Thông ninh tuế nguyệt - Chương 35

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:08:40
Lượt xem: 23

Khi mở mắt ra tôi đã nhận được ánh nhìn sâu sắc của Cận Yến Từ.

"Đừng nhìn em như thế, đáng sợ lắm." Tôi nổi da gà, phá tan không khí mập mờ.

"Phường lừa gạt, dám lừa anh kết hôn rồi để anh l.à.m t.ì.n.h nhân của em hở?"

"Còn không phải do anh ở nước ngoài lạnh nhạt với em ư? Em thù dai lắm, chắc chắn phải trả đũa, hơn nữa em đối xử với anh cũng rất tốt mà.." Nhìn đôi mắt hài hước của Cận Yến Từ, giọng tôi ngày càng nhỏ, "Muốn em bù đắp thế nào đây, hừ?"

"Hôm nay đi lĩnh chứng."

Tôi kinh hãi nhìn anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thong-ninh-tue-nguyet/chuong-35.html.]

Thấy tôi không nói lời nào, anh thở dài: "Đồ lừa gạt nhà em, nếu không dùng luật pháp để giữ em bên cạnh, anh sợ em lại vứt bỏ anh như lúc trước."

"Hồi đó rõ ràng là anh không trả lời tin nhắn mà?" Nghe được câu đó, tôi hết sức tức giận, "Ngày lễ Tình nhân anh còn bỏ lơ em, lạnh nhạt với em, em tưởng là anh ở nước ngoài lừa dối em."

"Ngốc ạ, ngoại trừ em thì anh còn thích ai được nữa?"

Anh cười nói, "Trước kia là anh sai, thật sự anh rất bận rộn, vừa mới đền nước ngoài vô cùng khó khăn, anh ở trường học ngày học đêm, nghiên cứu việc học, xử lý các vụ án để nhanh chóng được về nước gặp em. Lễ Tình nhân hôm đó anh có tới sân bay, chuẩn bị kiểm tra an ninh thì bị giảng viên chặn lại, có một vụ án khẩn cấp cần anh trở về. Di động lại hết pin, mải mê làm việc nên chưa kịp thông báo cho em biết. Xin lỗi, trước đây tất cả là do anh không tốt, sau này anh sẽ bù đắp cho em gấp bội."

Nghe lời bày tỏ thâm tình của anh, tôi không giấu được sự vui sướng, nhưng vẫn cứng miệng: "Thế trước tiên anh giải quyết chuyện bạo lực mạng cho em đã, nếu làm tốt em sẽ xem xét kết hôn với anh."

"Một lời đã định." Cận Yến Từ đứng dậy mặc áo, vội vàng rời đi, còn chưa kịp làm bữa sáng cho tôi nữa. Thấy anh ấy mới chuyển số tiền năm ngàn hai trăm và mười ba ngàn một trăm bốn mươi vào tài khoản, tôi đành nuốt sự bất mãn này vào bụng vậy.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...