Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thỏ Và Cáo - Ngoại truyện: La Tử Sâm - Quách Uyên

Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:37:58
Lượt xem: 43

Một ngày cũng giống như bao ngày khác, playboy La Tử Sâm bất ngờ bị trapgirl Quách Uyên lừa tình ngược!

 

Hai mươi bảy tuổi, La Tử Sâm lần đầu tiên thật sự rơi vào lưới tình. Hắn ngày nhớ đêm mong cô bạn gái cách mình đến nửa vòng trái đất mà hắn quen trên Ometv. Mấy ai dám nghĩ tới, La Tử Sâm đã từng mua hẳn vé máy bay đến Italia, có dự định sẽ tạo một bất ngờ cho cô vào kỉ niệm một năm quen nhau của hai đứa.

 

Ấy thế mà, vào ngày đặc biệt đó, Quách Uyên nói chia tay với hắn…

 

La Tử Sâm mang tâm trạng thất tình, cả người uể oải đến công ty làm việc, lòng thầm mong trong ngày hôm nay có thể liên lạc được với Quách Uyên.

 

Cô đã chặn mọi thông tin liên lạc giữa cả hai khiến La Tử Sâm không tài nào giữ bình tĩnh được, người sống lông bông, hiếm khi nghiêm túc như hắn cả người đằng đằng sát khí từ sáng tới chiều khiến không một ai dám đến gần.

 

Cũng chỉ có Khúc Thành Nam, chỉ có người bạn thân này mới dám sai bảo hắn đi làm việc vào ngày hôm ấy.

 

La Tử Sâm vô tình điều tra được thân thế của Lạc Dương, vô tình quen được Lạc Vũ và cũng vô tình biết được tung tích của Quách Uyên.

 

Cmn, em ấy vậy mà lại dám lừa hắn?

 

Quách Uyên, em giỏi lắm! Em cứ chờ đấy, anh nhất định sẽ bắt cho bằng được em trở về bên cạnh anh!

 

 

Hôm diễn ra lễ thành hôn của Khúc Thành Nam và Lạc Dương, La Tử Sâm không tài nào vui vẻ nhập tiệc được, khung cảnh náo nhiệt lúc này chẳng thể át đi sự bồn chồn, lo lắng ngự trị trong lòng hắn lúc này.

                                                     

Khoảnh khắc nhìn thấy thân mình mảnh khảnh lọt thỏm giữa đám đông, La Tử Sâm không kìm được, lớn tiếng hét:

 

“Uyên Uyên, rõ ràng em đã về nước vậy mà lại dám lừa anh?”

 

Quách Uyên trông thấy La Tử Sâm, chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức quay người bỏ chạy.

 

Nhận thấy mình không phải đối thủ của La Tử Sâm, cô vừa thở hổn hển vừa khó nhọc lên tiếng, giọng nói ngắt quãng ẩn chứa sự chột dạ:

                                  

“Anh… anh nghe em giải thích đã.”       

 

“Mọi chuyện… mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

 

Quách Uyên vẫn chạy, cô men theo vỉa hè bên đường cao tốc, chạy trối c.hết giữa tiết trời nắng nóng cho đến khi gót giày đột nhiên gãy, cô ngã xuống, hai đầu gối chà sát với mặt đường thô ráp, m.á.u từ từ chảy ra…

 

La Tử Sâm đến gần, thấy vậy thì xuýt xoa:

 

“Em sớm đứng lại thì đã không có chuyện gì rồi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tho-va-cao/ngoai-truyen-la-tu-sam-quach-uyen.html.]

“Anh cũng có ăn thịt em đâu, việc gì mà phải chạy?”

 

Quách Uyên nhìn thấy La Tử Sâm phiên bản phóng đại, khác xa so với phiên bản ngày thường cô vẫn video call cùng, La Tử Sâm bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình thì ấm ức:

 

“Anh quát em.”

 

Niên Niên

“Em đau mà…”

 

La Tử Sâm vẫn đang xót Quách Uyên nãy giờ, cô làm nũng khiến hắn mềm nhũn cả người:

 

“Anh xin lỗi.”

 

“Có đau nhiều lắm không?”

 

La Tử Sâm vừa thổi thổi lên vết thương, vừa lo lắng hỏi han. Giọng điệu cũng tủi thân không kém:

 

“Ai bảo em bỏ chạy trước làm gì?”

 

“Em đòi chia tay với anh, em không cần anh nữa.”

 

“Em… em không muốn kết hôn sớm.”

 

Thế gia trước nay đều không muốn con cái kết hôn trễ, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế lực có khả năng “bành trướng” trong tương lai của họ. Đó là còn chưa kể sự chênh lệch giữa hai gia đình, Quách gia tuy cũng có thể miễn cưỡng coi như là thế gia nhưng vẫn còn kém rất xa so với La gia. Nó ăn sâu vào tâm trí Quách Uyên khiến tâm tình cô mãi thấp thỏm không yên, cô cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp chia tay mà thôi. Chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai và cả hai bên gia đình…

 

“Em nghĩ gì đấy, anh có nói muốn kết hôn sớm bao giờ chưa?”

 

“Ba mẹ anh không đến nỗi cổ hủ như em nghĩ đâu, họ vì lời hứa trước kia mới đồng ý liên hôn thôi.”

 

“Bây giờ Chu Chiêu Ngọc cũng đã có người trong lòng, việc này sao có thể thành được?”

 

Quách Uyên yên lặng “tiêu hóa” hết toàn bộ lời nói của La Tử Sâm, mọi chuyện còn có thể diễn biến theo hướng tốt đẹp đến như vậy ư? Cô và La Tử Sâm vẫn còn có tương lai sao?

 

Cô vẫn còn chưa suy nghĩ xong, La Tử Sâm đã kiên định lên tiếng:

 

“Chúng ta… bắt đầu lại, nhé?”

 

“Có thể chứ?”

 

“Có thể!”

 

Câu chuyện tình yêu của Lạc Dương và Khúc Thành Nam đã đi đến bến bờ hạnh phúc. Còn câu chuyện của họ chỉ mới vừa bắt đầu…

Loading...