Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TIẾNG VANG HOA LAN SỨ - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-08-13 19:52:09
Lượt xem: 1,914

Thái hậu cúi mắt, buồn bã:

 

“Chỉ tiếc là, Hoàng đế lo lắng nhiều điều, hắn luôn nói coi ta như mẹ đẻ nên chỉ coi những cô nương đó như người thân, mãi không chịu gật đầu. Dao Dao, con cũng từng chịu nỗi khổ tình, vậy con có thể giúp chúng một tay không? Ta nghĩ, nếu có mẹ của con là Quận chúa Chiêu Hoa ra mặt...”

 

Hôm đó, con cáo già đã dẫn dắt cô gái ngây thơ bay bổng. Khi nghe nói Quận chúa không thể xuống giường, khóe môi Thái hậu nhếch lên, lại nghe Tạ Dao tự nguyện đánh cắp văn chương của mẹ nàng, khóe môi Thái hậu lại nhếch cao hơn. Cho đến khi đóng dấu của Quận chúa vào chiếu chỉ nạp phi, nụ cười của Thái hậu đã không giấu được nữa, đích thân tiễn Tạ Dao mười dặm và thưởng cho ả hai lồng châu báu.

 

Tạ Dao vẫn chưa hiểu ả đã ném một quả b.o.m tấn như thế nào vào cuộc tranh chấp giữa hai phe Đế Hậu.

 

Đêm đó, trong cung điện của Hoàng đế xuất hiện thêm một vài vị mỹ nhân, thân hình mềm mại, da trắng nõn nà, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.

 

Không có ngoại lệ, tất cả đều họ Vương.

 

Có muôn vàn quan hệ với cung Từ Ninh.

 

Theo luật hoàng gia của Chiêu Quốc, khi thiếu người thừa kế, tông nữ có quyền nạp phi vào hậu cung của Hoàng đế. Trước đây Chiêu Hoa cũng đã từng đưa người vào cung, đó là để ả an lòng thân tín của mình, chỉ tiếc là lần này lại phải làm áo cưới cho người khác.

 

Đến khi bệ hạ nhận ra thì đã quá muộn.

 

Ba ngày sau.

 

Cung Càn Thanh ban ra hai đạo thánh chỉ, một là tấn phong Vương thường tại làm Chiêu nghi; hai là phế truất Quận chúa Chiêu Hoa.

 

Điều này có nghĩa là, ả không còn được hưởng đặc quyền phong tước, ngay cả tên cũng không xứng có, từ nay trở thành Tạ Lý thị bám víu vào nam nhân. Không khác gì hàng triệu bà nội trợ của Chiêu Quốc, chỉ có thể hưởng vinh quang từ gia đình chồng.

 

Thật đáng tiếc.

 

Tạ Lý thị bệnh quá nặng, không xuống giường được, ngay cả thánh chỉ cũng do Tạ Dao thay mặt tiếp nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieng-vang-hoa-lan-su/chuong-18.html.]

 

Như vậy đã bỏ lỡ mất cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng.

 

10

 

Thực ra Tạ Dao cũng nhận ra có điều không ổn.

 

Sau khi nhận được chiếu chỉ phế truất, nàng ta đã rất bàng hoàng trong một thời gian. Nhưng nàng ta ngang ngược mà lại ngây thơ, trút giận lên người Tích Chỉ, trách nàng ấy nhiều chuyện, không nên nhắc đến việc có thể thay mặt tiếp chỉ.

 

Tích Chỉ chịu đựng dấu tay hằn trên mặt, nước mắt lưng tròng, chỉ biết dập đầu:

 

“Tiểu thư đừng tức giận, đều là lỗi của nô tỳ. Nhưng đó là thánh chỉ, từ chối tiếp chỉ chính là tội kháng quân c.h.é.m đầu. Trong phủ Hầu gia chưa về, phu nhân bệnh nặng, tiểu thư là chủ tử duy nhất, nô tỳ thực sự không biết phải làm sao...”

 

Đoán chừng sắc mặt ả đã dịu đi, Tích Chỉ tiếp tục an ủi ả:

 

“Thực ra tiểu thư tiếp chỉ cũng không sao. Dù sao thì ngay cả trẻ ba tuổi trong phường cũng biết, bệ hạ thương Quận chúa như thế nào, như tròng mắt vậy, sao có thể thực sự không nhận người? Nghĩ lại thì chỉ là anh em giận dỗi, đợi phu nhân tỉnh lại dỗ dành một chút là ổn thôi.”

 

Có phải như vậy không?

 

Dù sao thì Tạ Dao cũng tin rồi, ả nhanh chóng quên chuyện này.

 

Lý Chiêu Hoa tỉnh lại vào ngày hôm sau, khi nghe đến chiếu chỉ, cơ thể yếu ớt của ả run lên, lại nghe Tạ Dao đã tạ ơn tiếp chỉ, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu.

 

Ngay lập tức nhuộm đỏ tấm gấm trắng như tuyết.

 

Ả được hai người hầu dìu đến hoàng cung nhưng lại bị thị vệ canh gác đuổi đi như đuổi chó. Ngay cả người thân tín thôi gió bên gối cũng không làm mềm lòng được Hoàng đế. Hoàng đế ca ca của ả, là thực sự thất vọng.

 

Loading...