Tiên Quân Trăm Năm Bị Lãng Quên
- Cập nhật
- 1 tháng trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Tác giả
- 月满长空树满霜
- Thể loại
- Ngôn TìnhNữ CườngNgượcHuyền HuyễnHư Cấu Kỳ Ảo
- Lượt xem
- 6,906
- Team
- Bao đồng một mối lương duyên?
- Lượt theo dõi
- 8
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
Để được thành thân cùng tiểu đồ đệ của mình, Đế Giang đã quyết định hòa ly cùng ta.
*Hòa ly: ly hôn
Tuy nhiên, trong một lần đến nhân gian lịch kiếp với Ly Tiền, hắn đã bị trọng thương đến mất trí nhớ.
*"Lịch kiếp" còn được biết đến là Kinh kiếp hoặc Cửu viễn, ám chỉ quá trình trải qua nhiều kiếp sống với khía cạnh thời gian được mô tả là bền vững và vô tận.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm với tiểu đồ đệ mà bản thân đã quan tâm chăm sóc suốt ba trăm năm là trục xuất nàng ta khỏi sư môn.
Đối diện với tiểu đồ đệ đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, hắn chỉ thờ ơ quát lớn:
"Có phải ngươi tìm Hoán Hoán gây chuyện đúng không? Nếu không sao nàng ấy lại đòi hòa ly với ta được?”
Danh sách chương
Bình luận
1 bình luận
Hic. Tự dưng muốn đọc lời thì thầm của tra nam quá. K hiểu sao chỉ gặp ở nhân gian 1 lần mà tra nam lại có tình cảm vs nu8 ngay được. Thay vì nói lần tẩu hoả nhập ma là sai lầm của nó thì chi bằng nói đó là lần nó giải phóng dục vọng đúng hơn. 3 người kia chết rồi, rồi sẽ có kiếp khác, chỉ có nu9 cô đơn ngàn vạn năm với trái tim héo mòn thôi.
Hehe 1 tháng trước · Trả lời