Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thục Nhân - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-07 08:59:35
Lượt xem: 66

Ta muốn vạch trần chuyện Liêu Nhuận giả câm.

Chu Hằng luôn tin tưởng rằng tình yêu của nàng ta dành cho hắn là thuần khiết và trong sáng.

Kiếp trước, sau khi nàng ta đưa hắn về kinh, hắn chỉ thở dài một tiếng: "Nhuận Nhuận cũng chỉ vì quá quan tâm đến ta." Kiếp này không có ai giải quyết hậu quả cho hắn, không biết liệu lúc này hắn có thể nói ra những lời như vậy không?

Chu Dư từ lâu đã cài một số nha hoàn, bà v.ú trong Đông Cung, chỉ cần dùng chút mưu kế là có thể khiến một người vốn biết nói phải mở miệng. Không phải là việc khó.

Ta vốn định làm ầm lên về chuyện dịch bệnh để dọa Liêu Nhuận. Ai ngờ chưa kịp bắt đầu kế hoạch, có người đã tự chui đầu vào lưới.

Nghe nói đó là một buổi hoàng hôn. Gần đây thái tử điện hạ bị dân chúng mắng, bị bá quan mắng, bị hoàng thượng mắng, trong lòng rất phiền muộn.

Đã năm ngày liên tiếp không đến thăm viện của nữ nhân mà hắn yêu thương.

Đông Cung rộng lớn, có một hồ nhân tạo, có một cây cầu vòm.

Tối đó, Liêu Nhuânn yếu ớt như liễu đung đưa trong gió ngồi trên lan can đá của cây cầu, vừa khóc vừa làm dấu hiệu cho thái tử điện hạ: "Là Nhuận Nhuân không hiểu chuyện. Nhuận Nhuânn làm liên lụy đến điện hạ, Nhuận Nhuận nguyện ý chuộc tội."

"Điện hạ, kiếp sau Nhuận Nhuận sẽ đền đáp tình yêu sâu đậm của điện hạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuc-nhan-pamc/chuong-10.html.]

Bùm—

Nhảy xuống hồ.

Thái tử điện hạ tình sâu như biển, dĩ nhiên liền nhảy theo. Nhưng không biết là do giờ giấc không đúng hay do thái tử điện hạ vốn dĩ bị mù, hắn loay hoay trong nước mãi mà không vớt được người.

Để diễn kịch cho chân thật, Liêu Nhuận thật sự không biết bơi. Vùng vẫy vài lần, vẫn không thấy ai đến cứu.

Trà Sữa Tiên Sinh

Đến lúc nguy cấp, bản năng sinh tồn chiếm ưu thế, nàng ta hét lớn: "Cứu với! Cứu thiếp với! Điện hạ, điện hạ, thiếp ở đây!"

Nghe nói biểu cảm của thái tử điện hạ lúc đó lại vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc, hắn đã có ba lần biểu cảm đặc sắc như vậy mà ta chẳng thấy lần nào.

Sau đó Đông Cung toàn là tiếng mắng nhiếc và tiếng khóc.

Chưa đầy vài ngày, chuyện lại lan đến điện Cần Chính.

Thái tử điện hạ quỳ mãi không đứng dậy: "Phụ hoàng, xin người thu hồi mệnh lệnh."

"Nhi thần muốn từ hôn!"

Loading...