Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiền Không Thơm Sao? - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-26 17:04:50
Lượt xem: 1,456

Nàng chưa kịp gặp lại Cảnh Chiêu Trưởng Công Chúa, thì đã nghe được tin vui của nàng ấy.

Đầu đường cuối hẻm đều đang bàn tán xôn xao về việc này, và Nguyên Nghị Thần lại một lần nữa trở thành trò cười.

Hóa ra, bệ hạ đã ban hôn Cảnh Chiêu Trưởng Công Chúa cho Thân Quốc Công Thế Tử, hoàn toàn không liên quan đến Nguyên Nghị Thần.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, như vậy mới hợp lý. Một cô nương xinh đẹp như vậy, sao có thể làm thiếp cho Nguyên Nghị Thần ngu ngốc ấy.

Nghe nói Trưởng Công Chúa thích vẽ tranh, ta ngay lập tức từ trong kho lấy ra một cuộn tranh tiên của Ngô gia, truyền lệnh cho Diệu Anh mang đến phủ Minh Vương.

Dù là việc nhỏ, không ngờ ngày hôm sau, Minh Vương lại đích thân đến cửa để cảm ơn.

Ta vội vàng thay trang phục để tiếp khách, trên đường phát hiện nhiều người lạ mặt, có người khiêng rương, có người bưng hộp.

Khi ta còn đang bối rối, Minh Vương đứng dậy đón tiếp, bình thản nói: "Lễ vật của Thẩm tiểu thư quá quý trọng, tại hạ cảm thấy không dám nhận, trong phủ có chút đồ tầm thường, xin gửi tặng tiểu thư, mong tiểu thư nhận cho."

Ta thầm nghĩ, đồ cũng không phải là tặng cho ngươi… Bỗng nhiên nhìn sang Diệu Anh, nàng ấy cũng không che giấu nổi sự kinh ngạc.

Hóa ra là tặng nhầm người rồi.

Giờ cũng không thể phản hồi, chỉ đành gượng gạo nói: "Vương gia quá khách sáo, người thích là được, cũng không đáng giá gì."

Ngày trước, khi Ngô gia chưa nổi danh, bọn họ đã từng đến nhà ta làm khách, ngại ngùng ăn uống không trả tiền, nên đã tặng cho phụ thân nàng rất nhiều tranh.

Sau đó, khi Ngô gia nổi tiếng, tranh vẽ của bọn họ trở nên quý giá, phụ thân ta mới lệnh cho người thu xếp cả một phòng tranh.

Quả thực không đáng giá, chỉ vài bữa cơm mà thôi.

Minh Vương im lặng một hồi, yếu ớt nói: "Thẩm tiểu thư quả thật có của cải phong phú."

Ta chọn cách im lặng.

Không khí trở nên ngượng ngùng, nàng chỉ có thể lén lút quan sát những món đồ Minh Vương gửi tặng.

Nhìn qua, trang sức lấp lánh, xa hoa bất thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-khong-thom-sao/chuong-9.html.]

Nhìn kỹ, hình như có điều gì không đúng.

Trâm vàng phượng, dây chuyền vàng đôi phượng, gấm thêu phượng…

Có phải là muốn làm ta chết?

Ta run rẩy, giọng nói lạc đi, suýt nữa thì quỳ xuống: "Vương gia, tiểu nữ còn không muốn c.h.ế.t đâu!"

Minh Vương ngẩn người: "Ai muốn nàng chết?"

Nhìn vẻ mặt của hắn, có phải hắn không biết hắn gửi tặng là gì không?

"Tiểu nữ chỉ là một thường dân, không dùng đến hình phượng hoàng, Vương gia làm khó tiểu nữ rồi."

Hắn nhìn món đồ mình mang đến, im lặng một chút, rồi bình thản nói: "Đồ này cứ giữ lại, về sau còn có thể dùng đến."

Những món đồ này chỉ có hậu cung các nương nương, công chúa, vương phi mới có thể dùng, ta có giữ đến tận thế cũng không dùng được!

Khoan đã!

Lẽ nào hắn có cảm tình với ta?

Hoặc có thể là vì tiền của ta?

Suy nghĩ một hồi, vẫn là khả năng sau lớn hơn. Xét về tài sản của Thẩm gia và tốc độ phá sản của Minh Vương, ta lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ đáng sợ này.

Minh Vương cũng không lưu lại lâu, trước khi rời đi, còn cho ta biết một tin đồn mới nhất: "Nguyên Nghị Thần đã bắt đầu bán đồ rồi."

Không ngờ một vương gia cũng quan tâm đến tin đồn, ta bỗng cảm thấy mối quan hệ gần gũi hơn nhiều, ngay cả nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn vài phần: "Cảm ơn Vương gia."

Cảm ơn cái gì, chắc hẳn hắn đã hiểu.

...

Tháng năm, thời tiết đã trở nên nóng bức, du khách ở ngoại ô phía tây cũng bắt đầu tăng lên.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tựa vào lan can nhìn ra, một bên là cánh đồng lúa mì vàng óng bát ngát, bên còn lại là vườn hạnh đào xanh tươi, bước vào mới thấy, quả hạnh đào vàng cam treo đầy cành.

Loading...