Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÍCH KIỀU - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-09-21 19:40:07
Lượt xem: 359

02

Phụ thân đưa cho ta một chuỗi tiền đồng, bảo ta ra tiệm quan tài ngoài thành mua một cái quan tài về để an táng mẫu thân, rồi ông ở nhà, tự tử bằng thuốc độc.

Khi ta trở về, phụ mẫu nằm cạnh nhau.

Phụ thân nắm tay mẫu thân, yên bình như đang ngủ.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng khóc thảm thiết của ta vang vọng khắp Nhạc Thành.

Những người hàng xóm thân thiết với phụ mẫu ta ngày thường đứng bên ngoài cửa tiệm, nhìn ta với ánh mắt thương cảm.

Không ai dám bước tới hỏi một lời.

Họ sợ hãi thế lực của Cố gia, sợ rằng bọn họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo như phụ mẫu ta.

Trong đêm đó, một đám cháy không rõ nguyên nhân đã thiêu rụi tiệm thuốc họ Tống.

Ta cố hết sức chạy thoát ra ngoài, nhìn ngôi nhà xưa của mình sụp đổ trong biển lửa.

Cùng với phụ mẫu, không còn gì sót lại.

Lý phu nhân của Mãn Xuân Lâu thấy ta có nhan sắc, đã nhận nuôi ta.

Lý phu nhân vốn thích nhận nuôi những cô nương mồ côi không nơi nương tựa, bà ta nuôi lớn họ nhưng không hề quan tâm chăm sóc họ, bởi vì bà ta chỉ muốn có thể kiếm lợi từ họ sau này mà thôi.

Còn ta, chỉ mới tám tuổi, đã sở hữu vẻ đẹp kiều diễm.

Từ khuôn mặt ta, bà ta dễ dàng nhìn ra ta có thể mang lại bao nhiêu tiền bạc trong tương lai cho bà ta.

Lý phu nhân không cho ta gặp khách, bà ta nuôi dưỡng ta trong bí mật, chỉ chờ đến ngày ta lớn lên để kiếm một món hời thật lớn.

Mà ta cũng đã dần dần liên lạc được với huynh trưởng.

Sau khi biết về biến cố trong gia đình, người từ nhỏ đã đầy hoài bão như huynh ấy từ bỏ con đường văn chương để theo đuổi võ nghệ, gia nhập vào quân đội ở biên quan, quyết tâm tự mình c.h.é.m g.i.ế.c ra công danh, trả thù cho phụ thân và mẫu thân.

Khi gặp ta, huynh trưởng vốn ít nói đã ôm chặt ta vào lòng, rơi nước mắt.

Huynh ấy đau lòng khi thấy ta rơi vào chốn phong trần, kiên quyết muốn đưa ta đi.

Nhưng ta đã đẩy huynh ấy ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tich-kieu/chuong-02.html.]

Cố gia quyền thế quá lớn.

Khi còn nhỏ, ta chỉ biết gia chủ của Cố gia là một quan lão gia.

Thế nhưng, sau này ta mới biết, Cố gia là nhà mẫu tộc của Hoàng hậu.

Không thể không nói, Cố lão gia là một kẻ thông minh, ông ta là Quốc Trượng của Hoàng đế, biết rằng ngoại thích được sủng ái chắc chắn sẽ khiến Hoàng đế nghi kỵ.

Vì vậy, ông ta chủ động cáo lão về quê, đến Nhạc Thành, trở thành một Hoàng đế một phương nơi này.

Sở thích lớn nhất của Cố lão gia là ham mê mỹ nhân, vả lại, ông ta còn có những sở thích đặc biệt trên giường.

Những năm qua, các quan chức ở Nhạc Thành, vì muốn để lấy lòng ông ta, thường xuyên tìm kiếm những cô nương xinh đẹp để đưa vào Cố gia.

Và mẫu thân ta, cũng vì đi giao thuốc cho Cố gia mà bị ông ta nhìn thấy và chiếm đoạt.

Dựa vào huynh trưởng lập công ở biên cương sau đó trả thù, là quá khó khăn.

Cho dù huynh trưởng có lập công, Hoàng đế cũng không thể vì một võ tướng không quyền không thế như huynh ấy mà trừng phạt Cố gia.

Ta phải vào Cố gia, g.i.ế.c ông ta, trả thù cho phụ mẫu.

Cố lão gia không phải thích mỹ nhân sao?

Tốt thôi.

Ta chính là cô nương xinh đẹp nhất ở Nhạc Thành này.

03

Đêm nay là đêm đầu tiên của ta, hầu như tất cả các quan chức quý tộc của Nhạc Thành đều sẽ đến.

Một nha hoàn rụt rè cẩn thân ló đầu vào: "Tích Kiều cô nương, phu nhân bảo ta hỏi cô nương đã chuẩn bị xong chưa?"

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, đi thôi."

Theo từng bước chân của ta, chiếc chuông bạc ở mắt cá chân lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy mỏng.

Đêm qua, huynh trưởng đã bí mật gửi tin, huynh ấy sẽ mang người ta muốn đến đây.

Khung cảnh xung quanh dần mờ đi, đôi tay của ta không nhịn được mà run rẩy lên vì phấn khích.

Loading...