Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THOÁT KHỎI GAME KINH DỊ NHỜ CHỨNG ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ - Chương 3

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:16:46
Lượt xem: 124

[Chet tiệt, ai đã nguyền rủa chúng ta vậy! Vừa vào trò chơi đã gặp quái vật cấp Boss! Còn chơi gì được nữa đây!]

[Giờ thì thật sự có thể nằm xuống chờ c.h.ế.t rồi, Nữ Quỷ Khâu Vá là cục diện tất sát mà.]

[Trả lời không đẹp là bị g.i.ế.c ngay tại chỗ, trả lời đẹp thì cô ta sẽ chặt đứt tứ chi của người chơi rồi mang về làm bộ sưu tập.]

[Khoan đã, chỉ có mình tôi nhận ra điều này thôi sao? Trước đây, Nữ Quỷ Khâu Vá thường kéo tóc để nhấc đầu của người chơi lên, nhưng gã đầu trọc không có tóc nên cô ta chỉ có thể ôm vào lòng, haha.]

[Lầu trên, khiếu hài hước của thím thật kỳ lạ.]

[+1]

[+2]

[+10086.]

Nữ quỷ được bao quanh bởi một làn sương m.á.u đỏ sẫm và dính dớp, hoàn toàn khác với khí chất của Bác sĩ Bộ Xương.  

Sự sợ hãi tột cùng khiến toàn thân tôi cứng đờ, tai nghe ù ù.  

Máu liên tục nhỏ xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ dưới chân cô ta.  

"Đội chiến lược đi ngang qua đây ~ Khi gặp quái vật cấp Boss với số lượng người từ hai trở lên, vẫn có cách để sống sót. Chỉ cần đọc to tên của một người chơi và hiến tế, những người còn lại có thể tạm thời thoát thân."  

"Đúng rồi! Trước đây gã đeo kính đã giấu thông tin này! Hắn chắc chắn đã hiến tế gã đầu trọc để sống sót!"  

"Nhưng hai nữ người chơi này đều là tân thủ, không biết quy tắc này à?"  

Tô Diệu không biết từ khi nào đã đứng sau lưng tôi.  

Cô ấy đẩy mạnh vào lưng tôi, khiến tôi mất thăng bằng và lăn xuống cầu thang.  

"Hiến tế Triệu Trinh Ninh cho ngài!"  

Lớn tiếng gọi tên tôi, cô ấy nhanh chóng quay người chạy trốn.  

Chẳng phải nói là chạy 800 mét mất 10 phút sao?!  

Tôi co người lại, ôm đầu, lăn thẳng đến chân của Nữ Quỷ.  

"Hiến tế Tô Diệu cho ngài!"  

Nhận ra điều cần làm, tôi cũng lớn tiếng gọi tên Tô Diệu.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thoat-khoi-game-kinh-di-nho-chung-am-anh-cuong-che/chuong-3.html.]

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

Nhưng Nữ Quỷ không bước đi, cô ta cúi xuống, miệng nứt ra, các cơ trên mặt co giật kỳ lạ.  

Cô ta tiến lại gần mặt tôi, nghiêng đầu 90 độ, rồi hỏi.  

"Tôi có đẹp không?"  

"Chết tiệt! Tô Diệu đã phản bội rồi! Phụ nữ thật đáng sợ!"  

"Tôi đã nghi ngờ rồi, phụ bản cấp S không thể chỉ có mỗi gã đeo kính là người chơi kỳ cựu, hóa ra Tô Diệu luôn ẩn giấu thân phận!"  

"Cô ta luôn bám theo Triệu Trinh Ninh, chỉ để dùng cô ấy làm nguồn tài nguyên dự phòng!"  

"Người phụ nữ này thực sự tính toán kỹ lưỡng! Xem ra ngay cả cái tên Tô Diệu cũng là giả!"

Có lẽ là ánh sáng của cuộc đời hiện về trước mắt khi sắp chết, tôi lại nhớ về lần đầu tiên giúp người c.h.ế.t chỉnh sửa lại gương mặt.  

Sư phụ chỉnh lại đầu của người đã khuất, dặn dò tôi.  

"Sống phải trong sạch, c.h.ế.t phải chính trực."  

Tôi quên mất sự sợ hãi, chứng ám ảnh nghề nghiệp lập tức trỗi dậy.  

Tôi chống người lên, nhìn thẳng vào mắt Nữ Quỷ.  

"Cô rất đẹp."  

Nữ Quỷ vứt cái đầu trong lòng đi, phấn khích giơ d.a.o lên.  

Tôi đưa tay chạm vào đường khâu không đều trên cổ cô ta, thành thật hỏi.  

"Cái đầu của cô khâu bị lệch rồi, cô có cần tôi chỉnh lại không?"  

Cô ta rõ ràng ngớ người, vội vàng chỉnh tóc lại để che cổ.  

Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút ửng hồng.  

"Thật sao? Vậy phiền cô rồi."  

Dòng bình luận đã phát điên.

"Không thể tin được, quái vật cấp Boss cũng có thể tán tỉnh sao?"  

"Nữ Quỷ, khí thế g.i.ế.c người không chớp mắt của cô đâu rồi!"  

"Chúng ta có chắc là đang chơi cùng một trò chơi không?!"

Loading...