Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 22.2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-12 09:39:47
Lượt xem: 312

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Cô là ai? Không phải kẻ lừa đảo chứ? Làm sao cô có thể sử dụng điện thoại của Yên Yên? Yên Yên bị sao vậy? Các người không chụp lung tung đấy chứ?”

 

Sơ Ngữ vội vàng nói: “Không, tôi không phải kẻ lừa đảo. Bạn tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được báo án nên đến. Khi tới, cô ấy đã hôn mê, có vết sưng ở đầu và một tảng m.á.u lớn dưới thân. Chúng tôi đã gọi xe cứu thương, hiện đang đợi.”

 

“Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Các người đưa cô ấy đến bệnh viện, chờ tôi tới rồi nói tiếp. Đừng để lộ thân phận của cô ấy, đừng để phóng viên biết…”

 

“Yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của cô ấy” trước khi gác máy, Sơ Ngữ nhớ ra điều gì đó, vội nói: “Cô ấy có thể bị sinh non, các người phải chuẩn bị tâm lý.”

 

“Cái gì?!!”

 

Đầu dây bên kia, Sở Lam hét lên: “Cô xác định? Thôi, đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Chỉ là cố gắng đừng để ai nhận ra… Ôi trời, cô ấy thật biết gây rắc rối! Bị người biết chắc sẽ bị phê phán c.h.ế.t mất…”

 

Sở Lam giọng dần nhỏ đi, Sơ Ngữ thấy đối phương đã gác máy, liền khóa màn hình và giữ lại điện thoại.

 

Xe cứu thương đến nhanh chóng, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa đi theo làm người nhà tạm thời. Trước khi đi, Giản Diệc Thừa gọi điện cho cục cảnh sát, yêu cầu người đến kiểm tra hiện trường. Anh không chỉ dọa người, mà thực sự nghi ngờ đây là một vụ cố ý gây thương tích.

 

Cùng lúc đó, tin tức về việc ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Quý Phi Yên gặp nạn và qua đời lan truyền trên mạng.

 

Một người tự xưng là bảo vệ của khu dân cư nơi Quý Phi Yên sống đã đưa tin rằng anh ta tận mắt chứng kiến Quý Phi Yên nằm trong vũng máu, tình trạng sống c.h.ế.t không rõ. Tuy nhiên, với lượng m.á.u trên sàn như vậy, khả năng tử vong là rất cao.

 

Quý Phi Yên là ai? Trong suốt mười năm, cô ấy đã đoạt giải Ảnh hậu trong nước và là một siêu sao điện ảnh hàng đầu. Năm ngoái, cô ấy chính thức bước chân vào thị trường quốc tế, tham gia một vai phụ trong phim Hollywood và được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Dù cuối cùng không đoạt giải, nhưng việc được đề cử đã chứng minh năng lực của cô. Hiện tại, cô ấy đang rất nổi tiếng và sắp tham gia một bộ phim lịch sử lớn rất được mong đợi. Theo lịch trình công bố chính thức, lúc này cô ấy đáng lẽ phải đang tiến vào đoàn phim.

 

Nhưng tin tức về việc cô ấy gặp nạn đột ngột lan truyền, làm chấn động toàn bộ mạng xã hội.

 

Người hâm mộ của Quý Phi Yên lập tức vào Weibo của người đăng tin để mắng chửi, nói rằng anh ta bịa đặt, rằng Yên Yên của họ sẽ không gặp chuyện gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-22-2.html.]

Người đó sau đó đã đăng một bức ảnh, dù hơi mờ vì chụp vội, nhưng vẫn rõ ràng thấy một phụ nữ nằm trong vũng máu, phần đầu bị che bởi quần áo nên không nhìn thấy mặt.

 

Nhưng với công nghệ phân tích, người ta nhận thấy chiếc lắc tay trên cổ tay người phụ nữ là của Quý Phi Yên, cùng với một vết chàm nhỏ trên mu bàn tay trùng khớp với vết chàm của Quý Phi Yên...

 

Các chi tiết này cho thấy người phụ nữ trong ảnh chắc chắn là Quý Phi Yên.

 

Kết quả này khiến cả mạng xã hội dậy sóng, các phương tiện truyền thông đổ xô đến Giang Thành. Vô số fan của Yên Yên đau buồn khôn xiết vì thần tượng gặp nạn; dĩ nhiên, cũng có một số fan lý trí giữ thái độ hoài nghi và không tin vào những gì trên mạng nói.

 

Sở Lam vừa xuống máy bay đã mở điện thoại, suýt nữa ngất xỉu vì những tin tức lan truyền. Ai lại vô đạo đức đến mức nói Yên Yên của cô đã chết?

 

Trước tình hình căng thẳng, Sở Lam nhanh chóng lên Weibo chính thức và đăng một thông báo: “Bất kỳ hành vi bịa đặt, gây rối dư luận nào, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý! Các fan của Yên Yên, hãy lấy thông tin từ trang web chính thức và Weibo của Yên Yên làm chuẩn, không tin lời đồn trên mạng.”

 

“Thật không? Yên Yên không sao chứ?”

 

“Biết ngay là mấy truyền thông vô lương tâm viết bậy mà!”

 

“Bịa đặt cũng phải có giới hạn chứ, dám đem mạng người ra đùa giỡn, thật quá đáng!”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Chết rồi thì tốt! Quý kỹ nữ ghê tởm!”

 

“Người nói trên lầu, ngươi còn có nhân tính không?”

 

“Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra, quan chức cũng không bác bỏ tin tức Quý Phi Yên gặp nạn sao?”

 

“Vậy nên, chuyện này vẫn xảy ra đúng không?”

 

“Chó má! Không có gì để làm rõ đâu!”

Loading...