Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thỏ Con Bị Đọc Tâm - Chương 4: Mười cái sừng

Cập nhật lúc: 2024-07-25 20:02:38
Lượt xem: 106

Sợ tên chồng ngốc nghếch chỉ biết đánh nhau này của mình làm lộ chuyện, nên Hà Vy đã nhanh chóng bịt miệng của Quyết Thắng từ đằng sau mặc ông cố gắng vùng vẫy như thế nào.

Bà cười ngượng với Chu Kỳ Minh: “A ha ha Minh con ăn đi, mẹ làm món khoái khẩu của con đó có thích không nào?”

Bà đánh trống lãng sang chuyện khác để cậu quên mất đi câu hỏi vừa rồi của ông, và quả nhiên câu nói đó của bà đã thu hút được sự chú ý. Cậu quay lại nhìn những cái dĩa được sắp xếp gọn gàng trên bàn, một món ăn vàng chói được cậu thu vào mắt.

Cậu chắc chắn đó chính là trứng chiên của mình! Cậu vui vẻ hớn hở nhìn chằm chằm vào nó không rời, cười toe toét, đôi chân nhỏ liên tục đung đưa chờ đợi được ăn sáng.

“Mẹ ơi mẹ ơi, nhà mình mau ăn ăn!”

Kỳ Minh phấn khích chờ không nổi nữa nên hối thúc ba người về chỗ. Lúc này, Hà Vy tranh thủ thì thầm bên tai của ông: “Tí nữa anh, em và Lạc An sẽ nói lại chuyện vừa rồi, nên anh hãy hợp tác và giữ yên lặng đi.”

Ông Thắng cũng không dám cãi lại bà liền gật gật đầu, bà thấy vậy cũng thả tay ra rồi cười nói đi đến bàn: “Chúng ta ăn nào.”

Cậu vươn hai tay lên, cười tít mắt: “Ố de!”

Trong suốt buổi ăn, Kỳ Minh chỉ chăm chăm lấy trứng ăn mà không thèm ngó ngàng đến những món khác. Khi bị nhắc thì cũng chỉ miễn cưỡng dùng nĩa ghim miếng tôm, chứ không đụng đến bất kì một cọng rau xanh nào.

Hà Vy thở dài, đặt đầu đũa lên dĩa xanh rồi nói: “Con cũng ăn rau đi.”

Cậu bĩu môi không hài lòng với đống rau, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào nó rồi nũng nịu: “Minh hông hích nhăm nhăm rau, anh hai và ba cũng đâu có nhăm nhăm.”

Trông thấy con út nhà mình bị hai người lớn tập thói hư, bà liền nổi giận lôi đình, ngọn lửa không biết từ đâu bốc lên xung quanh người của bà. Hơi lửa toả nhiệt ra xung quanh khiến phòng bếp như cái lò nung, bà giận dữ gằn từng chữ: “Cả ba người đều ăn rau ngay cho tôi!” 

Quyết Thắng cùng hai đứa con trai của mình hoảng sợ giật thót mình, khuôn mặt trở nên xanh xao, toát mồ hôi hột. Thay phiên nhau gắp rau vào trong chén, đến khi trên dĩa không còn miếng rau nào thì tay của họ mới dừng lại.

Nhưng khi nghĩ đến việc phải cho cái thứ mùi không rõ này vào miệng, cả ba đều ủ rũ, thậm chí là buồn nôn đối với nó. Và người có phản ứng gay gắt nhất lại chính là bé thỏ con - động vật ăn cỏ - duy nhất của gia đình nhỏ bọn họ. 

Hà Vy chán nản nhìn Kỳ Minh, trên đôi tay nhỏ trắng nõn là một cái nĩa có hai lỗ tai thỏ, vì còn nhỏ nên phải dùng cả bàn tay để nắm giữ nó. Bình thường khi ăn, cậu đã rất khó khăn trong việc cầm chặt nó rồi, nhưng nghĩ đến việc phải ăn rau cậu càng run hơn, lên được một tí rồi lại rớt.

Là thỏ thì thích ăn rau nhất chứ, tại sao bà lại có thể sinh ra đứa ăn rau thôi cũng thấy sợ là như thế nào chứ! - Bà chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ chẳng dám nói lên, vì sợ cậu buồn bã không muốn ăn nữa.

Hệ thống nhiều chuyện có vẻ hiểu được nỗi buồn sâu thẳm của bà nên đã lặng lẽ lên tiếng: “Chủ nhân, cậu ăn được phân nửa chén rau tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện về anh ba!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tho-con-bi-doc-tam/chuong-4-muoi-cai-sung.html.]

【Chuyện về anh ba?】

“Đúng vậy! Chuyện này bí mật lắm đó nha~” - Nó tỏ vẻ thần bí cố gắng dụ dỗ cậu.

Nó đã thành công, cậu mau chóng ăn nhanh nhất có thể, khuôn mặt thất vọng mỗi khi nhai, lâu lâu còn lè lưỡi ra thổi cho bay bớt mùi khiến nó buồn cười. Tuy có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cậu cũng xong rồi.

Hà Vy ngồi ở đối diện cũng lấy làm lạ, rõ là mới mấy phút trước còn sợ hãi cầm nĩa còn không được, tại sao sau khi nhắc đến chuyện về con thứ hai của bà lại ăn lẹ như vậy?

“Ting ting, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Sau đây đích thân tôi sẽ thưởng cho cậu một câu chuyện siêu thú vị sắp được diễn ra!” - Màn hình xanh hiện lên trước mặt cậu, trên đó là những biểu cảm đầy thú vị.

Sau đó màn hình xanh lại bay vòng vòng ăn mừng rồi biến mất, giọng nói của Meo lại vang lên: “Chu Hoài Anh là anh ba của cậu, sáng sớm hôm nay xin phép đi chơi với bạn bè nhưng thực chất là đi chơi với cô bạn gái của mình.”

【U oa, anh ba vậy mà có bạn gái rồi, còn lén lút đi chơi với người ta nữa!】

“Phụt” - Lạc An bị sặc, ho khù khụ rồi lau khoé miệng, trong lòng thầm chửi, mới mười ba tuổi đã có bồ rồi tại sao anh chưa có chứ!

Nhà họ sống rất thoáng, có bạn gái sớm cũng chẳng sao. Chỉ có điều thằng lớn làm họ thất vọng quá chưa thấy nó có bồ khi nào, không ngờ thằng ba lại giỏi hơn như thế, không những có bồ còn biết lén ba lén mẹ đi chơi nữa! Rất có tiền đồ!

Quyết Thắng và Hà Vy đều cười khoái chí nhưng lâu lâu cũng liếc mắt phán xét, anh cũng nhận ra được điều đấy nên cảm thấy có hơi mất mặt.

Meo lại tiếp tục nói: “Cậu đừng quá ngạc nhiên như vậy, khúc sau này mới gây cấn hơn nữa nè.”

【Mau nói cho Minh biết gây cấn đó là gì đi! Mau mau!】

“Cái gì!? Còn có chuyện gây cấn hơn cả thế à!? Sao thằng ba này giỏi thế chẳng biết! Không như thằng nào đó chỉ biết luyện tập, luyện tập và luyện tập, nghĩ đến là thấy nhức đầu rồi.” - Bà ghé sát nói nhỏ vào tai ông những nỗi lo lắng suốt thời gian qua của bà về Lạc An.

hongduala9

Ông gật đầu phụ hoạ đồng tình với bà. Chu Lạc An cũng không biết làm gì hơn, không dám hó hé, chỉ lặng lẽ ngồi yên nghe tiếp theo sẽ xảy ra việc gì nữa.

Không làm cả ba người thất vọng, âm thanh quen thuộc kia lại vang lên khiến bọn họ choáng váng cả đầu.

【Trong buổi hẹn phát hiện bạn gái cắm sừng mình? Thậm chí còn tận mười cái luôn!】

 

Loading...