Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiếng lòng của hoàng thượng thật lố lăng - C5-6.1

Cập nhật lúc: 2024-09-07 17:20:27
Lượt xem: 1,740

5.

Kết quả bói toán của quốc sư tốt xấu ta không rõ, chỉ biết ngày hôm sau ông ta đã từ quan về quê.

Không lâu sau, cáo thị tuyển quốc sư mới được dán khắp nơi, người đến ứng tuyển chen đầy hoàng cung.

Ta kín đáo gợi ý bệ hạ, nhân tiện tuyển luôn vài phi tần.

Ai ngờ vừa dứt lời, bệ hạ đã sững sờ:

[Hoàng hậu lại bảo trẫm nạp phi! Nàng thật sự đã chán ghét trẫm rồi sao?]

[Trẫm phải làm sao đây...]

[Mẹ kiếp, không muốn sống nữa...]

Ta: ...

Ta không ngờ lời nói của mình lại đả kích bệ hạ lớn đến vậy, đang định an ủi hắn vài câu thì ánh mắt hắn bỗng trở nên hung dữ:

[Mẹ kiếp, rốt cuộc là kẻ nào dám lén đào góc tường của trẫm!]

[Chẳng lẽ là tên nhóc phủ quốc công? Hắn và hoàng hậu cũng quen biết từ nhỏ, trẫm đã sớm thấy hắn không có ý tốt! Lần cung yến trước cứ nhìn chằm chằm hoàng hậu mãi!]

[Hay là mấy tên đến ứng tuyển quốc sư? Trẫm nhớ hình như có vài tên trông cũng được, biết đâu lại lén lút câu dẫn hoàng hậu sau lưng trẫm...]

Ta: ... 

6.

Phó Dư mỗi ngày đều nổi điên trong triều vì những suy đoán vô căn cứ:

Ngày đầu tiên, hắn mắng té tát mấy vị đại thần khuyên hắn nên mở rộng hậu cung, nói nếu không có việc gì làm thì từ quan về nhà cày ruộng.

Ngày thứ hai, hắn chỉ vào một lão thần mới nạp thiếp, giọng điệu châm biếm nói rằng tuổi già mà không biết xấu hổ.

Ngày thứ ba, hắn gọi vị đề đốc đã gửi xoài cho hắn vào kinh. Người đó vui mừng tưởng mình được thăng quan, kết quả bị ép ăn một thùng xoài đến mặt mày vàng vọt mới được tha về.

Anan

...

Phó Dư lúc này trông như muốn đày đọa tất cả mọi người, ngay cả ta cũng không thoát. Ban đêm, hắn buồn bã vùi đầu vào cổ ta, liên tục hỏi: "Hoàng hậu có phải chê trẫm không?"

Ta: ...

Hắn cắn một cái vào cổ ta, giọng có chút tủi thân: "Chẳng lẽ tất cả nữ nhân trên đời đều như hoàng hậu, có được rồi liền không biết quý trọng?"

Ta: ...

Cuối cùng, Phó Dư vừa hôn ta vừa buồn bã nói: "Hoàng hậu, trẫm không muốn ai khác."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieng-long-cua-hoang-thuong-that-lo-lang/c5-6-1.html.]

Nhưng sự thật chứng minh, lời đàn ông, đều là giả dối.

Tin tức Phó Dư nạp một mỹ nhân lan nhanh khắp hoàng cung.

Đêm đó, ta đoán hắn chắc sẽ không đến nữa, liền bảo cung nữ tắt đèn, sớm ngủ. Cho đến khi cửa sổ bị ai đó mở ra.

Hắn trèo vào, hôn đến nỗi ta không thở nổi.

"Hoàng hậu ngủ mà vẫn đẹp thế này? Làm trẫm mê c.h.ế.t mất!"

"Tay hoàng hậu mềm quá, hôn một cái!"

"Ơ? Đây là gì? Giấu vào! Ơ? Đây là gì? Giấu vào..."

"Chân hoàng hậu cũng đẹp, muốn..."

Ta: ...

Ta nói, ngài đừng có quá đáng!

Ta không chịu nổi, rụt chân lại, nhìn thẳng vào mắt Phó Dư: "Sao hoàng thượng không đến chỗ mỹ nhân mới nạp?"

Mắt Phó Dư sáng rực lên:

"Hoàng hậu làm sao biết trẫm nạp một mỹ nhân?"

"Có phải nàng đang ghen không? Hí hí hí trẫm biết mà, hoàng hậu vẫn còn yêu trẫm!"

"Phải làm sao đây? Có nên giải thích với hoàng hậu không? Nhưng dáng vẻ hoàng hậu khi ghen thật đáng yêu!"

"Thôi được, trẫm thừa nhận trẫm là kẻ tham lam, nhưng lần này chỉ buông thả một lần thôi!"

Ta: ...

Ta nhìn Phó Dư không biết nói gì, sao trước đây ta không nhận ra hắn diễn nhiều thế này nhỉ?

Phó Dư còn không biết những tiếng lòng của hắn đã bán đứng hắn hoàn toàn, mặt vẫn thản nhiên nói: "Trẫm nạp nàng ấy, tự nhiên có lý do của trẫm."

Nói xong, hắn nhanh chóng liếc ta một cái.

"Giọng trẫm có quá lạnh lùng không? Hoàng hậu sẽ không buồn chứ?"

"Aaa! Hoàng hậu, mau nói nàng ghen đi! Trẫm sẽ lập tức giải thích cho nàng!"

"Hu hu hu mau nói đi! Trẫm cầu xin nàng..."

Ta ngáp một cái, kéo chăn lên: "Nếu vậy, hoàng thượng cũng nên ngủ sớm đi." Không phải ta không muốn nghe, mà ta nghĩ nếu để Phó Dư biết ta ghen, e rằng đêm nay khỏi ngủ.

Phó Dư: ?

Loading...