Thuận Theo Em - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:02:14
Lượt xem: 20

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chu Thần Hoài đã rời đi từ lâu.

Tôi cúi đầu nhìn những vết b ầm tím khắp người, nhớ lại cơn c uồng l oạn đêm qua.

Hệ thống hiện hồn không đúng lúc, giọng lanh lảnh: [Ký chủ, bởi vì thường xuyên đăng xuất khỏi hệ thống nên cô được cấp phiếu đổi vật phẩm chiến lược, cô muốn dùng luôn không?]

Tôi rối rắm, hệ thống này khó hiểu thật đấy: “Không cần.”

[Thật sự không dùng nó à?]

“Cái hệ thống này của anh vô nghĩa quá.”

[Không phải tối qua cô và Chu Thần Hoài rất hợp nhau sao?]

Nghe hệ thống nói câu này, tôi hét lên một tiếng: “Cái gì? Anh nhìn thấy chúng tôi thực chiến á?”

Hệ thống hoảng sợ, nhanh chóng giải thích: [Không, không, không, hệ thống của chúng tôi chỉ biết lúc bắt đầu với lúc kết thúc, không hề được biết đến quy trình đâu.]

May cho anh đấy, nếu không thì…

[Cô đối xử tốt với Chu Thần Hoài như vậy, chẳng bù cho Trọng Tư Khải b iến th ái, sao không đổi thành hắn đi?]

Khoé miệng nhếch lên một cách tự mãn: “Không phải anh nói Chu Thần Hoài không biết cốt truyện chính nên mới có thể tuỳ tiện ngủ với hắn sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuan-theo-em/chuong-5.html.]

“Cảm giác vụng trộm này khá thú vị.”

“Mặc dù Trọng Tư Khải b iến th ái nhưng hắn có tiền!”

“Một người giàu, một người sung sức, hiện tại ngày. nào bổn tiểu thư cũng sướng như tiên!”

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Nếu chỉ hạnh phúc một mình cũng không hay lắm, vậy là tôi đã tâm sự với hệ thống.

Nhưng hình như nghe tôi tâm sự, nó lại nổi đ iên.

Khiến tôi chưa kịp hỏi về Trọng Tư Khải thì nó đã offline, biến mất không thấy dạng.

Con đường công lược đúng là còn dài mà!

Gác mấy chuyện này sang một bên, điều quan trọng bây giờ chính là tìm một ngôi nhà trước.

Tôi nhấc máy rồi bắt đầu lựa.

Có vẻ chỉ có ngôi nhà nhỏ trên Tấn Giang là thích hợp nhất rồi.

Tôi quyết định rất nhanh, sau đó bắt tay vào hành động.

Trong vòng vài tháng, ngôi nhà cuối cùng cũng hoàn thành.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...