Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THOÁT KHỎI GAME KINH DỊ NHỜ CHỨNG ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ - Chương 8

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:29:16
Lượt xem: 21

Rắn ăn đuôi, biểu tượng của vòng lặp vô tận.  

Trong bệnh viện, có thứ gì đó đang lặp đi lặp lại.  

Câu trả lời là, sinh mạng.  

Sinh ra, c.h.ế.t đi, tuần hoàn bất tận.  

Dựa trên suy luận, gã đeo kính kết luận.  

"Theo gợi ý, manh mối tiếp theo có lẽ nằm ở khoa sản hoặc nhà xác, đi thôi."  

Tô Diệu cố nén sự phẫn nộ, bước theo sau gã đeo kính.  

Cô nhất định phải tìm cơ hội trừ khử người này!  

Những dòng bình luận thưa thớt lướt qua.  

[Bên cạnh Triệu Trinh Ninh còn đang thay đồ cho chị em quỷ kìa, qua xem hai tay chơi kỳ cựu này nội đấu đi.]

[Thú thật bên này không kích thích bằng bên kia haha.]

[Gã đeo kính khá thông minh đấy, nhưng quỷ sản phụ ở khoa sản khó đối phó lắm.]

[Còn quân đoàn xác sống ở nhà xác nữa, chỉ có hai người chắc chắn không xử lý nổi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoat-khoi-game-kinh-di-nho-chung-am-anh-cuong-che/chuong-8.html.]

Nhà xác nằm ở tầng hầm B2, nên hai người quyết định đến khoa sản trên tầng 4 trước.  

Càng vào sâu trong phòng sinh, tiếng khóc the thé của trẻ sơ sinh càng rõ ràng hơn.  

Trước mắt họ lướt qua vô số ảo ảnh.  

Những người phụ nữ rên rỉ trong đau đớn, m.á.u chảy ra từ giữa hai chân.  

Bụng không ngừng phồng lên như một quả bóng căng.  

Da bị kéo căng đến cực độ, những khuôn mặt vặn vẹo hiện lên rõ nét.  

Ý thức của hai người dần trở nên mờ mịt, quỷ sản phụ dưới sự che giấu của ảo ảnh từ từ tiếp cận.  

Đột nhiên, tất cả hình ảnh và âm thanh biến mất.  

Không rõ vì lý do gì, đám quỷ tụ tập bỗng dưng rời đi hết.  

Chưa kịp thở phào, cả hai đã nhận ra có một sự tồn tại đáng sợ đang tiến đến rất nhanh.  

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

Những sợi chỉ đen đan chéo trước mắt, tà váy đỏ lướt qua chân Tô Diệu.  

Chỉ trong chớp mắt, trong phòng sinh chỉ còn lại gã đeo kính.  

[Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?]

[Bên này cũng bị mất hình rồi! Quản trị mạng mau ra sửa lỗi đi!]

Loading...