Viên Cầu hàng xóm!

 

**Viên Cầu:** Một con mèo mập... Những lời này đã khái quát đầy đủ. Thân thể khỏe mạnh, không khuyết tật, hy vọng tìm được một cô chủ xinh đẹp, đáng yêu, biết nấu ăn và mềm lòng. Điều cuối cùng là quan trọng nhất.

 

**Kiều Sinh:** Tên biểu trưng cho xuất thân, sinh ra dưới cây cầu lớn Giang Thành. Như câu nói "Anh hùng không hỏi xuất xứ," Kiều Sinh tuy có xuất thân thấp kém, nhưng là một con mèo có lý tưởng và hoài bão. Từng tự học âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Giang Thành và đã tốt nghiệp. Hy vọng tìm được một cô chủ hiểu âm nhạc, biết chơi piano.

Loading...