Tiếng lòng gian dối - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:56:57
Lượt xem: 1,640

7

 

 Tôi biết Hạ Nhu bắt đầu nghi ngờ tôi.

 

 Đương nhiên, tôi sẽ không để cô ta nắm được thóp đâu.

 

 Dù sao…

 

Như vậy vẫn chưa đủ đâu, nợ cô ta phải trả cho tôi còn rất nhiều.

 

Cho nên khi đối mặt với Hạ Nhu, tôi vội truyền tiếng lòng ra ——

 

[Tại sao có thể như vậy? Lần trước Tần Minh Xuyên từ chối mình cũng nói như vậy.]

 

[Cậu ấy nói chỉ thích gái hư chứ không thèm gái ngoan.]

 

[Cậu ấy nói cậu ấy ghét mấy nhỏ mọt sách, chỉ thích những cô gái có chủ kiến một chút.]

 

[Rõ ràng Hạ Nhu chuẩn gu Minh Xuyên rồi nhưng tại sao cậu ấy lại từ chối? Chẳng lẽ là…]

 

 Tôi tỏ vẻ kinh ngạc.

 

Thấy Hạ Nhu nhìn chằm chằm vào mình, tôi biết nhỏ mắc câu rồi.

 

[Chẳng lẽ là Tần Minh Xuyên vì cố ý từ chối mình nên mới bịa bừa lý do? Để mình biết khó mà lui.]

 

Hạ Nhu tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ đạt đến giới hạn.

 

Chắc là không thể chấp nhận nổi bản thân vì tiếng lòng của tôi trêu đùa, trước mặt cả lớp lại nhục nhã, xấu hổ như vậy.

 

Kinh khủng hơn là tự dưng giáo viên chủ nhiệm lại xuất hiện trong phòng. Tần Minh Xuyên không hề do dự mà đi cáo trạng ngay. Hạ Nhu tỏ tình làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ta.

 

Và thế là giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho bố tôi trước mặt cả lớp, nói ông về nhà dạy dỗ lại Hạ Nhu.

 

Lần này bị gọi lên trường, sắc mặt của bố tôi tối sầm, hoàn toàn thất vọng về Hạ Nhu.

 

Bà nội không nhịn nổi nữa, đưa ra lời cảnh cáo: "Nếu cháu còn bị mời phụ huynh nữa thì đừng trách bà già này tàn nhẫn đuổi cháu ra khỏi nhà!”

 

 Hạ Nhu bị đình chỉ học một tuần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieng-long-gian-doi/7.html.]

 

Mấy ngày đầu có thể rõ ràng nhìn ra cô ta vô cùng suy sụp, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

 

Thế nhưng mấy ngày sau thì lại xem như không có chuyện gì, hoàn toàn tỉnh táo.

 

 Dù sao nhỏ cũng có khả năng đọc suy nghĩ.

 

Hạ Nhu cảm thấy bóp c.hết tôi dễ như trở bàn tay, chuyện của Tần Minh Xuyên cứ coi là lỗi kĩ thuật đi, không sao cả.

 

Nhưng cô ta cũng trở nên thông minh hơn rồi.

 

Nhỏ biết cả nhà thất vọng vì việc vừa rồi.

 

Đặc biệt là để theo đuổi Tần Minh Xuyên mà Hạ Nhu trở thành nữ lưu manh.

 

Cho nên cô ta tính bù đắp lại ấn tượng của gia đình về mình.

 

Nhỏ nhuộm đen tóc, không còn trang điểm, quần áo cũng đổi thành đồng phục bình thường, hôm đi học lại còn không quên nhận lỗi với bố và bà nội tôi.

 

Hạ Nhu nói sẽ tự kiểm điểm bản thân và rút ra được kinh nghiệm xương máu.

 

Tôi thấy bố và bà nội có chút rung động, hai người cũng tha thứ cho Hạ Nhu.

 

Nhỏ đắc ý lắm.

 

Cô ta cảm thấy chỉ cần bản thân muốn thì có thể dễ dàng kiểm soát gia đình tôi, sau đó thủ tiêu tôi một cách dễ dàng.

 

Tôi cũng không gấp làm gì.

 

Cứ để nhỏ đắc ý trước, dù sao càng lên cao thì lúc rơi xuống càng đau.

 

Cuộc thi tranh tài ca hát do trường học tổ chức sắp bắt đầu.

 

 Hạ Nhu rất nhanh đã đăng ký.

 

Tôi cũng báo danh góp vui.

 

 Chỉ là kiếp trước nhỏ được cả hội trường cổ vũ, vinh danh.

 

Nhưng kiếp này…

 

 Đương nhiên tôi sẽ không để cô ta toại nguyện rồi.

Bình luận

4 bình luận

  • Tui rất muốn hỏi chủ top có pk dịch nhầm r ko dị, bên trung quốc có pepsi à?[ nếu có tui cx mún uống thử xem có ngon khum á]

    Vọng Thư Nhiên 4 tuần trước · Trả lời

  • Rất hay! Shop ra phần tiếp theo đi.

    Hà Ngọc 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...