THỊNH VU - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 12:52:42
Lượt xem: 98

Vệ Sách quỳ xuống trước mặt ta, mở miệng cầu xin.

 

"Thịnh Vu, hôm nay ta cầu xin nàng hãy cứu ta, nàng có thể ra tay giúp đỡ được không?"

 

Ta chưa kịp mở miệng, hắn đã vẫy tay, có hai gã sai vặt áp giải thứ muội đến trước mặt ta.

 

"Tất cả là do nàng ta hư tình giả ý châm ngòi ly gián. Hôm nay ta giao nàng ta cho nàng xử trí, xin nàng hãy cứu ta đi."

 

Thứ muội giương nanh múa vuốt, há mồm muốn chửi rủa, nhưng Vệ Sách lần này đã có chuẩn bị trước, đã nhét sẵn giẻ lau vào trong miệng nàng ta rồi.

 

Ta chỉ cảm thấy càng thêm buồn cười, cũng càng xem thường hắn.

 

"Thịnh Vân Sơ đương nhiên là có tội, nhưng chẳng lẽ ngươi thì trong sạch sao? Ban đầu bày mưu để cho ta làm thiếp là ý của ngươi đúng chứ ?"

 

"Đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người nữ nhân, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thinh-vu/chuong-10.html.]

Nhìn hắn sắc mặt nhợt nhạt, bước chân phù phiếm, ta lắc đầu.

 

"Vệ Sách, độc đã xâm nhập vào xương tủy rồi, ta có lòng cũng không giúp được gì."

 

Vệ Sách nghe vậy thì cả người mềm nhũn, lúc ta đi ngang qua liền ôm chặt lấy chân ta: "A Vu, ngươi nhất định có cách, đúng không?"

 

"Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, chúng ta sẽ bỏ qua hết những chuyện trước kia, bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Ta sẽ cưới nàng làm thê tử, chúng ta ở bên nhau giống như nàng đã từng khao khát vậy."

 

Ta lắc đầu: "Ta đã có phu quân rồi."

 

"Nếu như nàng muốn... Vậy ta làm lẽ cũng được."

 

Ta ghét bỏ một cước đạp bay hắn ta.

 

Bá tánh vây xem có người nói Vệ Sách không có liêm sỉ, cũng có người nói ta tàn nhẫn vô tình. Nhưng ta không thèm để ý chút nào, đi về hướng ngõ Tiêu Vĩ.

 

Bình luận

8 bình luận

Loading...