Thiếu Niên Lang, Anh Nhi Của Chàng Đến Đây - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:02:52
Lượt xem: 854

Sau khi về cung, Văn đáp ứng liền bắt đầu mặt nhăn mày nhó.

 

Nàng ta vốn là như vậy, trước mặt người ngoài thì vâng vâng dạ dạ, khom lưng uốn gối, nhưng đối với người trong nhà thì lại cay nghiệt, vênh mặt hất hàm sai khiến.

 

Nàng ta trách ta.

 

"Lê Nhi, sao vừa rồi ngươi có thể xin lỗi nàng ta? Nàng ta hạ thấp tỷ tỷ như vậy, nếu chúng ta xin lỗi thì chẳng khác nào ném mặt mũi của tỷ tỷ xuống dưới đất để mặc nàng ta giẫm đạp."

 

"Sao tỷ tỷ lại là sao chổi được chứ? Rõ ràng đó là những lời vô căn cứ của Khâm Thiên Giám, đáng giận là bệ hạ lại tin chuyện này."

 

"Haiz, chắc chắn gần đây tỷ tỷ ăn không ngon ngủ không yên rồi, ta phải tự tay may cho tỷ tỷ một cái túi thơm an thần thôi."

 

Nghe vậy ta thực sự muốn cười.

 

Hoàng hậu sinh đích tử được ba ngày, còn chưa kịp chúc mừng thì đứa trẻ đó đã c.h.ế.t yểu rồi.

 

Sau đó có kẻ nhân cơ hội này để mua chuộc Khâm Thiên Giám, nói Hoàng hậu là sao chổi, ai gần gũi với Hoàng hậu thì người đó sẽ gặp xui xẻo.

 

Không thể trách bệ hạ tin những lời đồn này được.

 

Suy cho cùng Hoàng hậu biết có kẻ hại c.h.ế.t con mình, thế nhưng cũng không điều tra, ngày ngày chỉ biết ngồi trong cung than trời trách đất, oán trách số phận mình bạc bẽo.

 

Ta biết rõ có muốn nói chuyện phải trái với Văn đáp ứng cũng vô ích thôi.

 

Thế nên, ta học theo giọng điệu của Hoàng hậu, nói với nàng ta rằng: "Tiểu chủ, nô tỳ làm vậy đều vì muốn tốt cho người."

 

"Chốn hậu cung ngươi lừa ta gạt, chúng ta nên an phận thủ thường, làm tốt việc trong bổn phận của mình, không nên để người khác đàm tiếu, không gây thêm phiền phức cho Hoàng hậu nương nương mới phải ạ."

 

"Người nghĩ mà xem, nếu những lời vừa rồi bị Hoàng thượng nghe thấy, ngài tính tình đa nghi, e rằng sẽ lại sinh lòng ngờ vực với Hoàng hậu nương nương."

 

Văn đáp ứng gật gù, cảm thấy lời ta nói rất có lý, chỉ là không kìm được tiếng thở dài: "Hoàng hậu tỷ tỷ vốn là đích nữ tôn quý của Thái phó, đã bao giờ phải chịu tủi thân như thế này đâu? Đều do ta vô dụng, không thể bảo vệ được danh dự cho tỷ tỷ..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-lang-anh-nhi-cua-chang-den-day/chuong-02.html.]

Ta vội vàng bịt tai, bước ra ngoài.

 

3.

 

Thực ra, kẻ hãm hại Hoàng hậu chính là Quý phi.

 

Bảy ngày sau, Quý phi sẽ đột nhiên mắc bệnh, nôn ra máu, rơi vào tình huống nguy kịch.

 

Ngay sau đó Khâm Thiên Giám sẽ chỉ ra có kẻ trong cung đang sử dụng tà thuật trấn áp vận may.

 

Tiếp theo, một con búp bê nguyền rủa có ghi tên của Quý phi sẽ được tìm thấy ở trong tẩm cung của Hoàng hậu.

 

Nhưng Hoàng hậu bị vu oan chỉ biết bày vẻ mặt thản nhiên.

 

Thái giám, cung nữ lục soát tẩm cung của Hoàng hậu, trong khi đó thì nàng ta ngồi thẫn thờ trong sân.

 

Khi đối mặt với ánh mắt trợn to đầy giận dữ của Hoàng thượng, nàng ta coi như không thấy.

 

Ta lặng lẽ đứng một bên, thậm chí có chút buồn ngủ.

 

Văn đáp ứng lòng như lửa đốt chạy đến trước mặt Hoàng hậu, khẽ hỏi: "Tỷ tỷ, muội muội tuyệt đối không tin tỷ sẽ làm ra chuyện thế này, chắc chắn là tỷ bị người ta hãm hại."

 

"Tỷ mau giải thích với Hoàng thượng vài câu đi."

 

Hoàng hậu chống cằm, ngón út mang hộ giáp vểnh lên cao cao, vân vê hoa ngọc lan, thở dài.

 

"Haiz, cuộc đời này của bổn cung vốn dĩ là không đáng giá."

 

"Cái ngôi Hoàng hậu này, cũng không phải là bổn cung muốn làm."

 

"Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không hiểu rõ con người của bổn cung hay sao? Nhưng ngài thay đổi rồi, bổn cung cũng chẳng còn lời nào để nói với ngài."

 

 

Bình luận

2 bình luận

  • Cốt truyện lấy cảm hứng từ việc pressing nhân vật thiệt kaka

    vaxxtp 1 tháng trước · Trả lời

    • Nay pressing hải lan. Trong phim đã sửa rồi chứ thuần phi từng có ơn cứu mạng hải lan nhưng bả vì tỷ tỷ mà hại thuần phi luôn

      Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...