Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THỬ LÒNG BẠN GÁI - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:55:22
Lượt xem: 2,002

Tôi sẽ khiến hắn phải cảm thấy tội lỗi suốt quãng đời còn lại.

 

Bởi vì sự tồn tại của tôi mà giữa bọn họ luôn có khoảng cách.

 

Cũng để cho bọn họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

 

Sau đó tôi tắt livestream đi, gửi video đã chỉnh sửa trước đó ra ngoài.

 

Để lại chiếc điện thoại di động lưu giữ ký ức mập mờ đầy ngọt ngào của bọn họ.

 

Lúc nhảy xuống biển, tôi biết.

 

Kế hoạch đã hoàn thành.

 

Cuộc sống mới thuộc về tôi bắt đầu rồi.

 

Chỉ là, sao tôi còn nghe thấy tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Giang Hạ Dã vậy?

 

 

Chẳng phải hắn nên hạnh phúc nhất sao?

 

Cuối cùng tôi đã tự sát vì hắn như hắn mong muốn còn gì.

 

23.

 

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là ‘giai đoạn giải thoát mẫn cảm’.

 

Nói trắng ra chính là không buông bỏ được một người, sau đó liền đi tìm hắn, bỏ xuống tự tôn cùng kiêu ngạo, trao tặng tình yêu không chút che giấu trước mặt hắn, xem hắn cự tuyệt bạn như thế nào, tổn thương bạn như thế nào, nói ra từng câu tàn nhẫn, làm đủ loại chuyện độc ác, dần dần mài mòn tự tôn, hao hết tinh thần.

 

Cuối cùng bạn cũng tỉnh táo, sau đó muốn bắt đầu lại một lần nữa.

 

Mỗi một việc trước kia tôi làm chính là một nhát d.a.o cắt sâu trong lòng. Nhưng tôi biết, chỉ có cắt bỏ khối thịt thối đó thì mới có thể mọc ra cái mới, không phá bỏ thì sẽ không thể nào xây được.

 

Tôi đã tìm lại chính mình.

 

Tôi sắp xếp xong hết mọi thứ.

 

Thế nên rất nhanh đã có người tới cứu tôi.

 

Thành phố này đã không còn người tôi lưu luyến.

 

Trước khi lên máy bay, tôi mở điện thoại di động ra.

 

Đúng như tôi mong đợi.

 

Sự kiện này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-long-ban-gai/chuong-14.html.]

 

Tôi lại cho người thêm dầu vào lửa.

 

Lúc tôi livestream, có người ghi hình lại, rất nhanh sau đó đã được đẩy lên hot search.

 

Đến cả mấy bài đăng trên tài khoản kia cũng được người ta chú ý nhiều hơn.

 

Những bài đăng khiến người ta thương cảm, tan nát cõi lòng đều là thanh kiếm sắc bén đ.â.m về phía bọn họ.

 

Bởi vì Giang Hạ Dã lộ mặt, thế nên cư dân mạng đã điều tra ra rất nhanh.

 

[Nhà tôi cũng có chút quan hệ với hắn ta, trước đây chưa từng nghe nói chuyện Giang Hạ Dã bị ung thư.]

 

[Chị gái kia đồng hành cùng hắn ta chống chọi căn bệnh ung thư, cõi lòng đều tan nát. Kết quả là hắn ta gạt người, con mẹ nó chứ, thằng khốn kia có bệnh à?]

 

 

Bình luận của bạn sinh viên học y kia cũng được lật lại, rất nhiều cư dân mạng nhao nhao nói hắn giả vờ bị ung thư.

 

Lòng đầy căm phẫn mắng hắn là thợ mỏ mà còn không biết đường đào kim cương.

 

Sau khi nhìn thấy video hôn môi của bọn họ và đoạn livestream lên án của tôi, cư dân mạng còn mắng Hứa Thần Hi là đồ tiểu tam bẩn thỉu, ghê tởm cực độ.

 

Có người suy đoán:

 

[Tôi không hiểu vì sao chị gái lại mở livestream phơi bày bộ mặt thật của bọn họ làm gì, trực tiếp chia tay không được sao?]

 

[Nếu tôi là chị ấy thì tôi cũng muốn làm thế! Tôi muốn trả thù bọn họ!]

 

[Tin tức mới nhất, tôi nghe bố mẹ tôi nói tên khốn Giang gia này nhảy xuống biển, mất nửa cái mạng, hiện đã được đưa vào ICU.]

 

[Vậy đã tìm được chị gái kia chưa?]

 

[Không rõ, không biết chị gái nhảy xuống biển đã biến mất hay như thế nào, chỉ mong chị ấy có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.]

 

Tôi mỉm cười.

 

Đời người rất dài, lúc nào cũng có một ít gió thổi qua, không đáng kể.

 

Từ nay về sau, trời cao biển rộng thuộc về tôi, không có quan hệ với bất kỳ kẻ nào nữa.

 

24.

 

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở Bắc u, mỗi ngày sẽ đeo bảng vẽ đi vẽ tranh.

 

Quen biết rất nhiều bạn mới, cuộc sống trôi qua vô ưu vô lo.

 

Loading...